Hoa Kỳ

Nước Mỹ đang bị Hồi hóa với làn sóng đang lan rộng ở bầu cử các chính quyền địa phương khi lá cờ Pakistan tung bay tại sở cảnh sát New York

Monday, 03/11/2025 - 09:40:12 PM

Mỹ không cần kẻ xâm lược — chỉ cần chính quyền tự treo cờ ngoại bang, là đủ thấy một cuộc “chuyển giao quyền lực” đang âm thầm diễn ra và chinh phục bằng luật Sharia

Muslim
Ảnh chụp từ Video

Một hình ảnh tưởng chừng chỉ có thể thấy ở Karachi, Islamabad hay Kabul, nay lại diễn ra ngay giữa trái tim nước Mỹ: lá cờ Pakistan tung bay tại trụ sở Sở Cảnh sát New York (NYPD). Được treo nhân dịp “Ngày Pakistan”, sự kiện này được tổ chức với cờ, trang phục truyền thống và những bài diễn văn ca ngợi “sự hòa hợp văn hóa” — nhưng nhiều người Mỹ lại nhìn thấy ở đó một điều khác: sự đầu hàng về bản sắc.

Sự việc được thổi bùng thêm khi một nữ sĩ quan NYPD, người Mỹ gốc Pakistan, xuất hiện trong đoạn video lan truyền, đứng trước cả hai lá cờ Mỹ và Pakistan để khoe rằng cô đã “được NYPD và Không quân Hoa Kỳ hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu tôn giáo Hồi giáo.”

Trong danh sách “đặc quyền” mà cô nhắc đến có:

- Miễn trừ việc đội mũ tiêu chuẩn để được trùm khăn hijab.
- Đồng phục được chỉnh sửa riêng.
- Bữa ăn halal do người nộp thuế chi trả.
- Và đặc biệt, được đối xử theo quy định riêng biệt của luật Sharia.

Từ “đa dạng” đến “phục tùng”

Giới chức New York mô tả đó là “biểu tượng của sự đa dạng và hòa nhập.” Nhưng theo các nhà phân tích chính trị, đây không còn là sự hòa nhập — mà là sự hòa tan.

“Nước Mỹ đang tự tháo rời nền tảng của mình để làm hài lòng những yêu sách tôn giáo,” — một cựu sĩ quan NYPD giấu tên chia sẻ.

“Nếu mọi tôn giáo đều có đặc quyền riêng trong lực lượng an ninh, thì còn ai đứng dưới một tiêu chuẩn chung để bảo vệ Hiến pháp nữa?”

Pakistan – biểu tượng của gì?

Câu hỏi được đặt ra: tại sao lại vinh danh Pakistan – một quốc gia từng che chở cho Osama bin Laden, nơi các trường madrassa đào tạo chiến binh thánh chiến, và nơi người Thiên Chúa giáo bị bỏ tù chỉ vì nói khác kinh Koran?

Trong khi nhiều cựu binh Mỹ vẫn đang chịu sang chấn sau các cuộc chiến chống khủng bố, thì việc kéo cờ Pakistan ngay tại NYPD chẳng khác nào “đâm sau lưng” những người đã hi sinh vì an ninh quốc gia.

Sự đồng hóa biến mất

Trước đây, nhập quốc tịch Mỹ đồng nghĩa với việc cam kết trung thành duy nhất với Hiến pháp Hoa Kỳ.
Nay, việc yêu cầu “được miễn trừ theo tôn giáo”, “được phục vụ theo tiêu chuẩn riêng”, “được treo cờ nước mình tại cơ quan công quyền” — đang làm xói mòn nguyên tắc đó.

Từ cảnh sát đến quân đội, “sự đồng hóa” – yếu tố từng làm nên sức mạnh nước Mỹ – đang bị thay thế bằng “sự hòa giải”, và rồi là “sự phục tùng”.

Cảnh báo cho nước Mỹ

Hồi giáo hóa không cần diễn ra bằng bạo lực. Nó len lỏi qua sự nhân danh khoan dung, qua mỗi lá cờ được treo thêm, mỗi đặc quyền được chấp thuận.

Từng chút một, nước Mỹ đang tự Pakistan hóa chính mình.

“Chúng ta không mất nước bằng chiến tranh, mà bằng sự đồng thuận ngu dại.”
— Một bình luận viên trên kênh Fox News nói thẳng:
“Nếu hôm nay bạn cho phép treo cờ Pakistan, thì ngày mai, bạn sẽ phải quỳ gối trước nó.”

Khi lá cờ Pakistan tung bay giữa New York, người Mỹ nên tự hỏi: Lá cờ nào đang hạ xuống trong lòng mình?

Đây không phải là đồng hóa. Đây là Pakistan hóa nước Mỹ. Đây là Hồi giáo hóa nước Mỹ! Điều này PHẢI chấm dứt - các quốc gia Hồi giáo trên khắp thế giới đang cười nhạo Hoa Kỳ chúng ta!

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT