Tạ Tốn và những nỗi oan trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung
Thursday, 23/10/2025 - 09:47:50 PM
TRONG Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ, CÓ BAO NHIÊU NỖI OAN MÀ TẠ TỐN ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG?
Cá nhân Diệt Tuyệt Sư Thái có hai mối thâm thù lớn với người Minh Giáo. Một là sư ca Cô Hồng Tử bị Dương Tiêu đoạt kiếm, làm cho uất ức mà chết; hai là ca ca Phương Bình bị Tạ Tốn giết.
Trong vụ việc thứ hai, ta điểm lại các chi tiết quan trọng sau:
- Tạ Tốn nghĩ rằng Thất Thương Quyền là ngang ngửa với các cao thủ đệ nhất trong thiên hạ.
- Tạ Tốn trên băng hỏa đảo kể lại cho Trương Thúy Sơn, Trương Vô Kỵ và Ân Tố Tố nghe đã gây ra hơn ba chục vụ đại án, tất cả là hào kiệt nổi danh. Người bị hại nếu không phải là chưởng môn phái, thì cũng là một lão anh hùng quảng giao, và luôn lưu lại trên tường cái tên Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn, mục đích để truy tìm kẻ này.
- Sau đó Tạ Tốn nghĩ rằng xem chừng phải gây một vụ đại án kinh thiên động địa thì mới bức Thành Côn ra mặt được. Nên mới dự định là sẽ giết chết Tống Viễn Kiều, đệ nhất cao thủ Võ Đang.
- Vụ án Phương Bình, ca ca của Diệt Tuyệt Sư Thái, là do Du Liên Châu kể lại cho Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố từ lời đồn đại của giang hồ. Người này chỉ làm ruộng, đọc sách, không giao thiệp với ai.
- Thành Côn rất giỏi cải trang, ngụy tạo, quyết tâm tiêu diệt Minh Giáo.
Như vậy, ta có một phiên bản thật của câu chuyện, được khéo léo che giấu như sau:
[Tạ Tốn vì muốn bức Thành Côn ra mặt nên điên cuồng đi tìm giết những chưởng môn phái và người nổi tiếng trong giang hồ, sau đó lưu lại cái tên Thành Côn ở hiện trường. Thành Côn thấy vậy thì tương kế tựu kế, đi tìm Phương Bình, ca ca của Diệt Tuyệt Sư Thái, để giết, sau đó bắt chước thủ pháp Tạ Tốn viết chữ bằng máu “Giết người này là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn” lên tường. Mọi người và cả Diệt Tuyệt Sư Thái đều nghĩ rằng hung thủ phải là cùng một người, là Tạ Tốn. Như vậy, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, Thành Côn vừa giá họa được cho Tạ Tốn và khoét sâu được mối hận của Nga My với Minh Giáo.]
Điều này có nghĩa là trong đám võ lâm người tát, kẻ đá, cất tiếng chửi bới, phỉ nhổ Tạ Tốn khi ông ta tự hóa tán mất hết võ công, thì phải có rất nhiều vụ án phải là do Thành Côn trực tiếp gây ra.
Dĩ nhiên là Tạ Tốn hoàn toàn biết rất rõ điều này, nhưng không hề giải thích.
Lúc trước bị che mờ bởi lòng hận thù, sau nhờ cửa Phật nhận ra tội nghiệt thâm trọng, nặng nề mà bản thân đã trực tiếp, gián tiếp tạo nên. Vì đứa con Trương Vô Ky, và cũng nhờ sự tỉnh thức, đó là một nỗi oan mà Tạ Tốn bình thản đón nhận.
Ý tưởng về việc Thành Côn sát hại Phương Bình cũng khá hay, vì Phương Bình không phải là nhân sĩ nổi tiếng trên giang hồ. Nhưng ở góc nhìn của mỗ, Thành Côn có thể là kẻ giá họa, hoặc cũng không hẳn, bởi lẽ tự tay Tạ Tốn cũng vấy nhiều máu rồi, cứ thả mặc Tạ Tốn tung hoành cũng đủ. Thành Côn hay Tạ Tốn ra tay cũng không khác nhau là mấy.
Nếu có gì đáng tiếc, thì có lẽ phải là Thành Côn với Diệt Tuyệt Sư Thái chưa có phát nào đụng độ hoặc hiệp mưu
ST Phong Quach
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Khi hay tin con gái "ăn trộm sách"
Tim của cô giáo hẫng đi một nhịp. Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô gái kia, cô cũng mỉm cười hạnh phúc
Tuổi xế chiều của Elvis Phương: từ “thánh ăn tôm hùm” đến hành trình vượt qua cửa tử đầy cảm hứng
Elvis Phương: “Ngày nào cũng có người đem tôm hùm tới cho tôi ăn”
Tuấn Anh khiến một cụ 100 tuổi bật khóc khi gặp một ca sĩ lạ quái dị và thành công nhờ sự lập dị
Lập dị mà không quái dị. Phong cách khác người nhưng vẫn có chừng mực. Không thái quá, không gào thét oằn oại. Giọng ca rất hay phát âm chuẩn, ...
Chồng chị về !!!
Thằng Thìn nó đầu tư lạng bạc dấu dưới viên gạch gần chum nước thì phải chứ làm sao nó biết chồng bà kia dấu khi còn sống! Thằng lưu ...
Số phận bi thương của một nhạc sỹ tài hoa miền Nam
Một nhạc sỹ được đánh giá đạt đến đỉnh cao của âm nhạc miền Nam nhưng lại có số phận vô cùng bi thương... Ông từng rất giàu, tài sản ...