FOUNTAIN VALLEY - “Hiệu trưởng của hai trường trung học La Quinta và Bolsa Grande đổi chỗ với nhau, một phó hiệu trưởng của La Quinta cũng chuyển đi. Học ...
Quốc Hương/Viễn Đông

Luật sư Ken Dương

Luật sư Ken Dương
FOUNTAIN VALLEY - “Hiệu trưởng của hai trường trung học La Quinta và Bolsa Grande đổi chỗ với nhau, một phó hiệu trưởng của La Quinta cũng chuyển đi. Học sinh trong câu lạc bộ ASB của La Quinta trong đó có học sinh gốc Việt đã không bị kỷ luật ghi vào hồ sơ trung học, nếu các em tiếp tục sinh hoạt học tập tốt” - Luật sư Ken Dương đại diện miễn phí cho phụ huynh học sinh La Quinta thông báo với phóng viên Viễn Đông.
Cũng xin nhắc lại, sự việc liên quan đến 10 em học sinh ASB, trong đó có 8 em gốc Việt, là nhóm học sinh lãnh đạo của La Quinta. Vào ngày 21-10-2009, các em vui chơi sinh hoạt ngoài giờ học, đổ đồ ăn, ketchup, sausage… lên người em Andrew Nguyễn, là chủ tịch Freshman (lớp 9), hội viên mới của câu lạc bộ, với sự đồng ý của em và phụ huynh các em. Sinh hoạt này là truyền thống kết nạp người mới đã được ghi nhận trong cuốn kỷ yếu của nhà trường. Nhưng không ngờ vừa qua, các em bị kỷ luật vì sự việc có liên quan đến nhân sự của trường, với ông James là giáo sư hướng dẫn lâu năm của câu lạc bộ ASB sẽ về hưu, và ban giám đốc nhà trường, mà cụ thể là hiệu trưởng Miller chuyển về trường sau này…
Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 27-8-2010, tại văn phòng luật sư Ken Dương, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn về trường hợp kể trên.
Viễn Đông: Xin chúc mừng luật sư, kết quả này có từ khi nào, bao lâu và do đâu?
Luật sư Ken Dương: Vào khoảng tháng 7-2010, sau khi luật sư và phụ huynh La Quinta tiếp xúc riêng với giám đốc học khu Garden Grove Laura Schwalm vào khoảng tháng 4-2010, mà tôi cũng có mang theo bài báo của phóng viên Viễn Đông từng viết trước đây, họ cũng hứa hẹn về sẽ xem xét…
Viễn Đông: Luật sư có gặp các vị dân cử gốc Việt trong học khu Garden Grove không?
Luật sư Ken Dương: Không, chưa tới bước đó, đó là bước sau nữa, nhưng tới gặp giám đốc học khu Garden Grove là đã có kết quả rồi.
May mắn là kết thúc tốt đẹp cho các bên La Quinta cũng không phải ra tòa. Tuy nhiên, câu chuyện xảy ra từ tháng 10-2009 đến tháng 7-2010 cũng gần 1 năm. Làm việc phải theo từng bước, đầu tiên là tiếp xúc với ban giám đốc La Quinta, nhưng không có kết quả, cũng dĩ nhiên vì chính họ có liên quan đến vụ kỷ luật học sinh…
Viễn Đông: Buổi gặp riêng không có thầy cô giáo học sinh của La Quinta. Vậy phản ứng của họ, như các em học sinh gốc Việt trong câu lạc bộ ASB, ông James, giáo sư hướng dẫn người Mỹ của ASB… ra sao? Qua câu chuyện của phụ huynh học sinh gốc Việt La Quinta, luật sư có lời gì nhắn nhủ?
Luật sư Ken Dương: Dĩ nhiên rất vui mừng, khi trước đây các em từng về nhà than phiền với phụ huynh, gọi điện thoại hỏi người coi bảng điểm của trường, vì kỷ luật ghi vào hồ sơ sẽ ảnh hưởng tới tương lai vào đại học, đi làm việc chính phủ sau này. Lẽ ra có phụ huynh học sinh như tôi đã cho phóng viên Viễn Đông biết, cũng có thể hẹn gặp cô, nhưng hôm nay cô ấy đang bận đi làm. Giáo sư của trường, như ông James, sau này tôi cũng không có biết. Nhưng về phần mình, đại diện cho học sinh phụ huynh, tôi muốn nói rằng phải xem xét kỹ càng không bỏ qua vấn đề, chuyện của các em ở trường cũng là chuyện của gia đình, của cộng đồng…
Viễn Đông: Xin cám ơn luật sư.
Cũng xin nhắc lại, sự việc liên quan đến 10 em học sinh ASB, trong đó có 8 em gốc Việt, là nhóm học sinh lãnh đạo của La Quinta. Vào ngày 21-10-2009, các em vui chơi sinh hoạt ngoài giờ học, đổ đồ ăn, ketchup, sausage… lên người em Andrew Nguyễn, là chủ tịch Freshman (lớp 9), hội viên mới của câu lạc bộ, với sự đồng ý của em và phụ huynh các em. Sinh hoạt này là truyền thống kết nạp người mới đã được ghi nhận trong cuốn kỷ yếu của nhà trường. Nhưng không ngờ vừa qua, các em bị kỷ luật vì sự việc có liên quan đến nhân sự của trường, với ông James là giáo sư hướng dẫn lâu năm của câu lạc bộ ASB sẽ về hưu, và ban giám đốc nhà trường, mà cụ thể là hiệu trưởng Miller chuyển về trường sau này…
Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 27-8-2010, tại văn phòng luật sư Ken Dương, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn về trường hợp kể trên.
Viễn Đông: Xin chúc mừng luật sư, kết quả này có từ khi nào, bao lâu và do đâu?
Luật sư Ken Dương: Vào khoảng tháng 7-2010, sau khi luật sư và phụ huynh La Quinta tiếp xúc riêng với giám đốc học khu Garden Grove Laura Schwalm vào khoảng tháng 4-2010, mà tôi cũng có mang theo bài báo của phóng viên Viễn Đông từng viết trước đây, họ cũng hứa hẹn về sẽ xem xét…
Viễn Đông: Luật sư có gặp các vị dân cử gốc Việt trong học khu Garden Grove không?
Luật sư Ken Dương: Không, chưa tới bước đó, đó là bước sau nữa, nhưng tới gặp giám đốc học khu Garden Grove là đã có kết quả rồi.
May mắn là kết thúc tốt đẹp cho các bên La Quinta cũng không phải ra tòa. Tuy nhiên, câu chuyện xảy ra từ tháng 10-2009 đến tháng 7-2010 cũng gần 1 năm. Làm việc phải theo từng bước, đầu tiên là tiếp xúc với ban giám đốc La Quinta, nhưng không có kết quả, cũng dĩ nhiên vì chính họ có liên quan đến vụ kỷ luật học sinh…
Viễn Đông: Buổi gặp riêng không có thầy cô giáo học sinh của La Quinta. Vậy phản ứng của họ, như các em học sinh gốc Việt trong câu lạc bộ ASB, ông James, giáo sư hướng dẫn người Mỹ của ASB… ra sao? Qua câu chuyện của phụ huynh học sinh gốc Việt La Quinta, luật sư có lời gì nhắn nhủ?
Luật sư Ken Dương: Dĩ nhiên rất vui mừng, khi trước đây các em từng về nhà than phiền với phụ huynh, gọi điện thoại hỏi người coi bảng điểm của trường, vì kỷ luật ghi vào hồ sơ sẽ ảnh hưởng tới tương lai vào đại học, đi làm việc chính phủ sau này. Lẽ ra có phụ huynh học sinh như tôi đã cho phóng viên Viễn Đông biết, cũng có thể hẹn gặp cô, nhưng hôm nay cô ấy đang bận đi làm. Giáo sư của trường, như ông James, sau này tôi cũng không có biết. Nhưng về phần mình, đại diện cho học sinh phụ huynh, tôi muốn nói rằng phải xem xét kỹ càng không bỏ qua vấn đề, chuyện của các em ở trường cũng là chuyện của gia đình, của cộng đồng…
Viễn Đông: Xin cám ơn luật sư.
Viết bình luận đầu tiên

ĐỌC THÊM
Ly Hôn Rồi Tôi Mới Hiểu: Cưới Ai Cũng Thế Thôi
Vũ khí sắc bén nhất của người phụ nữ là dịu dàng. Ông bà ta có câu "lạt mềm thì cột chặt"
Bí quyết để hạnh phúc trong năm 2026? Nó đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều...
Năm 2026 nên là năm mà bạn dành nhiều thời gian hơn để làm những gì mình muốn.
Mắt vừa khỏi, vợ định báo tin cho chồng thì đứng lặng trước dòng chữ: "Đừng nói với ai rằng cô nhìn thấy"
Đúng khoảnh khắc đôi mắt vừa nhìn lại được, một mảnh giấy nhỏ xuất hiện trong phòng ngủ đã buộc người vợ phải im lặng.
Nghe bố tố mẹ ngoại tình với hàng xóm, con trai cầm súng tìm “kẻ thứ 3” và cái kết ám ảnh
Vụ việc xảy ra tại Thái Lan, trong đó thiếu niên 17 tuổi khai rằng không thể chịu nổi khi thấy bố mẹ cứ liên tục cãi nhau về vấn ...
Chồng không cho chơi trò chơi, vợ giận dỗi trèo lên cột điện cao thế
Chỉ vì không được chơi trò chơi ở hội chợ, người phụ nữ đã cãi nhau với chồng rồi trèo lên cột điện cao thế.