Bình Luận

Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc tế, suy cho cùng cũng chỉ là luật rừng mạnh được yếu thua?

Tuesday, 03/03/2026 - 07:48:43 PM

Từ tranh cãi quanh Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đến cách ứng xử khác biệt với Iran, Israel và Triều Tiên, chính sách của Hoa Kỳ tiếp tục làm dấy lên câu hỏi: liệu trật tự quốc tế được dẫn dắt bởi luật lệ chung, hay vẫn vận hành theo logic quyền lực của các cường quốc?

TH

Luật rừng kiểu "ỷ mạnh hiếp yếu", coi thường người khác một cách trắng trợn được Hoa Kỳ vận dụng tối đa trong cuộc chiến với Iran, cụ thể là nhìn mấy điểm sau là không thể chối cãi cho dù truyền thông có lèo lái thế nào.

1. "Luật chơi" chỉ dành cho kẻ yếu (Mâu thuẫn trong NPT):

Hoa Kỳ chính là kẻ cầm đầu NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân), nhưng chính họ lại đang rầm rộ hiện đại hóa kho hạt nhân của mình với ngân sách khổng lồ, không biết để đánh ai nữa? Trong khi tự cho mình quyền sở hữu "vũ khí hủy diệt" một cách hợp pháp, Hoa Kỳ lại dùng bạo lực quân sự để chèn ép, cấm đoán Iran – một quốc gia chủ quyền. Đây không phải là duy trì hòa bình, đây là "Luật rừng": Kẻ mạnh có quyền có súng, kẻ yếu thì không được phép bảo vệ mình. Cái này không khác gì luật lệ đường phố hoặc nhà tù nơi các bộ lạc man rợ cư trú, luật là tao, tao là luật, cấm cãi, cãi đập?

2. Tiêu chuẩn kép trơ trẽn với đồng minh Israel

Israel thậm chí chẳng cần thèm tham gia NPT và ai cũng hiểu Do Thái đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân đồ sộ. Vậy mà "Cảnh sát thế giới" Hoa Kỳ lại giả mù, giả điếc, bao che một cách vô điều kiện. Ủa tại sao Israel được làm ngơ còn Iran bị trừng phạt đến kiệt quệ? Ủa Hoa Kỳ, luật pháp phải công bằng đối với mọi người chứ, sao luật chỉ áp dụng để phục vụ lợi ích của mình thôi?

"Dân Chủ"" có nghĩa là mày là "Dân" tao là "Chủ", còn thắc mắc tao vả vỡ mồm, và đúng là đang vả Iran vỡ mồm thật.

3. Mềm nắn rắn buông

Nhìn vào sự đối xử khác biệt giữa Triều Tiên và Iran, chúng ta thấy rõ bản tính bắt nạt của Hoa Kỳ. Chính quyền Trump từng tỏ ra mềm mỏng, sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên – một nước đã nắm giữ hạt nhân trong tay. Nhưng với Iran – quốc gia vẫn chưa thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ lại sấn sổ đe dọa bằng quân sự. Hoa Kỳ chỉ dám hổ báo với những người chưa đủ công cụ tự vệ, còn với những ai đã có "hột le", họ lại chọn cách hành xử hòa nhã lạ thường. Tư duy "ỷ mạnh hiếp yếu" ngoài đường phố được áp dụng triệt để. Chúc mừng Triều Tiên, nhịn đói nhịn khát để có thể có quyền tự quyết tính đến giờ này vẫn là chính xác.

Nói chung, Hoa Kỳ không bảo vệ thế giới bằng luật pháp, họ đang cai trị thế giới bằng sự độc quyền bạo lực và những tiêu chuẩn kép bẩn thỉu. Khi nào quyền lợi của Hoa Kỳ còn được đặt lên trên luật pháp quốc tế, thì hòa bình thế giới vẫn chỉ là một khái niệm xa xỉ được viết trên giấy lộn. Thế nhé.

Mà nói chung thằng Nga hay thằng Tàu hay thằng nào nào cũng thế cả, mạnh hơn, lớn hơn, thì đi ăn hiếp kẻ yếu hơn thôi.

FB Anye Tran

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT