Từ khi bắt đầu tập nói không với những điều mình không thích và không muốn, mình thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, không cần lo lắng ai sẽ nghĩ hay nói gì về mình nữa.
Photo by Aman Tyagi on Unsplash
Trong nền văn hoá của rất nhiều nơi, và trong cả ngay chính gia đình, rất nhiều lúc chúng ta tự đưa ra một quy luật ngầm rằng, nói "Không", hay từ chối một điều gì, hay bỏ đi - là một hành vi rất thô lỗ, thiếu lễ độ, không biết suy nghĩ. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, cái tôi muốn nói đến ở đây - là quyền năng tối thượng của việc nói chữ "Không!" với những điều là độc hại.
Tôi đã dành hàng năm trời để rèn luyện bản thân có thể nói chữ "Không" khi đối diện với việc mình không muốn, và bỏ đi trước những điều mà mình biết là bất công, là khiến mình đau khổ và mệt mỏi. Từ lúc ấy, tôi đã mặc cho chính mình một tấm áo giáp rất dày để bảo vệ bản thân mình. Tôi không thoả hiệp, không chịu đựng, không nhân nhượng trước bất cứ cái gì mà mình biết là sai.
Khi và chỉ khi bạn bảo vệ được chính bạn bởi năng lực này, bạn mới có thể nói "Không!" khi chứng kiến những chuyện sai đang diễn ra với người khác, mà có thể đứng lên bảo vệ người ta.
Làm sao có thể chiến đấu cho người khác, nếu bạn đồng ý với điều làm đau mình?
Hãy nói không - khi bạn biết rằng đó là việc của một ai khác, và họ chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm nên đùn đẩy lên bạn.
Hãy nói không, khi có ai đó nói lời xấu xí với bạn, muốn động chạm vào bạn dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn cảm thấy không thoải mái! Hãy nói không, và hãy mạnh tay đẩy họ ra, quay người bước đi! Bạn không thô lỗ, bạn không thiếu lễ độ, bạn đang làm đúng, đó là bảo vệ sức khoẻ cơ thể và tinh thần chính mình.
Hãy rời đi trước những không gian độc hại. Nếu ai đó nói bạn ích kỷ, trẻ con, chịu đựng kém. Thì sao chứ? Nói "Không" để người ta phải đối xử đúng mực với bạn, đừng thoả hiệp với cách hành xử hạ thấp của người khác dành cho bạn.
Chúng ta luôn có 1000 lý do để ai đó tiếp tục ABUSE mình. Tại sao vậy? Không!
Không, không không! Không chịu đựng, không chấp nhận, không thoả hiệp, không "chịu khó một tí" với những điều độc hại. Hãy hạnh phúc và hiên ngang sống.
Sức mạnh tuyệt đối của việc Không để ai làm tổn thương mình!
---
QinS-eoul
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Dịp năm mới nói chuyện thuế má và món nợ credit nhà bank muốn quịt
Trên đời, không phải muốn xù ai là xù, nhất là chơi xù với nhà bank và sở thuế IRS. Cẩn thận nhé quí vị nào tính chơi ăn quịt ...
Các tù nhân hàm oan trong vụ J6 chính thức khởi kiện $50 tỷ đô la đối với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dưới thời TT Biden
Đi tới cùng vụ này để khẳng định lập trường chống lại sự lạm quyền và đàn áp chính trị Hoa Kỳ
TT Trump không nói đùa
Đừng ngu xuẩn cho rằng Hoa Kỳ là điên rồ. Người Mỹ luôn có các giải pháp cho những vấn đề của mình