Chuyện lạ bốn phương

Sức mạnh đáng kinh ngạc từ tình mẫu tử

Friday, 26/09/2025 - 07:12:11 PM

Tình mẫu tử thiêng liêng, mới có động lực siêu phàm như thế, ngàn năm mới có một người, không có gì cao cả bằng tình mẹ thương con, rất kính phục

Th
 
Năm 1982, tại bang Georgia (Mỹ), một người phụ nữ tên là Angela Cavallo đã làm điều tưởng như không thể.
 
Con trai bà đang chui dưới gầm chiếc Chevrolet Impala cũ để sửa chữa thì chiếc kích thủy lực bất ngờ gãy, khiến chiếc xe nặng hơn một tấn rưỡi đổ sập xuống, đè lên người cậu.
 
Nghe tiếng động dữ dội, Angela vội lao ra khỏi nhà… và bằng đôi tay trần, bà nhấc bổng cả chiếc xe lên. 
Bà giữ được đủ lâu để hàng xóm chạy sang, kéo con trai bà thoát khỏi cái bẫy thép khủng khiếp ấy.
 
Angela chưa từng là vận động viên. Chưa từng tập gym. Không hề biết đến phòng tập.
 
Bà chỉ đơn giản là… một người mẹ.
 
Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là “phản ứng siêu sức mạnh của tình mẫu tử” — khoảnh khắc cơ thể người mẹ giải phóng một luồng adrenaline mạnh mẽ đến mức có thể làm được điều vượt ngoài sức tưởng tượng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
 
Mới đây, nhiều quốc gia vừa kỷ niệm Ngày của Mẹ.
 
Không phải ai cũng sẽ nâng được cả một chiếc xe, nhưng mỗi người mẹ, theo cách riêng của mình, đều có thể cứu con.
 
Như chỉ có mẹ mới làm được.
 
Vậy nên, hãy ôm mẹ vào lòng. Hãy gọi cho mẹ. Hãy nhớ về mẹ.
 
Bởi những phép màu thật sự… mang tên “mẹ”.
 
ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

MỚI CẬP NHẬT