Một ông ở Úc giải quyết ỉa bậy nơi công cộng khiến cộng đồng cư dân dậy sóng, nhiều người chỉ trích thậm tệ
Sunday, 30/11/2025 - 06:28:33 PM
Có 1 sự thật là nhiều lúc muốn tìm chỗ mà rất khó. Riêng cái khoản này thì Úc rất kém. Nhưng mà hành động như vậy thì quá kinh khủng

Ảnh cắt từ video
Hôm qua, một video đã được một người đàn ông tung lên mạng cảnh anh ta dừng xe, tới chất vấn một người người đàn ông đã tụt quần có vẻ đang ngồi định ị bậy ven đường ở vùng Para Hills, cách thành phố Adelaide khoảng 30 phút lái xe. Anh ta đã chửi người đàn ông kia vì làm điều không thể chấp nhận giữa ban ngày ban mặt (ban đêm chắc đỡ hơn).
Người đàn ông làm bậy giải thích là chỉ đi tè, tuy nhiên có lẽ là hơn thế. Người đàn ông quay video chất vấn là đi tè mà ngồi xổm à và đuổi người kia đi, đồng thời đá đất cát về phía người kia, không quên văng tục vài câu.
Thực ra, hành động của người đàn ông ị bậy đấy đáng lên án thật, thậm chí nó là hành động được xem là vi phạm luật và có thể bị xử phạt lên tới 250$. Tuy nhiên, sau khi xem qua sự việc này, mình lại nhớ lại chính sự việc với nhà mình. Đứng trên góc độ một người từng gặp trường hợp tương tự, nên mình có sự thông cảm nhất định.
Mình nhớ rất rõ lúc đó nhà mình mới có 1 bé lớn và con đã bỏ bỉm rồi, lúc đó cỡ 5 tuổi. Lúc vợ chồng mình đón con ra khỏi nhà trẻ và lái xe về nhà thì con kêu đau bụng buồn đi vệ sinh, mà rất gấp và sợ ra quần.
Mình đã nhanh chóng tìm thấy cây xăng ven đường gần nhất và tấp xe vào, mình xuống đổ xăng và vợ tranh thủ đưa con vào xin đi nhờ nhà vệ sinh. Mà vợ mình lúc đấy còn bụng mang dạ chửa bé thứ hai. Dù lúc đó xăng chưa cạn, nhưng chả nhẽ mình không đổ xăng mà vào xin đi vệ sinh cũng kì, nên mình vẫn tranh thủ đổ xăng gọi là biết điều.
Tuy nhiên, cây xăng không có nhà WC cho khách mà chỉ có cho nhân viên. Vợ mình vào xin cho con đi nhờ nhà vệ sinh và nói rằng con đau bụng cần đi WC ngay, không thể giữ thêm được nhưng nhân viên cây xăng bảo nhà vệ sinh không dành cho khách và xin lỗi không giúp được.
Thất vọng vì chỉ mỗi tứ khoái không được giải quyết đúng lúc nên mình vội trả tiền đổ xăng và hai vợ chồng nhanh chóng đưa con ra xe để chạy tìm nơi cho kịp. Cuối cùng con đã không giữ được nên hai vợ chồng lái xe về nhà để vệ sinh cho con, cái xe phải xử lý, mở cửa xịt bao nhiêu nước hoa tới hết ngày hôm sau mới hết mùi. Giá mà nhân viên có sự thấu hiểu một chút, có thể giúp đỡ người khác trong trường hợp cấp bách thế thì đáng quý biết bao. Tuy nhiên, nhân viên đó không sai vì họ làm đúng theo quy định của chỗ làm, biết đâu nhân viên đó hỗ trợ gia đình mình lại bị chủ lao động khiển trách không chừng.
Nói đến đây không phải mình bênh vực cho người đàn ông “khốn khổ” kia, mà để thấy rằng trong một tình huống cấp bách thì có lẽ đấy là cách cuối cùng mà anh ta làm. Nếu mình hoặc các bạn là anh chàng đấy, đang đi bộ xa nhà đột nhiên đau bụng và cần đi nặng, không thể giữ lâu hơn được. Các cửa hàng như Mc Donalds, KFC, trạm đổ xăng có nhà vệ sinh cho khách hay trung tâm thương mại quá xa thì phải làm thế nào?
Các bạn sẽ gõ cửa người dân để đi vệ sinh? Hay các bạn sẽ phải tìm một nơi kín đáo nhất để giải quyết nỗi buồn? Chưa kể biết đâu tiếng Anh họ cũng hạn chế, và dạo này an ninh cũng không quá an toàn như trước. Liệu bạn là chủ nhà ở nhà một mình, có người lạ là nam giới gõ cửa xin đi nhờ vệ sinh, liệu bạn có dám cho họ vào nhà không? Bạn có tin là họ thực sự cần đi vệ sinh hay chỉ là cái cớ, là một vở kịch có dàn dựng để cướp?
Người ta có câu: không gì sảng khoái bằng “ỉx đái” đúng lúc.
Nếu là thú cưng ị ven đường thì có ai lên án, ai quan tâm không? Đôi khi, con người đối xử với con chó có khi còn hơn con người ấy chứ. Với mình, mình nghĩ có lẽ anh chàng khốn khổ ấy không còn có thể chịu được nữa mới phải làm thế.
Xem video thì thấy người đàn ông đã cố ngồi ở vị trí kín đáo nhất có thể ngay cạnh gốc cây và được che bởi chiếc xe màu đỏ. Không rõ chiếc xe màu đỏ đấy có phải của anh ta không hay chỉ là chiếc xe ven đường. Nếu chiếc xe của anh ta, thì có một phương án nữa là anh ta có thể giải quyết trong xe rồi mang về nhà dù hơi rau mùi nhiều tí.
Anh chàng quay video cũng không sai vì anh ta bảo vệ cộng đồng khỏi ô uế, cái sai có lẽ là cái bụng của anh chàng kia mà thôi. Hy vọng sau khi bị chất vấn, anh ta sẽ nín được để tìm nơi giải quyết “đúng pháp luật”.
Nói đến đây phải khen thành phố Adelaide có hệ thống cây xăng OTR. Cây xăng gần như không bao giờ đóng cửa, trừ nơi quá hẻo lánh. Câu Slogan của họ là “we never close”. Họ có một ưu điểm là có nhà vệ sinh cho khách dùng và tương đối sạch sẽ.
Với gia đình mình, luôn ưu tiên bơm xăng ở cây xăng OTR để ủng hộ họ, vì trên thực tế nhà mình cũng được sử dụng tiện ích WC của họ khá nhiều.
Mọi người sẽ làm thế nào nếu gặp trường hợp tương tự?
TH
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Chống rửa tiền ở Úc: quy trình nội bộ của các ngân hàng
Các ngân hàng có trách nhiệm pháp lý, dưới bộ luật AML/CTF Act 2006, báo cáo các giao dịch khả nghi. Trước tiên, họ sẽ tiến hành đánh giá nội ...
Nếu nhìn vào GDP thì rõ ràng kinh tế Nhật Bản đang suy thoái và thua xa Trung Cộng, nhưng sự thật thì phải nhìn vào chỉ số GNP
Sai lầm phổ biến khi nhìn Nhật chỉ qua GDP – chỉ số đo giá trị tạo ra trong lãnh thổ quốc gia - rồi ca tụng Trung Cộng có ...
Lại là Trung Cộng "vừa ăn cướp vừa là làng": ngoại trưởng Tàu cộng Vương Nghị mét với chính phủ Đức là Nhật Bổn đang khiêu khích tao!
Tàu cộng có truyền thống "vừa ăn cướp vừa la làng" đã nổi tiếng khắp thế giới rồi. Đâu cần phải quảng cáo nữa!
Paris Pháp quốc: một em gái tuổi teen nghi bị nhiều tên cưỡng bức tập thể trong restroom ở nhà hàng KFC
Bé gái 13 tuổi nghi bị cưỡng bức tập thể trong restroom của nhà hàng KFC, 4 kẻ bị bắt giữ ngay tại kinh đô ánh sáng Paris
Chuyên gia vô tình phóng lớn bức tranh từ thời Bắc Tống bất ngờ với hình ảnh đứa bé đang dùng ống hút khi uống nước
Bức tranh có cách đây 1,200 năm được phóng lớn 10 lần thấy đứa trẻ ‘tương lai’ xài ống hút để uống nước. Thực hư chuyện đứa trẻ dùng ống ...