Thế Giới

Thảm kịch cháy trường học tại CHDC Congo: Ít nhất 24 học sinh thiệt mạng trong hoảng loạn

Friday, 11/09/2026 - 08:56:24 AM

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát tại một trường tiểu học ở thành phố Bukavu, miền Đông CHDC Congo, cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 trẻ em và khiến hàng chục người bị thương. Sự cố tồi tệ này xảy ra do tình trạng chen lấn, giẫm đạp trong cơn hoảng loạn khi các em tìm cách thoát thân khỏi tòa nhà gỗ.

Vào một ngày định mệnh, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại Trường tiểu học Ujamaa tọa lạc tại thành phố Bukavu, thuộc miền Đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo báo cáo từ lực lượng chức năng và các nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ ngôi trường được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Hậu quả vô cùng thảm khốc khi có ít nhất 24 học sinh thiệt mạng, bao gồm 19 nữ sinh và 5 nam sinh, cùng khoảng 50 người khác bị thương nặng do ngạt khói và thương tích trong lúc tháo chạy.

Sự hỗn loạn bắt đầu khi ngọn lửa bùng lên vào thời điểm các lớp học đang diễn ra bình thường. Nghe tiếng la hét và phát hiện khói lửa bao trùm, nhiều học sinh đã hoảng loạn tìm cách thoát thân qua các lối đi hẹp hoặc thậm chí liều mình nhảy từ các tầng cao của tòa nhà xuống mặt đất. Thầy giáo Simon Kasamira, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, bàng hoàng chia sẻ rằng các em nhỏ đã vô cùng sợ hãi trước biển lửa lan nhanh. Các bậc phụ huynh từ khắp nơi đổ xô về trường học trong tuyệt vọng để tìm kiếm con cái, nhưng chỉ chứng kiến cảnh ngôi trường chìm trong biển lửa trên khu vực sườn đồi rộng lớn có hơn 500 ngôi nhà liền kề.

Nguyên nhân và thực trạng hạ tầng đô thị yếu kém

Thành phố Bukavu, thủ phủ của tỉnh Nam Kivu nằm bên hồ Kivu nổi tiếng, từ lâu đã đối mặt với bài toán nan giải về quy hoạch đô thị và an toàn phòng chống cháy nổ. Khu vực này có mật độ dân số cực kỳ cao, với hàng loạt công trình nhà gỗ được xây dựng san sát trên các sườn dốc hiểm trở. Khoảng cách giữa các công trình quá nhỏ kết hợp với tình trạng đấu nối điện trái phép và cơ sở hạ tầng cứu hỏa vô cùng hạn chế đã biến nơi đây thành 'thùng thuốc súng' dễ dàng bốc cháy bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, áp lực từ các cuộc xung đột vũ trang cũng làm trầm trọng thêm tình hình quản lý an sinh xã hội tại khu vực miền Đông CHDC Congo. Thành phố Bukavu hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng M23 từ tháng 2/2025 sau các chiến dịch giao tranh giành quyền kiểm soát vùng đất giàu khoáng sản. Những bất ổn chính trị này khiến cho công tác cứu hộ, cứu nạn, cũng như việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp trở nên kém hiệu quả, để lại hậu quả đau xót đè nặng lên vai những người dân nghèo và thế hệ tương lai của đất nước.

Hệ lụy đau lòng và chuỗi thảm kịch liên tiếp

Thảm kịch tại trường tiểu học Ujamaa không phải là tai nạn hy hữu đầu tiên tại khu vực này trong thời gian gần đây. Chỉ tính riêng tại Bukavu, vào tháng 10/2025, một vụ hỏa hoạn lớn khác cũng đã cướp đi sinh mạng của 14 người, phần lớn là trẻ em. Gần đây hơn, một đám cháy kinh hoàng tại một tiệc cưới ở thủ đô Kinshasa cũng đã khiến 12 người thiệt mạng. Những con số thương vong liên tiếp gióng lên hồi chuông báo động đỏ về tình trạng lơ là an toàn phòng cháy và sự thiếu thốn các trang thiết bị cứu hộ tối thiểu tại quốc gia châu Phi này.

Ngay sau thảm họa, các cơ sở y tế địa phương đã phải hoạt động hết công suất để tiếp nhận và chữa trị cho khoảng 50 nạn nhân bị ngạt khói nghiêm trọng, trong đó có một số giáo viên dũng cảm ở lại cứu học sinh. Các nhân viên y tế như y tá Christophe Zigashane đã phải làm việc không ngừng nghỉ trong điều kiện thiếu thốn thuốc men và trang thiết bị y tế đạt chuẩn Mỹ để cứu giành lại sự sống cho các nạn nhân xấu số qua cơn nguy kịch.

Bình luận: Thảm kịch cháy trường học tại CHDC Congo là lời cảnh tỉnh đau xót về sự đánh đổi sinh mạng con người trước sự yếu kém của hạ tầng đô thị và việc thiếu hụt nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tối thiểu.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT