Cả ngày con nó bám vào chân, đứng lên 1 cái là nó khóc, đi đái tí thì bế cả nó mới chịu cho đái thì làm ăn đc gì. Tối chồng đi làm về mới có người bế cho để dọn dẹp thì chỉ ăn cơm xong là cầm điện thoại hoặc xem tivi chứ có trông con đâu. Quá mệt mỏi.

Là từ sáng đến tối mịt loay hoay với việc nhà, những công việc mà nếu kể thì cả ngày ko đủ thời gian.
Chăm sóc một đứa trẻ tuổi ăn tuổi nghịch:
- Nấu nướng, cơm nước, giặt giũ, ốm đau, ngủ nghỉ..vắt gần kiệt sức của người mẹ, khuyến mại thêm mớ công việc từ lặt vặt cho đến lớn lao mà phải hoàn thành trc khi người chồng trở về nhà! Nếu còn chưa xong thì làm nốt cho tới nửa đêm.
Người ta đi làm lương kiếm được nhiều hay ít thì cũng là ""kiếm được tiền"". Còn NGƯỜI VỢ Ở NHÀ kiếm được bao nhiêu thì cũng chỉ là phường rảnh rỗi ở không ăn bám.
Không được ra ngoài, ko có bạn bè, ko được tiếp xúc với văn minh văn hoá ở bên ngoài. NGƯỜI VỢ VỪA KIỆT SỨC VỪA CÔ ĐƠN.
Gặp được chồng tâm lý, thấu hiểu, biết san sẻ dù chỉ là cầm cái chổi quét thay vợ cái nhà hay dọn mớ đồ chơi của con thì coi như 10 phần được an ủi đôi phần, gặp người vô tâm vô tư xem vợ như máy đẻ ko lương, như người giúp việc miễn phí, mặc nhiên hưởng thụ mà ko có ý thức xây dựng chính cái gia đình mình đang sống thì đời xem như BỎ ĐI.
Đừng trách đàn bà lắm điều ngoa ngoắt.
Đừng so sánh vợ người khác với vợ mình mà ko tự nhìn gương soi xem chồng người ta và bản thân mình khác nhau ở chỗ nào...
Có câu, đàn bà hạnh phúc thì đàn bà dịu dàng
Đàn bà kiệt sức thì đàn bà cáu gắt.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Tôi từng rất tự hào khi bỏ ra hơn $200,000 mua nhà cho con trai, nhưng đến tuổi xế chiều mới nhận ra đó là quyết định tài chính sai lầm nhất đời mình
Tôi từng nghĩ: Cha mẹ mà không lo được nhà cửa cho con thì coi như chưa làm tròn trách nhiệm. Nhưng đến khi già đi, nằm trên giường bệnh ...
Việt Nam: Nghề đào vàng trên bãi biển Nha Trang
Vàng ở đây chíng là nữ trang của du khách tắm biển rồi bị rơi mất, người làm nghề này còn trang bị cả máy dò kim loại
Chị gái thản nhiên nhắn đã lấy $50,000 tiền "cứu mạng" mẹ để mua xe cho con trai chị, nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất với tôi
Tin nhắn của chị gái đến vào một buổi chiều muộn: “$50,000 tiền mổ em chuyển, chị không nộp viện, lấy mua xe cho cháu rồi”.
Vợ gọi nhầm tên người khác lúc gần gũi ân ái khiến gã chồng có phản ứng bất ngờ
Một tình huống tưởng như chỉ có trên phim lại trở thành câu chuyện có thật tại phòng khám nam khoa, khi một khoảnh khắc “lỡ miệng” lúc gần gũi ...
Ít ai ngờ, trước khi là lãnh đạo KDL Đại Nam, CEO Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada"
Trước khi gắn tên tuổi với ông Dũng “lò vôi”, bà Nguyễn Phương Hằng đã được giới kinh doanh biết đến với biệt danh “Hằng Canada” - một tay buôn ...