Chuyện Khắp Nơi

Lên cơn đau tim đột ngột, một ông đã được xác nhận là đã qua đời nhưng lại bất ngờ "sống lại"

Friday, 03/01/2025 - 09:03:00

Đang trên đường từ bệnh viện về nhà, người đàn ông được tuyên bố là chết vì đau tim bất ngờ sống lại khi xe đi qua gờ giảm tốc.

Hồi sinh
Người đàn ông bất ngờ sống lại sau khi được tuyên bố đã chết.


Vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, Pandurang Ulpe, 65 tuổi, một cư dân tại Kasaba-Bawada ở quận Kolhapur, phía tây bang Maharashtra, Ấn Độ, đã lên cơn đau tim và được đưa đến một bệnh viện tư, nơi các bác sĩ tuyên bố ông đã tử vong.

Sau đó, xe cứu thương bắt đầu hành trình đưa "thi thể" của ông từ bệnh viện về nhà, nơi hàng xóm và người thân đã tụ tập sau khi nghe tin ông qua đời và đang chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng.

"Khi chúng tôi đưa 'thi thể' anh ấy về nhà từ bệnh viện, xe cứu thương đã đi qua gờ giảm tốc và chúng tôi nhận thấy có chuyển động ở ngón tay anh ấy", vợ Ulpe cho biết.

Sau đó, ông được đưa trở lại một bệnh viện khác, nơi ông nằm lại trong hai tuần và trải qua ca phẫu thuật nong mạch vành, một thành viên gia đình cho biết.

Ulpe đã đi bộ về nhà từ bệnh viện vào hôm 29 tháng 12, hai tuần sau khi xe cứu thương đi qua gờ giảm tốc, đưa anh trở về cuộc sống thay vì đến lò hỏa táng.

 

Kể lại chuỗi sự kiện, Ulpe cho biết: "Tôi đi bộ về nhà và ngồi uống trà. Tôi cảm thấy chóng mặt và khó thở. Tôi vào nhà vệ sinh và nôn. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, kể cả việc ai đã đưa tôi đến bệnh viện".

Cho đến nay vẫn chưa có bình luận nào từ bệnh viện đã tuyên bố ông đã chết.

HV TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT