Sau 30 năm nằm lại ở độ cao 27.887 feet, di hài huyền thoại "Giày xanh" trên đỉnh Everest sắp được đưa về nhà
Monday, 10/08/2026 - 10:29:23 AM
Sau ba thập kỷ nằm lại 'vùng tử thần' ở độ cao 27.887 feet trên đỉnh Everest, thi thể của nhà leo núi nổi tiếng mang biệt danh 'Giày xanh' sắp sửa được đưa trở về đất mẹ. Những manh mối mới đã chỉ ra danh tính thật sự của ông là Dorje Morup, mang lại hy vọng khép lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng.

Trải qua gần ba thập kỷ đóng băng ở độ cao khắc nghiệt 27.887 feet trên đỉnh Everest, thi thể mang biệt danh huyền thoại "Giày xanh" (Green Boots) – một trong những biểu tượng u buồn và nổi tiếng nhất trên con đường chinh phục nóc nhà thế giới – sắp sửa bước vào hành trình đưa về quê nhà. Nằm sâu bên trong "vùng tử thần" đầy hiểm nguy, di hài này từ lâu đã trở thành một cột mốc định vị xót xa cho biết bao thế hệ nhà leo núi qua lại. Tuy nhiên, một sứ mệnh cứu hộ đặc biệt đang được lên kế hoạch nhằm đưa ông trở về với gia đình sau hàng chục năm nằm lại nơi xứ lạnh.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực giải mã những bí ẩn kéo dài suốt 30 năm qua trên dãy Himalayas. Với những phân tích mới nhất về vị trí và các manh mối liên lạc cuối cùng, các nhà chức trách đang chuẩn bị triển khai lực lượng chuyên trách lên sườn núi thuộc phía Tây Tạng để thu hồi di hài, mang lại lời giải đáp sau cùng cho những người thân đã mòn mỏi chờ đợi gần suốt một đời người.
Bí ẩn ba thập kỷ trong vùng tử thần Everest
Vào tháng 5 năm 1996, một trận bão tuyết kinh hoàng đã quét qua đỉnh Everest, cướp đi sinh mạng của nhiều nhà leo núi quả cảm, trong đó có một đoàn thám hiểm gồm sáu thành viên người Ấn Độ đang nỗ lực chinh phục ngọn núi từ sườn phía Trung Quốc. Trong số những người ngã xuống, một nhà leo núi mang đôi giày tuyết hiệu Koflach màu xanh chanh đặc trưng đã nằm lại trong một hang đá nhỏ ở độ cao khoảng 27.887 feet. Theo thời gian, lớp băng giá vĩnh cửu đã bảo quản thi thể nguyên vẹn, khiến hình ảnh đôi giày nổi bật giữa tuyết trắng trở thành một mốc đánh dấu quen thuộc được giới leo núi gọi bằng cái tên "Giày xanh".
Vị trí của "Giày xanh" nằm ngay trong "vùng tử thần" – khu vực phía trên độ cao 26.247 feet, nơi áp suất khí quyển giảm mạnh và nồng độ oxy cực kỳ thấp, không đủ để duy trì sự sống con người trong thời gian dài. Trong suốt gần 30 năm, hàng trăm nhà leo núi khi bước qua ranh giới sinh tử này đều đi qua thi thể của ông. Việc đưa một di hài xuống từ độ cao kỷ lục như vậy vốn bị xem là điều gần như không thể, bởi mỗi cuộc giải cứu đều đánh đổi bằng chính tính mạng của những người cứu hộ trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Sự thật về danh tính sau hàng chục năm nhầm lẫn
Suốt một thời gian dài, cộng đồng leo núi quốc tế và truyền thông thế giới luôn tin rằng thi thể "Giày xanh" thuộc về Tsewang Paljor, một nhà leo núi trẻ tuổi thiệt mạng trong thảm họa năm 1996. Tuy nhiên, các phân tích chuyên sâu gần đây dựa trên nhật ký ghi chép, lời kể của những người sống sót và tọa độ liên lạc vô tuyến cuối cùng trước khi mất tín hiệu đã dẫn đến một kết luận khác. Các nhà chức trách hiện tin tưởng chắc chắn rằng di hài này chính là Dorje Morup, một thành viên 48 tuổi trong cùng đoàn thám hiểm năm đó.
Để xác nhận chính xác tuyệt đối giả thuyết này, Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng vào tháng 6 vừa qua đã đưa ra lời kêu gọi phối hợp với các cơ quan cứu hộ vùng cao chuyên nghiệp. Một đội ngũ chuyên gia dự kiến sẽ tiếp cận vị trí ở độ cao 27.887 feet vào tháng 9 tới để đưa thi thể xuống sườn núi phía Tây Tạng, sau đó tiến hành xét nghiệm ADN. Nếu kết quả trùng khớp, đây sẽ là sự đền đáp muộn màng nhưng vô cùng ý nghĩa đối với danh dự của người đã khuất và gia đình ông.
Nỗi đau và sự mòn mỏi của người ở lại
Tại thủ phủ Leh thuộc vùng Ladakh, bà Konchak Yangskit, vợ của nhà leo núi Dorje Morup, giờ đây đã ở tuổi 75. Chia sẻ trong sự xúc động nghẹn ngào, bà cho biết suốt ba thập kỷ qua, bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng dù chỉ là nhỏ ngoi. Đêm trước khi Morup lên đường thực hiện chuyến thám hiểm lịch sử, ông đã hứa sẽ trở về như một người anh hùng khiến đất nước tự hào, dặn bà chăm sóc các con và chờ đón ông tại sân bay. Lời hứa ấy đã trở thành ký ức đi theo bà suốt nửa đời còn lại.
Mặc dù gia đình đã từng tổ chức lễ cầu siêu hỏa táng tượng trưng tại quê nhà, bà Yangskit thừa nhận trái tim bà chưa từng chấp nhận thực tế rằng chồng mình đã vĩnh viễn ra đi. Bà chia sẻ rằng vì chưa từng tận mắt nhìn thấy di hài của chồng hay nhận được sự xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng, bà vẫn luôn giữ một niềm tin mơ hồ. Con trai của ông, anh Punchok Dorjai, cũng bày tỏ nguyện vọng thiết tha của toàn thể gia đình là được đón cha trở về để tổ chức một tang lễ trọn vẹn theo đúng nghi thức truyền thống địa phương.
Sứ mệnh cứu hộ lịch sử đầy rủi ro
Chiến dịch thu hồi di hài sắp tới vào tháng 9 được đánh giá là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong lịch sử cứu hộ núi cao. Môi trường làm việc trên độ cao 26.247 feet đòi hỏi các kỹ thuật viên và hướng dẫn viên Sherpa phải đối mặt với nguy cơ bị phù phổi, phù não do thiếu oxy, cùng nhiệt độ có thể xuống dưới âm hàng chục độ F và những trận gió giật mạnh bất ngờ. Việc di chuyển một khối băng đóng chặt di hài nặng hàng trăm lbs ở địa hình dốc đứng là một thử thách phi thường về cả thể lực lẫn tinh thần.
Dù đối mặt với vô vàn rủi ro, chính quyền và các đơn vị chuyên trách vẫn quyết tâm thực hiện chiến dịch nhằm mang lại sự yên nghỉ cho nhà leo núi quá cố. Việc đưa "Giày xanh" rời khỏi đỉnh Everest không chỉ giải thoát một biểu tượng bi thương khỏi sự hiếu kỳ của người đời mà còn thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, tôn trọng những nỗ lực và sự hy sinh của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ.
Bình luận: Việc đưa di hài 'Giày xanh' trở về sau 30 năm không chỉ là hành động nhân văn sâu sắc giúp khép lại nỗi đau cho gia đình người gặp nạn, mà còn là lời nhắc nhở tĩnh lặng về sự khắc nghiệt của thiên nhiên và trách nhiệm tôn trọng nhân phẩm con người ngay cả ở ranh giới sinh tử.
Đảng Dân chủ Mỹ thông qua nghị quyết xóa bỏ ICE: Tương lai di trú và mối lo của cộng đồng người Việt
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Hành trình lột xác ngoạn mục: Cô gái Nhật Bản giảm 95 lbs mà không cần nhịn đói nhờ 4 nguyên tắc vàng
Từng nặng tới 226 lbs và nhiều lần thất bại trong việc giảm cân, một cô gái 27 tuổi người Nhật Bản đã thành công giảm còn 130 lbs trong ...
Khoảnh khắc hy hữu trong phòng sinh: Vừa chào đón cặp song sinh, bác sĩ bàng hoàng phát hiện thêm một em bé "ẩn mình"
Một sản phụ tại Thượng Hải bước vào phòng mổ với tâm thế đón nhận cặp song sinh nhưng bất ngờ nhận được niềm hạnh phúc nhân ba khi bác ...
Phim Cổ Trang Mới Của Đàm Tùng Vận Đạt 100 Triệu Lượt Xem Dù Chiếu Khuya
Bộ phim truyền hình "Lan Hương Như Cố" do Đàm Tùng Vận đóng chính đã tạo nên cơn sốt lớn trên màn ảnh nhỏ với hơn 100 triệu lượt xem ...
Vụ việc hy hữu tại Thái Lan: Chồng đuổi theo vợ sau khi cãi vã bị ô tô tông trực diện, tài xế hoảng loạn tâm lý
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Chiang Mai, Thái Lan khi người chồng bất chấp nguy hiểm lao ra đường đuổi theo vợ để ...
Tín Hiệu Mạng Quá Kém, Dân Làng Phẫn Nộ Trói Nhân Viên Sửa Chữa Vào Trạm Phát Sóng
Sự bức xúc vì chất lượng mạng viễn thông tồi tệ kéo dài trong nhiều tháng tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã dẫn đến một vụ việc hy hữu. ...