Người Việt Khắp Nơi

Hai người vợ khóc ngất khi nhận tin chồng mất tích trên tàu cá Nam Hàn

Thursday, 09/02/2023 - 10:58:48

Hai công nhân người Việt Nam đã lâm nạn mất tích khi đang hành nghề trên tàu cá Nam Hàn bị chìm vào đêm thứ Bảy vừa qua...


Chị Trần Thị Ngọc Hoa, giữa, và mẹ chồng đang khóc ngất khi nhắc tới anh Nguyễn Văn Dám, 38 tuổi, bị mất tích ngoài biển Nam Hàn. Vợ chồng chị có ba con còn nhỏ. (Báo Giao Thông)

 

CẨM XUYÊN - Hai công nhân người Việt Nam đã lâm nạn mất tích khi đang hành nghề trên tàu cá Nam Hàn bị chìm vào đêm thứ Bảy vừa qua. Họ là dân Hà Tĩnh.

Chiều tối thứ Năm, theo tin của các báo địa phương, giới chức tỉnh Hà Tĩnh cho biết hai công nhân Việt mất tích trong vụ chìm tàu được xác định là anh Nguyễn Văn Dám, 38 tuổi, trú thôn Trân Trung Thủy, xã Cẩm Lộc, và anh Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, trú thôn Phúc Thịnh, xã Nam Phúc Thăng, cùng ở huyện Cẩm Xuyên.

Chị Nguyễn Thị Tuế, chị anh Đạo, cho biết Đạo vừa sang Nam Hàn hơn một tháng. Thời điểm mới đến Nam Hàn, Đạo thường gọi điện về nhà, tuy nhiên vào sáng Chủ Nhật, 5/2, gia đình nhận hung tin tàu của em trai đang làm việc trên biển thì gặp nạn.

Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng người thân của anh Nguyễn Văn Đạo vẫn mong có phép màu xảy ra.

Chị Tuế nói với Báo Hà Tĩnh về em trai Đạo, “Em ấy vừa mới sang được 47 ngày, gần đây nhất, hôm thứ Năm (ngày 2/2), em tôi còn gọi điện về dặn dò vợ con và nói sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Nhưng đến sáng Chủ Nhật gia đình nhận được tin tàu của em đang làm việc gặp nạn. Hiện nay, trong số 9 nạn nhân mới chỉ tìm thấy thi thể 5 nạn nhân nên chúng tôi vẫn hi vọng sẽ có phép màu đến với gia đình.”

Từ khi nghe tin buồn về con, ông Nguyễn Văn Bảo, 62 tuổi, cha anh Đạo đã đau xót, thẩn thờ không muốn nói chuyện với ai. Vợ anh Đạo là chị Nguyễn Thị Thiền, 30 tuổi, đã khóc ngất. Trong khi đó, hai con gái của anh Đạo lại quá nhỏ, một cháu 6 tuổi và một cháu 9 tuổi, chưa cảm nhận được nỗi đau của gia đình mình.

Gia đình cho biết anh Đạo vừa mới vay mượn 470 triệu đồng ($20,000 Mỹ kim) từ ngân hàng để xuất khẩu lao động sang Nam Hàn. Trước đó, gia đình vừa mới xây nhà mới cũng vay mượn một khoản tiền lớn. Lần xuất ngoại này, anh Đạo đặt bao kỳ vọng với mong ước sẽ đem đến cho vợ con một cuộc sống khá hơn nhưng tai họa lại giáng xuống.


Chị Nguyễn Thị Thiền, vợ anh Nguyễn Văn Đạo, 35 tuổi, cho biết chồng mới qua Nam Hàn được hơn một tháng. (Báo Hà Tĩnh)


Cách nhà anh Đạo khoảng 10 cây số là nhà của anh Dám. Chị Trần Thị Ngọc Hoa, vợ của anh Nguyễn Văn Dám, như mất hồn khi nghe hung tin về chồng mình.

Chị Hoa nấc nghẹn, nói với Báo Giao Thông, gia đình chị có ba người con gồm hai trai một gái, tình trạng tài chánh khó khăn. Bản thân chị không có việc làm ổn định. Trước khi đi xuất khẩu lao động, anh Dám làm nghề đi biển. Do công việc bấp bênh, đầu năm 2022, anh bàn với vợ vay mượn 500 triệu đồng ($21,200 Mỹ kim) để sang Nam Hàn lao động nhằm kiếm thêm lợi tức, trang trải cuộc sống gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cách đây hơn một tháng, anh Dám bay sang Nam Hàn làm việc trên tàu đánh cá.

“Trước thời điểm gặp nạn, anh Dám vẫn gọi điện về nhà và khoe chuẩn bị lên tàu và đấy là chuyến đi biển đầu tiên của anh. Giờ tuy là mong manh nhưng vẫn mong anh bình an quay trở về với gia đình,” chị Hoa buồn bã kể chuyện.

Trước đó, Đại Sứ Quán CSVN tại Nam Hàn, Bộ Hải Dương và Thủy Sản Nam Hàn thông báo vào đêm 4/2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, khiến 9 trên 12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam.

Đến đầu tuần này, nhà chức trách Nam Hàn đã phát hiện được 5 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT