Môt bé gái mới 5 tuổi thường mặc váy công chúa đến trường đã cứu sống mẹ nhờ hành động dũng cảm
Tuesday, 25/06/2024 - 06:34:57 AM
Mặc dù xe cứu thương đã hạ cánh xuống sân trường nhưng do Leisha cần các thiết bị y tế cồng kềnh nên các bác sĩ đã quyết định đưa chị đến Bệnh viện Đại học Grange (Cwmbran) bằng xe cứu thương.

Câu Chuyện Kỳ Diệu Về Bé Poppy Davies
Trong bộ váy công chúa yêu thích, cô bé 5 tuổi Poppy Davies đã thể hiện sự dũng cảm phi thường khi hành động của em đã cứu sống mẹ ruột. Tại ngôi nhà ở Pontllanfraith, gần Blackwood (xứ Wales), khi mẹ em, chị Leisha (35 tuổi), bất ngờ ngã quỵ vì sốc nhiễm trùng, Poppy đã ở bên cạnh mẹ suốt đêm, không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi.
Hành Trình Cứu Mẹ Đầy Bất Ngờ
Sáng hôm sau, Poppy tự mở khóa cửa và đi bộ một mình đến trường Pontllanfraith. Tại đây, em đã báo tin cho giáo viên với câu nói ngây thơ nhưng đầy khẩn thiết: "Mẹ em nằm trên sàn và em không thể đánh thức mẹ dậy". Hai giáo viên nhanh chóng đến nhà Poppy và phát hiện chị Leisha nằm bất tỉnh. Họ lập tức gọi xe cấp cứu và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.
Cuộc Đua Với Thời Gian
Trong khi xe cứu thương đã có mặt tại trường, chị Leisha được đưa đến Bệnh viện Đại học Grange (Cwmbran) bằng xe cứu thương do cần các thiết bị y tế chuyên dụng. Các bác sĩ chẩn đoán Leisha bị sốc nhiễm trùng nặng và chỉ còn 15% chức năng phổi hoạt động. Tình trạng nguy kịch khiến Leisha phải chuyển viện đến Bệnh viện Hoàng gia Bristol để điều trị bằng phương pháp oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO).
Sự Hồi Phục Kỳ Diệu
Sau ba tuần hôn mê, Leisha tỉnh dậy trong tình trạng không thể cử động cơ thể và mất khả năng nói chuyện do đã được mở khí quản. Những giấc mơ sống động và đáng sợ ám ảnh chị trong suốt khoảng thời gian đó. Chị Leisha chia sẻ: "Khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi vuốt tóc và hỏi: 'Con ổn chứ?'. Tôi gật đầu và lúc đó họ biết tôi đã trở lại".
Người Hùng Nhỏ Tuổi
Các bác sĩ ban đầu dự đoán Leisha phải cắt bỏ cả hai chân, nhưng may mắn chỉ cần cắt bỏ một phần bàn chân do hoại tử. Leisha vô cùng biết ơn Poppy và các nhân viên y tế tại Bệnh viện Grange. Chị tin rằng chính sự dũng cảm của con gái đã cứu sống mình.
Lời Nhắn Gửi Đầy Tâm Huyết
Leisha xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng tự hào về con bé. Mặc dù đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc bên con, nhưng tôi rất biết ơn vì chúng tôi vẫn còn nhau. Poppy là anh hùng của tôi, con bé đã cứu sống mẹ". Các y tá tại Grange còn tặng Poppy một chiếc áo choàng đáng yêu để tôn vinh hành động dũng cảm của em.
Bài Học Quý Giá
Leisha hy vọng câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh tỉnh cho mọi người: "Nếu cảm thấy không khỏe, hãy đi khám ngay. Sốc nhiễm trùng là tình trạng đe dọa tính mạng và nhiều người đã không thể qua khỏi. Đừng bao giờ coi thường những dấu hiệu bệnh lý dù nhỏ nhất".
Nguồn: Tin Tức
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Những Sai Lầm Của Vợ Chồng Khi Cãi Nhau Trước Mặt Con Trẻ Và Hậu Quả Khôn Lường Cho Hạnh Phúc Gia Đình
Nhiều bậc phụ huynh lầm tưởng rằng áp lực tài chính mới là nguyên nhân chính phá hủy tổ ấm. Tuy nhiên, việc vợ chồng thường xuyên cãi vã và ...
Bí mật tài chính 5 năm tan vỡ khi mua bất động sản, cặp vợ chồng đối mặt khủng hoảng niềm tin
Một người vợ tích cóp quỹ đen gần $12,000 trong suốt 5 năm chung sống nhưng dần cho gia đình ngoại vay mượn hầu hết. Khi cơ hội mua mảnh ...
Khoảnh khắc con dâu lạnh lùng kéo vali rời đi khiến người mẹ chồng bừng tỉnh sau một thập kỷ sai lầm
Câu chuyện đầy day dứt của một người mẹ chồng sau 10 năm mù quáng bênh vực con trai và ép con dâu phải nhẫn nhịn. Chỉ đến khi cánh ...
Khi Ngưỡng Cửa Hôn Nhân Sụp Đổ Trước Sự Vô Cảm Của Người Chồng "Hoàn Hảo"
Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì bạo lực hay ngoại tình, mà vì sự cô đơn tột cùng khi sống cạnh một người bạn đời vô cảm. ...
Bí Quyết Giữ Hạnh Phúc Gia Đình Của Nữ Diễn Viên U60 Khi Đối Mặt Với Sóng Gió Hôn Nhân
Câu chuyện xử lý khủng hoảng hôn nhân đầy bản lĩnh của nữ diễn viên nổi tiếng ở độ tuổi gần 60 đang thu hút sự chú ý lớn từ ...