Vấn Đề Hôm Nay

Tang lễ Charlie Kirk với số người tham dự vượt dự kiến! Đức tin quay lại với nước Mỹ

Sunday, 21/09/2025 - 04:19:49 PM

Ngay bây giờ ước tính là hơn 500 nghìn người tham dự lễ tang rồi. Rest in peace! Charlie Kirk

charlie kirk
 
KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG !
 
Tang lễ Charlie Kirk đầu tiên dự kiến ​​sẽ có 100.000 người đến ,giờ đây đã trở thành một hiện tượng chưa từng có, mang tính lịch sử, đến nỗi ngay cả những người trong giới quan sát cũng phải kinh ngạc.
 
Chúng ta đã vượt qua kỳ vọng,các báo cáo cho thấy chúng ta đang trên đà đạt đến con số hơn 300.000 người tham dự, buộc ban tổ chức phải mở cửa không chỉ một mà là hai đấu trường để đón dòng người đổ về bày tỏ lòng thành kính.
 
Hãy nghĩ về điều này một chút.
 
Lần cuối cùng chúng ta thấy hàng trăm nghìn người tự nguyện tụ tập là khi nào—không phải vì một buổi hòa nhạc, không phải vì một ngày hội thể thao, không phải vì một chính trị gia—mà là vì một người đàn ông của đức tin, một người đàn ông của niềm tin, một người đàn ông dũng cảm đứng lên vì chân lý.
 
Đây không phải là một buổi lễ tưởng niệm bình thường.
 
Đây là một bước ngoặt lớn.
 
Khắp cả nước, người ta không chỉ đến đây trực tiếp.
 
Các nhà thờ khắp nơi đều báo cáo lượng người tham dự tăng vọt - những hàng ghế chật kín, các buổi cầu nguyện kéo dài đến tận đêm khuya, các mục sư nói rằng họ chưa từng thấy điều gì như thế này trong nhiều thập kỷ.
 
Đặc biệt là những người trẻ tuổi, những người đã nhiều năm xa rời đức tin, giờ đây đang quay trở lại hàng loạt.
 
Những gia đình đã rời xa nhịp sống nhà thờ giờ đây đã đoàn tụ, tay trong tay, bước qua cánh cửa vào sáng Chủ nhật.
 
Tại sao?
 
Bởi vì cuộc đời và cái chết bất ngờ của Charlie Kirk đã đánh thức một điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn người Mỹ.
 
Tiếng nói của ông có thể đã bị dập tắt, nhưng thông điệp của ông - bắt nguồn từ tình yêu thương Cơ Đốc, từ gia đình, từ chân lý - ngày càng vang xa hơn.
 
Mọi người đang nhận ra rằng nếu chúng ta muốn hàn gắn đất nước, nếu chúng ta muốn khôi phục cộng đồng, thì điều đó phải bắt đầu từ Chúa.
 
Và họ đang hành động dựa trên niềm tin đó.
 
Sự việc này không chỉ là nỗi đau buồn,mà còn là sự đổi mới.
 
Đó là sự hồi sinh.
 
Đó là khoảnh khắc nước Mỹ nhớ lại bản chất cốt lõi của chúng ta: một quốc gia dưới sự cai trị của Chúa, không thể chia cắt, với tự do và công lý cho tất cả mọi người.
 
Nếu bạn ở gần đài tưởng niệm, đừng chần chừ.
 
Hãy đến ngay.
Hãy chứng kiến ​​lịch sử.
Hãy phát trực tiếp.
 
Hãy sát cánh cùng hàng trăm ngàn người đang nói rằng: Di sản của Charlie sẽ không bao giờ bị lãng quên.
 
Chúng ta đang sống trong một thời khắc  sang trang một bước ngoặt khác.
 
Nhiều năm sau, mọi người sẽ nhìn lại và nói rằng—đây là thời điểm nước Mỹ quay về với Chúa, quay về với chân lý, quay về với lòng dũng cảm.
 
Đây không chỉ là một đám tang.
 
Đây là tia lửa của một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.
 
Một phong trào.
Một sự hồi sinh.
Một bước ngoặt của đất nước chúng ta.
 
Ken Blackwell.
 
Ngay bây giờ ước tính là hơn 500 nghìn người tham dự lễ tang rồi. 
Rest in peace! Charlie Kirk 
 
(Ngọc Hạnh)

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT