Tổng thống Trump cho tháo dỡ mặt tiền cánh đông tòa Bạch Ốc để xây vũ trường “VŨ TRƯỜNG TỰ DO” CỦA DONALD TRUMP
Monday, 20/10/2025 - 10:31:26 PM
Các công nhân xây dựng theo chỉ đạo của Tổng thống Trump đã BẮT ĐẦU phá dỡ mặt tiền Cánh Đông để xây dựng phòng khiêu vũ do DJT tài trợ. Trump đã HỨA rằng nó sẽ hoàn toàn phù hợp với kiến trúc hiện tại của Nhà Trắng. Không hề có chuyện "hiện đại hóa" vớ vẩn như cánh tả bêu rếu

Những nhà phê bình và quần chúng thổ tả đang tức giận vì Hoàng đế Donald J. Trump bắt đầu "phá tung" Tòa Bạch Ốc để xây dựng một đại sảnh khiêu vũ. Động thái này được xem là một hành vi tự tiện, mất kiểm soát vì Tòa Bạch Ốc vốn được xem là "ngôi nhà của nhân dân", chứ không phải là ngôi nhà của riêng ông ấy.
Vâng, thưa quý vị, nước Mỹ lại một lần nữa rung chuyển — lần này không phải vì lạm phát, chiến tranh, hay vụ điều trần quốc hội nào cả, mà vì… một phòng khiêu vũ.
Cụ thể, “Hoàng đế” Donald J. Trump (theo cách gọi trìu mến của giới thổ tả) đã bắt đầu dỡ bỏ một phần Cánh Đông Tòa Bạch Ốc để xây dựng đại sảnh khiêu vũ, nơi ông dự định sẽ “múa chính sách và nhảy chính nghĩa” cùng các nhà lập pháp, tướng lĩnh và… phóng viên ngoan ngoãn (nếu tìm ra được ai như thế).
Và thế là, như thường lệ, giới phê bình tiến bộ nổi giận đùng đùng:
“Tòa Bạch Ốc là ngôi nhà của nhân dân, không phải phòng tiệc cưới của Trump!”
Ồ, vâng. Nhưng chờ đã — ngôi nhà của nhân dân này đã từng được “phá tung” hàng chục lần trước khi Trump chạm đến một viên gạch:
- Năm 1902, “Hoàng đế Theodore Trump XXVI” phá Tòa Bạch Ốc để xây Cánh Tây và thêm cả một sân tennis mini — hẳn để giải tỏa áp lực chính trị bằng cú đập vợt thần sầu.
- Năm 1909, “William Howard Trump XXVII” cho xây Phòng Bầu Dục, nơi mọi Tổng thống sau này có thể ngồi nghiêng đầu suy ngẫm “Tôi nên ném bom ai tiếp đây?”.
- Năm 1942, “Franklin D. Trump XXXII” mở rộng Cánh Đông, đồng thời cho xây một hồ bơi trong nhà — nơi các phụ tá “bơi cùng chính sách” và “lặn tìm lối thoát kinh tế”.
- Rồi đến “Harry S. Trump XXXIII” – người biến toàn bộ nội thất Tòa Bạch Ốc thành công trình đang thi công suốt 4 năm liền, chỉ để thêm… một đường bowling.
- Chưa dừng lại, “Richard M. Trump XXXVII” và “George H. W. Trump XLI” tiếp tục “phá cho vui”, lần lượt cải tạo lại đường bowling, hồ bơi và sân tennis.
- Cuối cùng, “Barack Hussein Trump XLIV” đã viết nên chương cuối của thiên sử thi “Cải tạo Tòa Bạch Ốc” bằng cách biến sân tennis thành sân bóng rổ — ngay giữa thời điểm nước Mỹ đang rơi vào khủng hoảng tài chính năm 2009.
Nhưng khi Donald Trump – người đàn ông đầu tiên biến cuộc họp báo thành show truyền hình và biến đường băng thành sàn catwalk – quyết định xây một phòng khiêu vũ, thì đột nhiên cả Washington đồng thanh: “Ông ta đang hủy hoại nền dân chủ!”
Một số hình ảnh đập để xây, xây rồi phá suốt 47 triều đại nhiệm kỳ của Hoàng đế Trump
Xin lỗi, nhưng nếu Obama được phép ném bóng, Nixon được phép ném bi, thì Trump hoàn toàn được phép ném mình vào điệu valse chính trị giữa tiếng nhạc “God Bless America”.
Có lẽ vấn đề không nằm ở việc Trump xây phòng khiêu vũ, mà ở chỗ ông biết khiêu vũ quá giỏi — giỏi đến mức khiến cả đảng Dân chủ phải bước theo từng nhịp, dù họ thề sẽ không bao giờ tham gia bữa tiệc đó.
Và nếu suy cho cùng, trong thời đại mà mọi quyết định chính trị đều là một màn trình diễn, một sàn nhảy trong Tòa Bạch Ốc nghe ra lại hợp lý hơn bất kỳ điều gì khác: nơi ông Trump có thể vừa xoay người, vừa xoay thế cờ; vừa nhấc chân, vừa nhấc luôn tinh thần nước Mỹ.
Nước Mỹ từng có Tổng thống biết ném bóng, chơi golf, chơi bi, nhưng đây là lần đầu tiên có một Tổng thống biết “nhảy” khỏi mọi giới hạn — theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
Và nếu ai đó hỏi:
“Liệu phòng khiêu vũ của Trump có hợp hiến không?”
Xin thưa: nếu nó giúp cả nước nhảy thoát khỏi cơn trầm cảm chính trị hiện nay – thì không chỉ hợp hiến, mà còn hợp lòng dân.
“Khi Nhà Trắng trở thành Vũ Trường Tự Do, ít nhất người Mỹ sẽ có lý do để mỉm cười khi chính trị bắt đầu biết nhịp.”
TH Lê Hoàng
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
$468 triệu đô la “Bay Mà Không Cần Cánh”: câu chuyện thần kỳ chỉ có ở California, thành trì xanh của dân chủ
Hàng trăm triệu đô la lại BIẾN MẤT ở California. Đảng Dân chủ California đang được yêu cầu hồ sơ về việc số tiền đã đi đâu. Bạn sẽ không ...
Mamdani truyền nhân của Obama: “Change We Repeat” khi lịch sử được remake dưới ánh đèn New York
Obama gọi Mamdani là “luồng gió mới”, nhưng dân New York chỉ sợ gió này thổi bay luôn ví tiền của họ.
Khi “Autopen” trở thành… quyền lực tối cao của 4 năm Dân Chủ: Joe Biden, Autopen và chiếc ghế nóng trong Nhà Trắng
Ủy ban Giám sát Hạ viện tuyên bố: Các lệnh ân xá của Biden ký bằng máy ký tự động Autopen là “vô hiệu”
Gia tộc ông Trump kiếm được bao nhiều tiền nhờ "chức danh Tổng thống Hoa Kỳ"?
Tạp chí Forbes đã liệt kê chi tiết khối tài sản mà ông Trump kiếm được sau khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Theo quý vị, con số ...
Phương Tây và “Công lý chọn lọc”: Khi tội ác được dung túng dưới danh nghĩa khoan dung
Nỗi phẫn nộ từ những bản án “nhẹ hều” dành cho tội phạm tình dục ở phương Tây. Khi tội ác được dung túng dưới danh nghĩa “khoan dung”