Tổng thống Trump chả ngại No Kings, còn dí dỏm cám ơn những người biểu tình đã bảo vệ giúp ông cái ghế Tổng thống Mỹ

Cuộc biểu tình mang tên “No Kings” do các nhóm cánh tả và thành viên Đảng Dân chủ phát động hôm qua 18 tháng 10, được quảng bá như một hành động “bảo vệ nền dân chủ Mỹ”. Thế nhưng, đằng sau những tấm bảng và khẩu hiệu kêu gọi chống “chế độ vua chúa” lại là một sự ngụy biện chính trị trắng trợn – một nỗ lực nhằm gieo rắc sợ hãi và thù hận đối với cá nhân Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông.
Thật mỉa mai khi những người hô vang “No Kings” lại chính là những người đã im lặng – thậm chí cổ vũ – cho quyền lực tập trung vào bộ máy hành chính, vào các nhóm lợi ích và truyền thông thiên vị suốt nhiều năm qua. Khi một tổng thống dám thách thức “giới tinh hoa vĩnh cửu” của Washington, họ lập tức gán cho ông nhãn “vua độc tài”. Nhưng khi chính họ áp đặt ý chí bằng kiểm duyệt, thao túng thông tin, và đe dọa người bất đồng, thì đó lại được gọi là “bảo vệ dân chủ”.
Khẩu hiệu “No Kings” không nhằm bảo vệ tự do, mà nhằm ngăn chặn sự trở lại của một nước Mỹ độc lập, mạnh mẽ và tự quyết — điều mà Tổng thống Trump đại diện. Họ không sợ một “vị vua”, họ sợ mất đi quyền lực mà họ đang nắm giữ thông qua bộ máy hành chính và truyền thông.
Cuộc biểu tình này, xét cho cùng, không nói lên tinh thần dân chủ, mà phơi bày sự đạo đức giả của một phe phái chính trị đã quen sống trong đặc quyền. Dân chủ không phải là quyền được đổ lỗi cho người khác khi thua cuộc; và tự do không đồng nghĩa với việc bịt miệng đối thủ chính trị bằng nỗi sợ hãi.
Nếu những người hô “No Kings” thật sự tin vào dân chủ, họ nên bắt đầu bằng việc tôn trọng ý chí của cử tri, thay vì bôi nhọ người dân chỉ vì họ chọn một nhà lãnh đạo mà giới tinh hoa không thích.
TT Trump viết trên X rất dí dỏm:
“MỘT LỜI CẢM ƠN LỚN LAO đến tất cả những người biểu tình "Không Vua" hôm qua! Tôi rất lo lắng rằng một vị vua đang cố gắng thay thế vị trí của tôi, nhưng nhờ vào những nỗ lực không ngừng của các bạn, tôi VẪN LÀ TỔNG THỐNG CỦA CÁC BẠN! Công việc tuyệt vời mọi người!!!”
FB Henry Quang Vu
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
48 Giờ Giữa Lằn Ranh Sinh Tử trong Lãnh Thổ Kẻ Thù: Cuộc Trở Về Từ "Cánh Cửa Tử Thần"
Không chỉ là một chiến dịch quân sự đỉnh cao với sự phối hợp tinh vi giữa công nghệ và lòng quả cảm, đây còn là bản hùng ca về ...
Nghịch lý ở Iran: Chống Mỹ là công việc, định cư Hoa Kỳ là lẽ sống là lý tưởng
Một cái kết "đắng" cho chiến thuật hưởng thụ tiện nghi Hoa Kỳ nhưng tâm hồn vẫn bận rộn tuyên truyền chống Mỹ, minh chứng rằng tấm thẻ xanh không ...
Donald Trump, một biệt lệ đáng trân trọng!
Thượng đế sắp xếp, đạo diễn và người được ủy quyền thực hiện là Trump . Vì thế những phản ứng của bọn ma quỷ là đương nhiên và ...
Truyền thông khuynh tả vẫn luôn rình rập để cắn ông Trump, ngay cả mượn lời ĐGH Leo XIV
Joshua McElwee và truyền thông cánh tả đã bóp méo và thao túng độc giả về Vatican như thế nào
Nước Mỹ các đời Dân Chủ cầm quyền nuôi béo Trung Quốc để họ phát triển mạnh để giờ đây họ giúp Iran đánh Mỹ
CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG ĐẢNG DÂN CHỦ HOA KỲ ĐÃ TRAO CHO TRUNG QUỐC QUÁ NHIỀU TỐI HUỆ QUỐC ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT VỀ KỸ THUẬT và KINH TẾ ...