Bình Luận

Ôi Cali! Cali!

Monday, 09/06/2025 - 08:45:11

California tuyệt đẹp, một tiểu bang rộng lượng với toàn những con người xinh đẹp. Nơi đây đã chào đón gần một triệu người Việt định cư, nhưng lúc này bạo loạn "ôn hòa" vẫn diễn ra ở Los Angeles mặc dù 2000 vệ binh quốc gia đã được điều đến

LA
Photo by Venti Views on Unsplash

Đây thực sự là một tiểu bang thiên đường. Khí hậu dễ chịu, nhiều điểm vui chơi, nhà hàng ngon, có núi, sông, tuyết, sa mạc, biển cả, và thời tiết lý tưởng. California đúng là giấc mơ Mỹ (California Dream), một nơi lý tưởng nhất nước Mỹ.

Vào những thập niên 1980 và 1990, bà con từ Texas đổ về đây tìm việc làm dễ dàng. Những người phụ thuộc vào phúc lợi xã hội cũng thích California vì tiểu bang này hỗ trợ hào phóng. Thành phố sầm uất, mọi nơi đều tấp nập. Cuộc sống an nhàn, vừa có chỗ chơi vừa có việc làm. Muốn tắm biển thì ra biển, muốn trượt tuyết thì chờ mùa đông, muốn tiệc tùng hay làm gì cũng được.

Nhưng gần đây ra sao?

Trời ơi! Tôi đến California mà không nhận ra nữa. Mọi thứ đắt đỏ kinh khủng, từ khách sạn đến chỗ vui chơi.

Trên đường phố, nhiều khu vực sang trọng đầy người đi bộ, nhưng cứ 10 người thì 7 người là vô gia cư. Có lẽ người dân không muốn ra đường nữa. Người vô gia cư đông đến mức đáng sợ.

Ra bờ biển xa một xíu (San Monica) cứ ngỡ đang ở Mexico hay Nam Mỹ. Di dân bất hợp pháp nhiều khủng khiếp, 10 người thì may ra gặp được một người Mỹ. Người Việt thì vắng bóng.

California giờ tiêu điều, không còn như xưa.

Đi ngang những cây cầu, toàn người vô gia cư. Mở cửa xe ra, mùi phân người nồng nặc. Lên Bắc California, đến San Francisco, thành phố bẩn kinh khủng. Những khu lều tạm của người vô gia cư mọc lên chiếm cả con đường. Tôi không dám đi xa trung tâm một chút.

Có nơi tôi đi qua, phân người đầy đường, hôi thối không chịu nổi. Ở San Francisco, người vô gia cư và tội phạm còn đông hơn dân thường. Chỉ khu trung tâm là còn an toàn để ăn uống.

Hồi năm 2000, khi tôi lên San Francisco dạy lớp IT cho các công ty, mùa hè nóng đến gần 37 độ C (khoảng 97-99 độ F). Nhưng đến năm 2014, khi tôi trở lại, biến đổi khí hậu đã khiến San Francisco không còn mùa hè nóng trong hơn 17 năm. Khí hậu mát mẻ quanh năm giờ như thiên đường cho người vô gia cư.

Giá cả leo thang, cuộc sống không còn thuận lợi như trước. Cali xưa kia giờ chỉ còn là cái vỏ.

Hàng năm, California thâm hụt ngân sách hàng tỷ đô la. Thuế cao, phúc lợi quá hào phóng, đến mức không đi làm còn sướng hơn. Một tiểu bang chi tiêu nhiều hơn thu nhập thì sẽ đi về đâu?

Câu trả lời là sụp đổ toàn diện.

Chính trị gia cánh tả hoàn toàn nắm quyền. Họ không biết điều hành tiểu bang, chỉ gây thêm hỗn loạn. Con đường phía trước mịt mù, chẳng ai biết đi về đâu. Đó là lý do nhiều người rời California để tìm vùng đất mới phát triển.

Gần đây, nạn di dân bất hợp pháp và các cuộc bạo loạn chẳng có gì lạ!

Tự do quá mức sẽ dẫn đến con đường hủy diệt. Sướng quá hóa điên, điên quá thì sụp đổ. Một lãnh đạo như Newsom thì chỉ có nước thất bại. Con đường tiến bộ xã hội gần đây chỉ là một đám hỗn loạn, xem thường pháp luật.

Elon Musk từng nói: “Đảng Dân chủ chỉ biết thương hại tội phạm, còn nạn nhân thì bị bỏ rơi.” Đó là chìa khóa của sự suy tàn. Một tiểu bang ưu ái tội phạm thì đi về đâu? Con đường sụp đổ đang rộng mở, chỉ còn cách bỏ chạy hoặc chiến đấu.

Người Mỹ kiên cường, và tôi tin họ sẽ tìm ra giải pháp.

Hãy cầu nguyện cho Cali

TH Jason Nguyễn

Xem video cảnh những người biểu tình "ôn hòa" - theo lời của những người đứng đầu LA, CA - đang ném đá vào xe cảnh sát trên xa lộ freeway 101:

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT