Một ông ở Úc đội nón MAGA dự tiệc sinh nhận bạn ở một quán bar đã bị nhân viên ở đây yêu cầu cất chiếc nón MAGA hoặc ra khỏi đây
Angelo Notta, 45 tuổi bị yêu cầu không được đội chiếc nón MAGA (Ảnh facebook nhân vật)
“Tôi được yêu cầu phải bỏ nó ra nếu không tôi sẽ bị đuổi ra. Tôi xấu hổ. Tôi khá bực mình.”
Ông nói tiếp:
"Thật ngu ngốc khi bị xúc phạm bởi một chiếc mũ. Mọi người đều có quyền có ý kiến, một cách tôn trọng, mà không sợ bị hủy bỏ. Về cơ bản, nó giống như chúng ta đang cúi đầu trước một nhóm thiểu số vậy."
Notta đã tháo mũ ra, nhưng sau đó một người bạn của ông đã đùa, đội mũ lên và một nhân viên bảo vệ đã lại yêu cầu anh tháo mũ ra. Người bạn này đã tuân thủ.
"Nếu tôi đội mũ Kamala thì sao? Họ có làm như vậy không? Nếu tôi có áo phông “Free Palestine” (Tự do cho Palestine) thì có được không?" Ông hỏi.
Tự Do Ngôn Luận Hay Cái Giá Của Một Chiếc Mũ?
Vào ngày Quốc khánh Úc, một ngày lẽ ra mang tinh thần đoàn kết và đa dạng, Angelo Notta, một người đàn ông 45 tuổi, lại cảm thấy mình trở thành mục tiêu của sự kỳ thị. Tại quán bar Captain Baxter ở St Kilda, ông bị yêu cầu tháo chiếc mũ MAGA ("Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại") nếu không sẽ bị buộc phải rời khỏi quán.
Câu chuyện của ông Notta không chỉ là một vụ việc nhỏ lẻ tại một quán bar mà là lời nhắc nhở sâu sắc về sự căng thẳng giữa tự do ngôn luận và áp lực xã hội trong bối cảnh chính trị ngày càng phân cực.
Chiếc mũ hay biểu tượng?
Không thể phủ nhận rằng chiếc mũ MAGA, gắn liền với chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã trở thành một biểu tượng gây tranh cãi. Đối với nhiều người, nó đại diện cho những chính sách và thông điệp chính trị mang tính chia rẽ. Tuy nhiên, với những người ủng hộ, đó là biểu tượng của tự do, bản sắc, và quyền bày tỏ ý kiến cá nhân.
Việc nhân viên tại Captain Baxter yêu cầu ông Notta tháo chiếc mũ vì “có thể gây xúc phạm” đã làm dấy lên câu hỏi: Liệu việc biểu đạt một quan điểm chính trị cá nhân, thông qua một chiếc mũ, có đáng để bị kiểm duyệt trong một xã hội dân chủ?
Quyền tự do ngôn luận đang ở đâu?
Notta nói đúng khi ông bày tỏ: "Mọi người đều có quyền có ý kiến, một cách tôn trọng, mà không sợ bị hủy bỏ." Đây là nguyên tắc cốt lõi của bất kỳ nền dân chủ nào, bao gồm cả Úc. Tuy nhiên, sự thực tế thường phức tạp hơn.
Khi một cá nhân đeo chiếc mũ MAGA, mặc áo phông “Free Palestine” hay thậm chí mang theo thông điệp ủng hộ một chính trị gia như Kamala Harris, phản ứng xã hội sẽ không đồng nhất. Đối với một số người, đây là cách thể hiện quan điểm chính đáng. Nhưng với người khác, những biểu tượng này có thể khơi dậy cảm giác tổn thương hoặc bất bình.
Điều đáng lo ngại là liệu chúng ta có đang tạo ra một môi trường nơi mà sự nhạy cảm quá mức khiến các cá nhân bị ép buộc phải "tự kiểm duyệt" để tránh rắc rối hay không.
Thế cân bằng khó khăn
Hành động của Captain Baxter có thể xuất phát từ mong muốn giữ không khí hòa bình trong quán, nhưng nó cũng đặt ra vấn đề về ranh giới giữa sự tôn trọng đa dạng và sự kiềm chế tự do.
Nếu xã hội chấp nhận việc kiểm soát những biểu tượng chính trị như chiếc mũ MAGA, liệu điều này có dẫn đến việc kiểm soát tất cả các quan điểm khác biệt? Ai sẽ là người quyết định rằng biểu tượng nào "đáng được chấp nhận" và biểu tượng nào không?
Một xã hội thực sự tự do
Câu hỏi mà Notta đặt ra mang ý nghĩa lớn hơn chiếc mũ của ông: "Nếu tôi đội mũ Kamala thì sao? Nếu tôi mặc áo phông ‘Free Palestine’ thì sao?" Đây không chỉ là câu hỏi cá nhân, mà là lời nhắc nhở rằng tự do ngôn luận không thể được áp dụng một cách chọn lọc.
Trong một xã hội thực sự tự do, mỗi cá nhân phải có quyền bày tỏ ý kiến của mình, miễn là nó không kích động bạo lực hay thù hận. Những biểu tượng chính trị, dù gây tranh cãi, cũng nên được nhìn nhận qua lăng kính của sự đối thoại, không phải sự kiểm duyệt.
Ngày Quốc khánh Úc là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại giá trị của sự tự do và bình đẳng. Và sự tự do ấy không chỉ dừng lại ở quyền bày tỏ quan điểm mà còn là khả năng lắng nghe những quan điểm khác biệt. Một xã hội mạnh mẽ không phải là một xã hội không có xung đột, mà là một xã hội biết cách vượt qua xung đột bằng đối thoại và tôn trọng.
Chiếc mũ của Notta, dù nhỏ bé, đã trở thành biểu tượng cho một vấn đề lớn hơn nhiều. Vấn đề ấy đặt ra câu hỏi: Chúng ta muốn xây dựng một xã hội nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, hay một xã hội mà chỉ có những tiếng nói "phù hợp" được chấp nhận?
Theo 7News TH
Viết bình luận đầu tiên
Gánh Mê - Gánh Tỉnh và những chuyện người lúc nào cũng ôm hết mọi việc về phần mình vì tính cầu toàn
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Tiết lộ đoạn hội thoại khó hiểu của phi hành đoàn 2 máy bay Trung Quốc suýt đụng nhau trên bầu trời Nga
Hai máy bay suýt va chạm ở độ cao hơn 35,000 feets trên không phận Nga sau một cú leo cao bất ngờ chưa rõ nguyên nhân, thổi bùng lo ...
Vaccine Covid-19 rốt cuộc tốt hay xấu, hãy xem một biểu đồ nghiên cứu của giáo sư Nhật Bản
Đã có nhiều tranh cải về vaccine phòng chống Covid, đặc biệt là loại vaccine dùng công nghê mRNA, về việc nó dẫn đến các vấn đề về bệnh tim ...
Lo ngại bị cướp bóc vì sắp đá chung kết FIFA CLUB WORLD CUP 2025 ở tận New Jersey nhưng các tiệm ở tận Paris phải gia cố đóng của
Nhiều cửa tiệm bán hàng sang trọng tại Đại lộ Champs-Elysées, Paris đang vội vã đóng cửa, bọc kín các khung cửa kính bằng gỗ như lô cốt thời chiến.