Hình chụp lúc 6 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 3, 2020 tại Costco, Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
GARDEN GROVE - Trong những ngày vừa qua, để tránh lây lan coronavirus cho các cụ cao niên, hệ thống chợ Costco đã ưu tiên dành thời gian từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng cho các cụ cao niên đi mua sắm.
Tuy nhiên ngay từ 6 giờ nhiều cụ đã đến sắp hàng, và cứ thế đến khoảng 7 giờ thì hàng trăm cụ cao niên đã sắp thành hàng một quanh chu vi của ngôi chợ rộng lớn này. Đến 8 giờ sáng, chợ bắt đầu mở cửa cho các cụ vào một lối đi riêng.
Trước khi vô cửa, một nhân viên của chợ đứng lau chỗ tay cầm của chiếc xe cho khách rồi mới cho vào. Trong chợ không còn đi lại thoải mái như trước mà có nhân viên đứng hướng dẫn đi theo sự chỉ định của họ, đặc biệt là ở khu mua giấy lau tay, giấy vệ sinh và nước uống. Chỉ riêng khu bán quần áo, rượu và máy móc thì được đi lại thoải mái.
Mặc dù phải chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ nhưng cụ nào cũng vui vẻ, không thấy ai kêu ca, hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang, lặng lẽ đẩy chiếc xe theo hàng một và giữ khoảng cách 6 feet, có lẽ ai cũng có cùng tâm trạng, cùng nỗi âu lo chung giống nhau.