Bình Luận

Vì sao phút chót ông Trump lại lưỡng lự và không công bố danh sách Epstein?

Saturday, 12/07/2025 - 08:39:35 AM

Trump biết rõ, nỗi khổ của ông là không thể chạm tới kẻ thù thực sự? và đó là thức trói chân ông trong vụ hồ sơ Epstein?

Epstein

Chẳng có trò chơi nào mạo hiểm hơn trò chơi với “cái chết”. Đó là cuộc chiến trong bóng tối, đối đầu với những con quỷ Satan đội lốt người, những kẻ thao túng quyền lực ngoài đời thực.

Trump, một người từng vượt qua bao sóng gió, liệu có đủ liều để đối đầu với lũ ác quỷ này? Ông ta đã chiến thắng không ít kẻ thù, từ những con quỷ đơn lẻ đến cả một liên minh ma quỷ. Nhưng tiếc thay, hàng vạn thế lực ngầm, với quyền lợi cao hơn trời, vẫn đứng sau lưng, giật dây mọi thứ.

Trump có dám chơi liều không? Ông ta đã liều rồi đấy! Hai, ba lần suýt mất mạng vì ám sát, luật sư và thẩm phán sẵn sàng tống ông vào tù, bốn bề bị bao vây, ông vẫn đứng vững. Ông xé toạc liên minh ma quỷ, vượt qua muôn vàn cạm bẫy để ngồi vào vị trí quyền lực hôm nay. Lý tưởng của ông cao cả, và việc khiến thế lực ngầm phải khuất phục đã là một chiến thắng vang dội.

Nhưng diệt địch có phải là diệt tận gốc? Chém sạch để trừ hậu họa? Vấn đề là kẻ thù của Trump ẩn trong bóng tối, vô hình và bất định. Trảm bao nhiêu cho đủ? Giết bao nhiêu mới vừa? Những con quỷ này vẫn còn sức mạnh, vẫn nắm đồng tiền thao túng, vẫn rình rập khắp nơi.

Muốn diệt sạch, Trump phải tàn bạo như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông,... , phải truy sát tận gốc, không khoan nhượng.

Epstein

Nhưng cái giá là gì? Tru di ngũ tộc, gia đình bị đe dọa, bản thân không còn đường lui. Trump biết rõ, nỗi khổ của ông là không thể chạm tới kẻ thù thực sự. Công bố danh sách Epstein ư? Đó là tự đào hố chôn mình, đối đầu trực diện với lũ quỷ quyền lực mà không biết bao giờ mới kết thúc.

Thay vì liều mạng, Trump chọn thương lượng hòa bình. Hoãn binh, đàm phán, kéo chúng vào vòng kiểm soát, buộc chúng đi chung đường – đó mới là thượng sách. Ông không muốn, nhưng có cách nào hơn? Bao nhiêu tỷ phú ủng hộ Trump? Chỉ một nhúm, so với đám quỷ dữ đông gấp mười lần, sẵn sàng chi tiền thuê đám đông quấy phá, mua truyền thông bôi nhọ, và thậm chí sai khiến thích khách rình rập.

Trump chịu đựng được bao lâu khi kẻ thù vây tứ phía? Làm Hitler không được, muốn yên ổn cũng chẳng xong. Thế nên, ông chọn thương lượng, tìm sự bình yên trong nhà để tập trung đối phó kẻ ngoài: Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên. Trong nhà chưa ổn, làm sao bình định được bên ngoài?

Giam hết tội phạm, thế lực ngầm, hay bọn ấu dâm, rồi Trump được gì? Chỉ thêm thù hận kéo dài đến đời sau. Bao tổng thống đã bỏ mạng trước khi hết nhiệm kỳ! Làm hòa, để chúng sống, buộc chúng hợp tác – đó là cách để giữ yên ổn. Thượng sách là hòa bình trong nước, bình định bên ngoài, đưa nước Mỹ trở lại thịnh vượng.

Vận mệnh đã định! Bỏ qua danh sách Epstein, đổi lấy bình yên tạm thời. Khi trong nhà ổn định, Trump mới có sức bình định kẻ ngoài, xây dựng lại giấc mơ Mỹ. Có gì hơn thế?

FB Jason Nguyễn

* Update: Danh sách những người đi trên máy bay của Epstein vừa được “Project Constitution“ công bố. Danh sách này trước đây đã bị xì ra nhưng có nhiều nơi bị bôi đen.

Những người có tên trên chuyến bay này không có tội gì cả, vì họ có thể đi quá giang, đi nói chuyện làm ăn hay đơn giãn là chỉ muốn nghĩ ngợi , du lịch. Rất khó hiểu tại sao bộ tư pháp không công bố danh sách này.

Cái quan trọng là 3000 video hiện trường mà Fbi tịch thu.. chứ không phải danh sách.

Link xem danh sách: 

https://ia601903.us.archive.org/23/items/EpsteinFlightLogsLolitaExpress/epstein-flight-manifests%5B1%5D_text.pdf

FB Lê Hoàng

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT