Tuổi xế chiều của Elvis Phương: từ “thánh ăn tôm hùm” đến hành trình vượt qua cửa tử đầy cảm hứng
Tuesday, 10/12/2024 - 10:31:05
Elvis Phương: “Ngày nào cũng có người đem tôm hùm tới cho tôi ăn”
Elvis Phương được biết đến là một danh ca nổi tiếng và có sức bền hiếm hoi khi đã ở tuổi 79 nhưng vẫn trẻ trung, dồi dào năng lượng. Rất hiếm ca sĩ ở độ tuổi của ông vẫn đi hát đều đặn và giữ được giọng hát khỏe khoắn như vậy.
Về bí quyết giữ gìn sức khỏe, nam danh ca chia sẻ tại chương trình Vân Sơn Show: “Tôi từng phải mổ tim. Mổ xong, tôi tưởng mình xong rồi, không đi hát được nữa.
Nhưng tôi may mắn có một người vợ thương yêu tôi hết mực, lo cho tôi từng li từng tí, lo từng miếng ăn tới viên thuốc để tôi có sức khỏe để tiếp tục đam mê ca hát”.
Về nguyên nhân phải mổ tim, Elvis Phương chia sẻ: “Ngày trước tôi đi hát ở Úc, mỗi ngày đều có fan hâm mộ đem tôm hùm tới cho ăn. Tôi chỉ ăn hai cái càng tôm, cứ vắt chanh vào ăn.
Tôi ăn tôm hùm suốt một tháng, ngày nào cũng có người mang tôm hùm đến cho tôi ăn. Tôi ăn nhiều quá mà không biết trong càng tôm hùm có nhiều cholesterol. Tôi bị thừa cholesterol quá nhiều dẫn đến ảnh hưởng tới tim mạch.
Tôi buộc phải đi mổ tim vì bị nghẹt tim. Năm đó tôi 53 tuổi, đang đi về quê đóng phim thì bà cô út em của ba tôi tìm tới chỉ vào mặt tôi hỏi: Năm nay bao tuổi rồi Phương?.
Tôi bảo tôi 53 tuổi, bà cô út thấy thế liền nhắc: Coi chừng nha, ông nội ngày xưa cũng mất năm 53 tuổi đấy. Chú Thuận là chú ruột của Phương cũng mất năm 53 tuổi. Phải cẩn thận. Tôi nghe xong hoảng hồn.
Tôi đóng phim, vào vai một kẻ giang hồ, đóng tới cảnh đang đi thì ngã xuống nước, ướt sũng người. Đóng xong cảnh đó, vợ tôi ở ngoài vào thay quần áo, lau người cho tôi. Trên đường đi, bà ấy leo qua một cái cầu khỉ. Cầu đột nhiên gãy nên bà ấy ngã xuống sông, may mà bám được vào hai cục đá nên không bị trôi đi.
Tôi thấy thấy cũng lao xuống sông, bơi tới để cứu vợ. Hai vợ chồng tôi đang chơi vơi giữa sông thì may quá một ông người dân tộc từ đâu bơi tới kéo lên bờ. Tôi vừa hoảng hồn xong, định quay ra cảm ơn ông ấy thì ông ấy đã biến mất. Cả đoàn phim vội thắp nhang cảm tạ trời đất cho tôi tai qua nạn khỏi. Sau đợt đó là tôi về đi mổ tim luôn”.
FB Luận bàn thiên hạ
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tuấn Anh khiến một cụ 100 tuổi bật khóc khi gặp một ca sĩ lạ quái dị và thành công nhờ sự lập dị
Lập dị mà không quái dị. Phong cách khác người nhưng vẫn có chừng mực. Không thái quá, không gào thét oằn oại. Giọng ca rất hay phát âm chuẩn, ...
Chồng chị về !!!
Thằng Thìn nó đầu tư lạng bạc dấu dưới viên gạch gần chum nước thì phải chứ làm sao nó biết chồng bà kia dấu khi còn sống! Thằng lưu ...
Số phận bi thương của một nhạc sỹ tài hoa miền Nam
Một nhạc sỹ được đánh giá đạt đến đỉnh cao của âm nhạc miền Nam nhưng lại có số phận vô cùng bi thương... Ông từng rất giàu, tài sản ...