Mẹ thắp 3 nén hương trên bàn thờ, lửa bùng lên khiến 2 người con tử vong
Saturday, 23/05/2026 - 08:21:10 PM
Sau hoả hoạn, tài sản trong nhà bị thiêu rụi, đồng thời nhà cửa và tài sản của hộ dân tầng trên cũng bị hư hại.

Một người phụ nữ 58 tuổi họ Triệu ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã thắp hương trên bàn thờ ở ban công nhà mình rồi đi ra ngoài, không ngờ tàn hương châm ngửa các vật liệu dễ cháy xung quanh gây ra hỏa hoạn, khiến hai người con của bà không may qua đời. Sau khi xét xử, tòa án nhận định bà Triệu vô ý gây hỏa hoạn, cấu thành tội vô ý làm hỏa hoạn, trong phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 3 năm tù giam, cho hưởng án treo 3 năm 6 tháng.
Theo tờ Red Star News đưa tin, bà Triệu ngày thường sống cùng hai người con tại một căn nhà thuê ở quận Nhạn Tháp, thành phố Tây An. Bà đặt một bàn thờ ở ban công phòng ngủ chính, trên bàn bày 6 bức tượng Phật và 3 lư hương. Vào chập tối ngày 5 tháng 5 năm 2023, bà thắp 3 nén hương không khói ở lư hương chính giữa, sau đó đi ra ngoài mua đồ dùng nhà bếp vào khoảng 7 giờ 40 phút tối.
Vào thời điểm đó, hai người con của bà Triệu sau khi đi làm về đang nghỉ ngơi trên giường trong phòng ngủ. Đến khoảng 9 giờ 40 phút tối, ban công bất ngờ bốc cháy và nhanh chóng lan rộng thành một đám cháy lớn, khiến cả hai người tử vong, tài sản trong nhà bị thiêu rụi, đồng thời nhà cửa và tài sản của hộ dân tầng trên cũng bị hư hại.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy xác định vị trí bắt lửa nằm ở ban công phòng ngủ phía nam, điểm phát hỏa nằm ở góc Tây Nam của ban công. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do thắp hương không cẩn thận, làm bén lửa sang các vật liệu dễ cháy xung quanh. Giám định pháp y cho thấy trong máu của cả hai nạn nhân đều phát hiện nồng độ carboxyhemoglobin cao, xác nhận nguyên nhân tử vong có liên quan đến vụ hỏa hoạn.
Sau khi bị triệu tập, bà Triệu đã khai báo trung thực các tình tiết phạm tội và bày tỏ tự nguyện nhận tội, chịu phạt tại tòa. Người bào chữa cho rằng bà Triệu đã phải chịu đựng nỗi đau mất con, hơn nữa sau sự việc đã đạt được thỏa thuận hòa giải và bồi thường một phần cho các hộ dân bị thiệt hại, vì vậy đề xuất miễn hình phạt hình sự.
Tuy nhiên, tòa án cho rằng hành vi thắp hương không cẩn thận của bà Triệu đã gây ra hỏa hoạn làm 2 người chết và thiệt hại về tài sản, hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng, không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó không chấp nhận ý kiến miễn hình phạt.
Cuối cùng, Tòa án Nhân dân quận Nhạn Tháp, thành phố Tây An trong phiên sơ thẩm đã tuyên án bà Triệu phạm tội vô ý làm hỏa hoạn, xử phạt 3 năm tù giam, cho hưởng án treo 3 năm 6 tháng.
Một thầy giáo có học vị Tiến sĩ bị cáo buộc hôn nam sinh lớp 9 liên tục suốt 6 phút ngay tại lớp học
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Sự nguy hiểm của giòi ăn thịt được Mỹ phát hiện lần đầu tiên sau 6 thập kỷ
Các cơ quan chức năng liên bang Mỹ đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm chặn đà lây lan của giòi ăn thịt sau ca nhiễm mới đây ...
Cô dâu suýt chết đuối ngay trong đám cưới, khách mời vẫn tưởng là "trò đùa"
Cả đám cưới mải cười và quay phim, không ai biết cô dâu đang đối mặt với khoảnh khắc sinh tử chỉ cách họ vài mét.
Đồ ăn liên tục biến mất mỗi ngày, cặp vợ chồng âm thầm theo dõi rồi kinh hãi khi thấy "thủ phạm"
Suốt nhiều ngày, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà khiến cặp vợ chồng không khỏi bất an và quyết định tự mình tìm lời ...
Thêm cái chết bí ẩn khiến nước Mỹ lo ngại
Cái chết bí ẩn của bà Melissa Casias nằm trong số gần chục ca tử vong, mất tích của các nhân sự lĩnh vực tiên tiến, buộc Quốc hội Mỹ ...
Làm thêm việc nhẹ lương cao: Dắt chó nhà giàu đi dạo, kiếm 6,000 USD/tháng
Nhờ nghề tay trái là dịch vụ dắt chó đi dạo chỉ phục vụ giới nhà giàu, chàng kỹ sư máy tính kiếm thêm mỗi tháng 6,000 USD .