Thất Vọng không song hành cùng Hy Vọng. Thất Vọng càng không phải vì Hy Vọng không thành, mà vì lòng ta thiếu một chữ ĐỦ.
Bởi tôi thấy những người vợ hạnh phúc là những người vợ sở hữu một chữ ĐỦ. Là họ luôn nói rằng: chồng vừa đủ dùng. Dù những người chồng ấy có khi chẳng đủ tẹo nào nếu lắp họ vào những người vợ khác. Như tôi chẳng hạn. Tôi tin chắc rằng nếu bất cứ phụ nữ nào làm vợ tôi cũng sẽ đòi ly dị tôi sau nhanh thì 1 tháng, chậm thì nửa năm. Bởi tôi cũng đầy khiếm khuyết. Được mỗi cái yêu con, nghiện con. Còn nghiện vợ, tôi thật, tôi nhận thua nhiều người chồng trong friendlist lẫn friendzone của tôi.
Những người hạnh phúc là những người sở hữu một chữ ĐỦ. Công việc đủ yêu. Bạn đời đủ dùng. Con cái đủ vui. Bạn bè đủ t8m. Đến cả bản thân của họ cũng có chữ ĐỦ như thế. Ngoại hình đủ ngắm. Trí tuệ đủ khôn. Tính cách đủ ổn. Là biết ĐỦ dù chẳng có thước đo, cân lạng nào cho chữ ĐỦ ấy cả. Chữ ĐỦ chỉ là vừa vặn lòng họ.
Thất Vọng vì thế là vì chưa thấy ĐỦ. Chứ chẳng phải vì Hy Vọng nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Mà nhiều khi nó đến từ Kỳ Vọng, từ Tham Vọng và cả từ những Ảo Vọng thì đúng hơn. Như nhiều người nói: Tôi chỉ hy vọng anh ấy về ăn bữa cơm tối quây quần bên gia đình thôi mà! Nó đâu phải là Kỳ Vọng hay Tham Vọng đâu? Tôi nghĩ, nó là một Ảo Vọng. Vì cái người kia đâu nghĩ họ là một phần của cái gia đình này? Là ta cứ Ảo Giác về người chồng đó. Là họ nào muốn coi ta là Vợ sao ta vẫn bám lấy tiếng Chồng?
Thất Vọng đến từ những Kỳ Vọng chồng phải thế này, chồng phải thế nọ trong khi ta đã trở thành người vợ như anh ta Kỳ Vọng chưa? Chúng ta luôn Kỳ Vọng nhiều khi Kỳ Quặc như thế, là ta cứ muốn xe 4 bánh trong khi chồng ta chỉ là xe 2 bánh. Có lắp thêm 2 bánh nữa thì nó vẫn chỉ là chiếc xe máy chứ chẳng thể thành xe hơi. Ta thất vọng không phải vì chồng không đáp ứng được mà là vì ta muốn thứ chồng ta không có, không làm được, thậm chí là không thích làm. (Như viết bài nịnh vợ giống ông Tú).
Một chữ ĐỦ để dùng đọc khi thất vọng. Mà đôi khi, chữ ĐỦ đó có trong câu: Đủ đau rồi buông tay thôi vậy! Bởi mỗi người đều có một chữ ĐỦ khác nhau vậy! Như đủ duyên ta đọc được bài viết này!
Hoàng Anh Tú ST
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Khi về già quý vị chợt nhận ra rằng: mình chẳng còn gì cả !
Cả một đời tranh ᵭấu ngược xuôi vì những lý tưởng riêng trong cuộc sống, nhưng có mấγ ai trong chúng ta tự đặt câu hỏi: Rốt cuộc rằng, chúng ...
Buông bỏ để hạnh phúc: Mọi thứ rồi cũng sẽ qua
Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều chỉ là tạm thời, bạn sẽ học được cách buông bỏ, thứ tha và tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa nhất
Tình yêu không phải thắng thua, mà là bình yên bên nhau dù có giông bão
Phụ nữ không cần một người thắng trong mọi cuộc cãi vã, mà cần một người đủ bao dung để lắng nghe và thấu hiểu.