Maye Musk, một bà mẹ luôn ủng hộ và hết lòng vì người con Elon Musk
Saturday, 16/11/2024 - 06:43:58
Bà Maye Musk chia sẻ rằng khi đến thăm Elon, bà "phải ngủ trong gara."
Tuy nhiên, bà rất thấu hiểu, và nói thêm: "Bạn không thể có một ngôi nhà sang trọng gần bãi phóng tên lửa," ám chỉ đến trụ sở của SpaceX ở Texas.
Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) năm 2023, Maye đã tiết lộ với mọi người rằng bà có nhiều kỷ niệm về việc "ngủ trên nệm hoặc chăn trải trên sàn nhà, ghế sofa, hoặc thậm chí là trên một chiếc giường trong gara."
Bà cũng cho biết những đứa con khác của mình, Tosca và Kimball, cũng ngủ trên sàn.
Nhìn lại sự trân trọng đối với cuộc sống hiện tại, bà viết: “Chúng tôi thích nghi. Vẫn tốt hơn so với việc phải ngủ trên mặt đất ở sa mạc Kalahari với những con sư tử hoặc linh cẩu ở gần, điều mà tôi đã từng trải qua khi còn nhỏ.”
Elon Musk cũng đã từng thề sẽ không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào, và trong một buổi nói chuyện TED năm 2022, ông tiết lộ: “Tôi thậm chí không có một ngôi nhà nào; tôi đang sống nhờ ở nhà bạn bè.”
Ông đã bán năm ngôi nhà sang trọng và quyết định chuyển vào sống trong một căn nhà module nhỏ có hai phòng ngủ, với chi phí khoảng $50,000 đô la.
Căn nhà này được đặt gần trụ sở của SpaceX ở Texas, rất thuận tiện cho Elon.
Mặc dù có vẻ như phải đối mặt với những điều kiện ngủ không thoải mái, nhưng Maye Musk luôn ủng hộ tham vọng của con trai mình, luôn là cổ động viên lớn nhất của Elon.
Bà đã tham dự nhiều sự kiện cùng Elon, bao gồm cả Met Gala, và luôn bảo vệ ông trong những tranh cãi.
TH
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Đức Phật quan niệm về cái chết, và sư Minh Tuệ cũng cùng quan niệm trên đường tu tập về đất Phật
Sư Thích Minh Tuệ đang trên đường tu tập theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, nhân chuyện này ta hãy tìm hiểu quan niệm về cái chết của ...
Luật ngầm ở Sài Gòn
Một chút sẻ chia lặng lẽ, nhưng đủ để Sài Gòn trở nên đặc biệt. Người trả quên, người được trả cũng quên, nhưng cái tình thì còn mãi.
Tánh ích kỷ của con người do đâu mà ra
Người ta hay nghĩ là, ích kỷ là chuyện nhỏ xíu, rằng nó chỉ là đôi lần tranh phần, đôi chút giành giật những điều mong muốn.