Hoa Kỳ

Mải chơi pickleball bỏ mặc 3 con nhỏ ở nhà cùng iPad: Cặp vợ chồng Mỹ bị bắt giữ khẩn cấp

Friday, 04/09/2026 - 10:35:55 AM

Một cặp vợ chồng tại bang Oklahoma, Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bỏ bê trẻ em sau khi để ba con nhỏ, trong đó có một bé mới 1 tuổi, ở nhà một mình để đi chơi pickleball. Sự việc gây phẫn nộ khi phương tiện liên lạc duy nhất của các bé trong tình huống khẩn cấp chỉ là một chiếc iPad.

viendongonline.com

Một vụ việc hy hữu nhưng đầy nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang Oklahoma, Mỹ, khi một cặp vợ chồng trẻ bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc bỏ bê trẻ em nghiêm trọng. Điều đáng nói là lý do họ để lại ba đứa con thơ dại ở nhà một mình không phải vì hoàn cảnh bắt buộc, mà là để thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao đang thời thượng - pickleball. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận địa phương và dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt về trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong thời đại số.

Cuộc gọi báo án và hiện trường bất ngờ

Theo thông cáo chính thức từ Sở Cảnh sát Glenpool thuộc bang Oklahoma, vụ việc được phát giác sau khi cơ quan chức năng nhận được tin báo khẩn cấp từ một người dân. Người trình báo bày tỏ sự nghi ngờ về việc ba đứa trẻ, lần lượt 8 tuổi, 5 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi, đang bị bỏ lại ở nhà một mình mà không có bất kỳ sự giám sát nào từ người lớn. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng và nguy hiểm của vụ việc, lực lượng hành pháp đã ngay lập tức cử đội tuần tra đến hiện trường để xác minh.

Khi nhân chứng đến kiểm tra trước đó, căn nhà hoàn toàn im lìm và không hề có bóng dáng của bất kỳ người trông trẻ hay người lớn nào. Khi cảnh sát Glenpool ập vào căn hộ, họ chứng kiến một cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi giật mình: hai đứa trẻ lớn (8 tuổi và 5 tuổi) đang ngồi dán mắt vào màn hình tivi, trong khi em bé 1 tuổi đang ngủ say trong phòng bên cạnh. Hoàn toàn không có bất kỳ ai trông nom hay bảo vệ các em trước những nguy cơ tai nạn gia đình có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lời bào chữa khó chấp nhận và chiếc iPad "cứu hộ"

Trong lúc lực lượng cảnh sát đang tiến hành kiểm tra và lập biên bản tại hiện trường, cặp vợ chồng Andrew Dick và Feather Roberts mới lật đật trở về nhà. Khi bị thẩm vấn, cả hai thừa nhận họ đã di chuyển đến khu tổ hợp thể thao Courts and Commons tại thành phố Bixby, cách nhà khoảng 12 dặm (tương đương 20 phút lái xe), để tham gia một trận đấu pickleball cùng bạn bè. Cặp đôi thậm chí còn biện minh rằng họ tin tưởng các con sẽ an toàn.

Khi các sĩ quan cảnh sát hỏi về phương án xử lý nếu xảy ra tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn, chấn thương hoặc đột nhập, người mẹ Feather Roberts đã đưa ra câu trả lời gây sốc. Cô cho biết các con đã được để lại một chiếc iPad và có thể sử dụng thiết bị này để gọi điện cho cha mẹ khi cần thiết. Lời giải thích này ngay lập tức bị cảnh sát bác bỏ, bởi một đứa trẻ 5 tuổi và một em bé 1 tuổi hoàn toàn không có khả năng nhận thức cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ để tự cứu mình trong các tình huống ngặt nghèo.

Hành vi lặp lại nhiều lần và hậu quả pháp lý

Quá trình điều tra mở rộng của cơ quan chức năng cho thấy đây không phải là lần đầu tiên cặp vợ chồng này bỏ mặc con cái để chạy theo sở thích cá nhân. Nhà chức trách địa phương đã thu thập được nhiều chứng cứ và lời khai cho thấy Andrew Dick và Feather Roberts thường xuyên có tiền lệ bỏ bê con cái. Thậm chí, trong một số lần đi chơi trước đó, họ chỉ thuê người trông nom riêng cho em bé 1 tuổi, trong khi hai đứa trẻ lớn hơn vẫn bị bỏ mặc ở nhà tự xoay xở.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu, cảnh sát đã tiến hành còng tay và áp giải Andrew Dick cùng Feather Roberts về đồn. Cả hai hiện phải đối mặt với 3 cáo buộc hình sự nghiêm trọng liên quan đến hành vi bỏ bê và đe dọa an toàn trẻ em. Sở Dịch vụ Nhân sinh Oklahoma (DHS) cũng đã nhanh chóng can thiệp để bảo trợ cho ba đứa trẻ. Rất may mắn, các em đều được xác nhận trong tình trạng sức khỏe ổn định và an toàn, tạm thời được giao cho người thân chăm sóc trong thời gian chờ đợi phán quyết tiếp theo của tòa án.

Sự bùng nổ của trào lưu pickleball và mặt trái vô hình

Pickleball hiện đang là môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút hàng triệu người chơi ở mọi lứa tuổi nhờ tính giải trí và kết nối cao. Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt thái quá đối với môn thể thao này đôi khi lại dẫn đến những hệ lụy xã hội dở khóc dở cười, và trong trường hợp này là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Việc đặt sở thích cá nhân lên trên sự an toàn tính mạng của con trẻ là hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi trong nhận thức của một bộ phận cha mẹ trẻ.

Nhiều chuyên gia tâm lý và bảo vệ trẻ em tại Mỹ nhận định, vụ việc này cũng phản ánh một thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện đại: xu hướng "khoán trắng" việc trông con cho các thiết bị công nghệ. Nhiều bậc phụ huynh lầm tưởng rằng chỉ cần một chiếc iPad, điện thoại thông minh hay chiếc tivi kết nối internet là đã đủ để giữ chân và bảo vệ con trẻ, mà quên mất rằng hiểm họa luôn rình rập và không một thuật toán nào có thể thay thế được sự chăm sóc trực tiếp của con người.

Bình luận: Sự việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh về ranh giới giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm gia đình; không một thiết bị công nghệ nào, kể cả iPad, có thể thay thế sự bảo bọc và giám sát trực tiếp của cha mẹ đối với những đứa trẻ chưa thể tự bảo vệ mình.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT