advertisements
Thursday, 23/04/2020 - 12:00:56

Ngày 30 Tháng Tư, 1975 - Lần thật chết với quê hương

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Khi quân đội Nhật thất trận, Nhật phải đầu hàng. Nhật Hoàng đã khuyên nhủ thần dân: "Chúng ta phải CHỊU ĐỰNG, những cái KHÔNG THỂ chịu đựng được." Ngài muốn nói tới câu nói của người xưa: "QUỐC phá, SƠN HÀ tại": Triều đại xụp đổ, nhưng đất nước vẫn còn đây. Cho nên Ngài đã thay mặt thần dân, gánh chịu cái nhục mất nước để dân tộc sinh tồn và gượng dậy. Như con Phượng Hoàng bay lên từ đống cốt hôi. Và bây giờ Nhật trở lại, thành một trong những quốc gia hùng mạnh, văn minh vào bậc nhất hoàn cầu.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements