Bình Luận

Ông Trump gần như chắc chắn có “nhiệm kỳ 3” mà không cần sửa hiến pháp dù đảng Dân Chủ có chấp nhận hay không

Saturday, 31/01/2026 - 10:56:23 PM

Không cần đảo chính. Không cần phải ở lì trong Nhà Trắng. Cũng không cần phải lách Hiến pháp. Chắc chắn ôngTrump vẫn sẽ có… “nhiệm kỳ thứ ba”.

 
 
Một năm sau khi ông Trump mở màn nhiệm kỳ hai bằng câu nói:
“Tôi được Chúa cứu để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”,
 
câu hỏi bây giờ không còn là ông sẽ làm gì tiếp theo.
 
Mà là:…ai cũng sẽ phải sống trong cái bóng của ông.
 
Đến năm 2028, khi đảng Dân chủ bước vào cuộc đua tổng thống, họ sẽ mang theo một “sứ mệnh lịch sử” đó là:
Chấm dứt Thời khắc Donald Trump.
 
Nghe thì rất hùng hồn. Nhưng có một vấn đề nhỏ là: Ông Trump không chịu kết thúc.
 
Nếu ông Trump đi hết nhiệm kỳ, đến 2029, ông sẽ là nhân vật chi phối chính trị Mỹ 14 năm trong thế kỷ này.
Thậm chí nó còn lâu hơn cả Tổng thống Franklin D. Roosevelt của thế kỷ trước.
 
Và khác với nhiều vị tổng thống khác, ông Trump không chỉ để lại chính sách.
 
Mà ông còn để lại cách vận hành quyền lực.
 
Người kế nhiệm ông Trump (kể cả là Đảng Dân chủ) cũng sẽ phải nói về Donald Trump.
 
Nếu không nói thì họ cũng phải… né ông Trump.
 
Mà có né, thì đó cũng là một cách thừa nhận ông Trump.
 
Vào ngày đầu nhậm chức?
 
Có thể đó sẽ là ngày… “dọn dẹp di tích Trump” như:
- Gỡ Khải Hoàn Môn Trump?
- Đổi lại tên căn cứ quân sự?
- Bỏ “Vịnh Mỹ”?
- Trả lại cái tên Bộ Quốc phòng?
- vv…
 
Những cuộc chiến biểu tượng đó nghe thì có vẻ oai.
 
Nhưng càng đánh, họ càng chứng minh một điều rằng:
ông Trump vẫn đang điều khiển chương trình nghị sự.
 
Nhưng chuyện lớn không chỉ nằm ở mấy cái tên đó,
Mà chuyện lớn đó là chính sách.
 
Bởi một tổng thống Dân chủ mới sẽ phải làm gì với:
- Biên giới, nơi ông Trump gần như chặn đứng nhập cư trái phép?
- Thuế quan bảo hộ, thứ mà đã rất được công nhân Mỹ ủng hộ?
- Và việc mà Nhà Trắng “chọn người thắng-kẻ thua” trong kinh tế?
 
Khi nói “khôi phục chuẩn mực” thì dễ.
 
Nhưng thử hỏi có ai dám:
- Thả lỏng biên giới?
- Gỡ bỏ hàng rào thuế?
- Hay ngừng việc bắt các tỷ phú, Big Tech phải “xếp hàng xin gặp” hay không?
 
Điều đó là…rất khó.
 
Ngay cả khi một tổng thống kế nhiệm thuộc đảng Cộng hòa (nếu không phải người của ông Trump đi chăng nữa) thì cũng có thể nói hay về NATO, về đồng minh.
 
Nhưng chắc chắn không ai dám xin lỗi châu Âu.
 
Không ai dám bảo cử tri Mỹ rằng: “Chúng ta đã đòi hỏi họ quá nhiều.”
Bởi ông Trump đã đóng cánh cửa đó….Vĩnh viễn.
 
Và sai lầm lớn nhất của giới tinh hoa Mỹ là từng nghĩ rằng:
Ông Trump chỉ là tai nạn lịch sử.
 
Nhưng không.
 
Ông Trump chính xác là một phong trào.
 
Lịch sử đã cho thấy: nếu muốn chấm dứt một phong trào, phải chấp nhận một phần của nó rồi mới bước tiếp.
Eisenhower (Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ ) không xóa New Deal của Franklin D. Roosevelt.
 
Thủ tướng Anh Tony Blair của Công đảng không xóa “Bà đầm thép” Margaret Thatcher..vv..
 
Mà…họ chọn lọc, giữ lại, rồi đi xa hơn.
 
Nhưng với ông Trump thì sao?
 
Nó càng quá khó, quá độc, và…quá gây chia rẽ.
 
Nhưng Di sản nguy hiểm nhất của ông Trump không phải là chính sách, mà là…tiền lệ.
 
Tiền lệ rằng:
Tổng thống Mỹ có thể làm gần như mọi thứ.
Nếu không thích thì… luận tội hoặc đợi bầu cử.
 
Và bất kỳ người kế nhiệm nào (dù là của Đảng Dân chủ hay Cộng hòa) thì cũng sẽ giữ chặt quyền lực đó.
 
Đương nhiên, sẽ không ai tự nguyện trả lại.
 
Cũng không ai muốn quay về cái thời mà:
- FBI “độc lập” 10 năm
- Các cơ quan như SEC, FCC đứng ngoài ý chí của tổng thống
 
ÔngTrump đã phá vỡ khuôn mẫu đó rồi.
 
Và khuôn vỡ rồi thì… không ai muốn lắp lại.
 
Trước đây, các nhà phân tích còn cho rằng:
“ông Trump là một tổng thống vĩ đại” không phải vì đạo đức, mà vì tầm ảnh hưởng.
 
Nhưng hôm nay, câu nói đó còn đúng hơn nữa.
 
Ông Trump đã táo bạo hơn.
 
Đã quyết liệt hơn.
 
Và ít bị kiềm chế hơn.
 
Ngày xưa, thì người ta hay kêu lên là:
“Chuyện này không bình thường!”
Nhưng bây giờ thì đã khác….
 
Bình thường mới… chính là Donald Trump!
____
@mrluaan

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT