Ngài Trump nói chính xác, cả thế giới đang coi thường nước Mỹ. Các đời TT trước quá coi thường tính mạng người dân Mỹ, chúa gửi Ngài Trump tới để hưng thịnh nước Mỹ trở lại
Nhân sự vụ Nam Phi bị chỉ trích vì nông dân người da trắng bị g.iết và các trang trại của họ bị đốt phá, ông Trump đã cho chiếu một đoạn các ô tô nối liền nhau trên đường dài, nhằm phản đối hành động vô nhân đạo này. Để sự việc trở nên chứng thực, ông ra hiệu tắt đèn phòng họp sau đó và trưng ra những bức ảnh nạn nhân người da trắng. Ông TT Nam Phi hết lời chối cãi.
Xét trên khía cạnh về đánh giá nhân quyền, nếu để nhận xét rằng một TT Mỹ hiện tại - người là kẻ thù của các chính phủ ngầm cùng các nhóm lợi ích, lên tiếng cụ thể rõ ràng bằng cấp quy chế tị nạn cho người Nam Phi da trắng, trong khi phần còn lại của thế giới lấy cớ thiên vị Trump kỳ thị chủng tộc hay bắt nạt kẻ yếu, thì quả thực có một sự thật không thể phủ nhận ở những người mang danh xưng "tranh đấu cho nhân quyền".
Những quyết sách của ông có phần quyết đoán tới ngạc nhiên như đưa lệnh các sinh viên Harvard hoặc phải chuyển trường còn không thì sống bất hợp pháp, không cấp quốc tịch Mỹ cho trẻ được sinh ra ở Mỹ bởi cha mẹ không phải là người Mỹ (chỉ cho di dân lậu), hay đóng cửa VOA RFA...; thực chất là nước cờ dọn sạch những mối nguy cho nước Mỹ. Nhân quyền thực sự còn được bảo vệ khi đất nước vẫn giữ nguyên vẹn được lãnh thổ, không bị lung lay bởi các thế lực ngoại bang với dã tâm rung chuyển nền tự do. Cho nên xét về khía cạnh này, tôi không nói lời có cánh cho ông Trump rằng ông anh minh gì, tôi chỉ biết nói là, liệu những kẻ chống ông sẽ bôi nhọ ông như thế nào, nghĩa là càng thể hiện chiêu bài mới thì những con bài của kẻ thù ngầm lại càng bị lộ tẩy. Và những kẻ hứa hão về nhân quyền bị đưa vào tầm ngắm đầu tiên.
Về chuyện phân biệt chủng tộc, thì thực sự ông Trump có kỳ thị không?
Nhìn cách Ngài tuyên bố đại dịch là China Virus, trong khi Biden cấm người Mỹ gọi nó với cái tên này.
Nhìn số người da màu quay lưng với đảng Dân chủ và ủng hộ Ngài.
Nhìn số phận của cậu bé DJ Daniel đã được sang trang mới với sự cứu mạng kịp thời từ Ngài, giờ này cậu đã là Cảnh sát mật vụ, dreams come true, trong khi đám DC không đứng lên vỗ tay. Và nhìn những cậu bé da màu được các anh cảnh sát da trắng cho đi chiêm nghiệm một ngày làm cảnh sát.
Nhìn những thế hệ người Việt tị nạn được tặng kỷ vật có chữ ký của Ngài, được Ngài thăm hỏi mừng rỡ, trong khi bên cánh tả hô hào rằng Biden có công với người tị nạn, trong khi Biden đâu có thăm người Việt mình bao giờ?
Cái danh "nhân quyền" đã đem lại cho tôi một sự thất vọng tới cùng, khi nhiều nhà tranh đấu đã bị lợi dụng sự thiếu thực tế để đả kích Trump. Đáng nói là sự đả kích này đã làm cho một số không ít người có phát ngôn gây tổn thương cho cộng đồng tị nạn. Họ không hiểu rõ lịch sử VN với một chút sự khách quan hoặc sự thực tế mà họ có. Họ cho rằng, Mỹ bỏ rơi Ukraine như bỏ rơi VN thời bấy giờ, mà đâu hiểu được VN với Ukraine hoàn toàn không giống nhau!! Muốn nói tới nhân quyền thì phải hiểu rằng nhân quyền không thể được cho không với những kẻ không biết trân trọng nó. Đó là nguyên tắc sinh tồn để không chỉ bảo vệ nước Mỹ, mà đó còn là vũ khí mạnh đặc biệt của người Việt nhằm phòng vệ trước sự tấn công của kẻ thù.
Nhân quyền, trên hết phải được làm chứng bằng những chiến lược và những hành động xuất phát từ tấm lòng yêu nước và thương xót người dân trước những tình thế bất khả kháng. Chứ không thể nào lấy cái danh đó rồi von vén lợi bất chính cho cá nhân.
Thời nay có nhiều câu chuyện buồn vì mục đích liên quan tới sự bất chính đã diễn ra. Khi bạn làm việc bất nhân, cái tội nghiệp nhất chính là những người xứng đáng được hưởng sự giúp đỡ cấp thiết mà không được nhận. Những kẻ chăn dắt tị nạn sẽ làm ô danh nét nhân nghĩa cao cả của việc tranh đấu cho nhân quyền, đồng thời khiến cho những người tốt bị vạ lây, xin giấy tờ định cư dù ở bất cứ đâu hay với diện nào đều rất khó khăn. Tôi mong sao, những người chỉ trích Trump sẽ có ngày buông bỏ tư lợi của mình mà thôi công kích ông, trên hết là vì họ hiểu thực tế việc ông làm là để đem lại lợi ích cho Mỹ và không bị thế giới thứ ba lợi dụng.
Bùi Minh Thuý TH
Viết bình luận đầu tiên
Gánh Mê - Gánh Tỉnh và những chuyện người lúc nào cũng ôm hết mọi việc về phần mình vì tính cầu toàn
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Tui chống thế lực ngầm, tui chống cả những kẻ dã tâm trả thù bức hại người công chính
Một vài việt rất hay của tác giả ! Nên đọc để có sự hiểu bên trong chính trường chinh tri …!!!
Vì sao phút chót ông Trump lại lưỡng lự và không công bố danh sách Epstein?
Trump biết rõ, nỗi khổ của ông là không thể chạm tới kẻ thù thực sự? và đó là thức trói chân ông trong vụ hồ sơ Epstein?
Hồ sơ Epstein vẫn chưa được công khai vì chúng không chỉ là bằng chứng pháp lý mà còn là đòn bẩy chính trị?
Ngay cả những người bạn thân nhất của Trump, như Patel, Bondi, Bongino và những người khác, cũng giữ bí mật