Hoa Kỳ

Ông Trump gợi ý “ sẽ tiếp quản ôn hòa” Cuba: tín hiệu mới trong đối sách cực đại ở Caribbean

Sunday, 01/03/2026 - 07:35:07 AM

Tổng thống Donald Trump bất ngờ nêu khả năng một “tiếp quản thân thiện” Cuba giữa lúc đảo quốc này chìm trong khủng hoảng kinh tế và quan hệ hai nước căng thẳng, cho thấy Washington có thể chuyển từ cấm vận sang một chiến lược can dự sâu hơn — dù nội dung cụ thể và tính khả thi của kế hoạch vẫn chưa rõ ràng.

Cuba

Tại sân cỏ Nhà Trắng.

Khi chiếc Trực thăng Marine One đang chờ sẵn.

Ông Trump bước ra, nói vài câu với báo chí và thả một quả bom chữ nghĩa rất kêu:
“Có thể chúng ta sẽ có một cuộc tiếp quản thân thiện Cuba.”

Đó không phải là đùa, mà ông nói rất thẳng.

Ông Trump bảo Cuba đang “rất tệ”.
“Họ không có tiền. Không có gì cả.”

Rồi ôg cho biết Nhà Trắng đã nói chuyện với chính quyền Havana về “tương lai” của hòn đảo này.

Ông cũng không giải thích việc “tiếp quản” là gì.

Không nói bằng cách nào.

Chỉ bỏ để câu đó lơ lửng vậy theo đúng cách Trump!

Vậy là đủ để cả giới chính trị Mỹ bật dậy.

Cũng nói để cho rõ, ông Trump đưa ra lời nói đó trong bối cảnh không hề nhẹ chút nào.

Khi giữa tuần, lính biên phòng Cuba đã bùm chét 4 người, làm bị thương 6 người khác trong một vụ mà Havana gọi là “âm mưu khungbo”. Phía Cuba nói những người đó tất cả đều là cư dân Mỹ gốc Cuba.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận rằng: có hai công dân Mỹ tham gia vụ việc. Một người đã thietmang.
Và ngay lập tức, các nghị sĩ Cộng hòa ở Florida đồng loạt kêu gọi thay đổi chế độ.

Ông dân biểu Carlos Gimenez còn nói thẳng:
“Chế độ đó phải ra đi. Họ gây ra khủng hoảng nhân đạo. Họ đi càng nhanh, chúng ta càng giúp được người dân Cuba nhanh hơn.”

ông Trump đã nghe thấy.

Và ông quyết đẩy cao hơn một nấc.

Phải nói là…từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã siết Cuba nhiều vòng hơn như:
– Thắt chặt đi lại và thương mại.
– Đưa Cuba trở lại danh sách tài trợ khungbo.
– Chặn nguồn dầu từ Venezuela.
– Dọa áp thuế với bất kỳ nước nào bán dầu cho Havana.

Và ông từng nói rằng: “Cuba sẽ sụp sớm thôi.”

Giờ thì ông đã thêm một bước nữa:“Tiếp quản thân thiện.”

Ông Trump còn nhắc đến cộng đồng người Cuba lưu vong ở Mỹ.

Ông nói nhiều người muốn trở về quê hương.

Và họ “rất vui” khi thấy ông gây sức ép lên chế độ ở Havana.

Vậy câu hỏi là:
Họ vui vì hy vọng thay đổi?
Hay vì viễn cảnh Mỹ can thiệp sâu hơn?

“Tiếp quản thân thiện” nó nghe như một cụm từ mềm mại.

Nhưng trong quan hệ quốc tế, đó là từ ngữ cực nặng.

Cuba không phải Panama.

Cũng không phải một công ty phá sản để mua lại.

Và chỉ một câu nói trước khi bước lên trực thăng, ông Trump đã khiến cả vùng Caribe phải tự hỏi:

Ông Trump có đang đùa?

Hay đang chuẩn bị cho một bước đi thật sự?

TH

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT