Không chỉ Emylee Thai gốc Việt lừa Medicare, nữ y tá gốc Philippines bị cáo buộc lừa Medicare 906 triệu USD bằng tuyệt chiêu biến bệnh nhân hấp hối thành "cây ATM" bào tiền quỹ Medicare
Thursday, 25/06/2026 - 09:09:26 PM
Nếu kẻ lừa đảo Emylee Thai gốc Việt lừa Medicare được $95 triệu, thì nữ y tá gốc Philippines Marizel Yukee lừa Medicare gần gấp mười lần.

Tiền "trên trời rơi xuống" nhiều quá thì để làm gì? Số tiền khổng lồ đó được bà y tá tận hưởng một cuộc sống xa xỉ sơ sơ có thể kể: mua một siêu xe Ferrari giá $594.000, một ngôi nhà vài triệu đô tại Hawaii, chiếc vòng cổ Bulgari trị giá $865.000 và bỏ ra $4,6 triệu đô để xây dựng một khu resort trên bãi biển riêng tại Philippines.
Trong khi dư luận người Việt vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cô gái gốc Việt Emylee Thai bị cáo buộc thực hiện đường dây lừa đảo Medicare với quy mô khoảng 95 triệu USD, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố một đại án còn gây sốc hơn nhiều.
Nhân vật trung tâm lần này là Marizel Yukee, 49 tuổi, y tá thực hành (Nurse Practitioner) tại bang Nevada. Theo cáo trạng liên bang, Yukee bị truy tố vì điều hành một đường dây gian lận y tế có tổng giá trị hóa đơn lên tới 906 triệu USD, gần gấp 10 lần quy mô vụ Emylee Thai.
Biến bệnh nhân hấp hối thành "cây ATM"
Theo hồ sơ truy tố, Yukee sở hữu và điều hành bốn cơ sở điều trị vết thương tại Texas, Nevada, California và Hawaii.
Các công tố viên cáo buộc rằng từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2026, mạng lưới này đã chủ động tìm kiếm những bệnh nhân Medicare và TRICARE đang được chăm sóc hospice – tức những người mắc bệnh giai đoạn cuối, tiên lượng sống rất ngắn.
Thay vì tập trung giảm đau và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân, Yukee bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên liên tục thực hiện các thủ thuật cấy ghép màng ối sinh học (amniotic wound allografts) với chi phí cực kỳ đắt đỏ.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nhiều trường hợp hoàn toàn không có chỉ định y khoa. Một số bệnh nhân được cấy ghép lên cả những vết thương đã lành, đang nhiễm trùng hoặc không có khả năng hồi phục trước khi qua đời. Không ít người chỉ vài ngày sau thủ thuật đã tử vong.
Một triệu USD cho... một bệnh nhân
Để Medicare chấp nhận thanh toán, Yukee bị cáo buộc yêu cầu nhân viên sửa đổi và làm giả hồ sơ bệnh án, ghi khống rằng bệnh nhân đã điều trị bảo tồn nhưng thất bại, nhằm hợp thức hóa việc sử dụng vật liệu sinh học có giá rất cao.
Theo cáo trạng, có những bệnh nhân bị lập hóa đơn lên tới hơn 1 triệu USD chỉ cho việc điều trị vết thương – con số được giới điều tra đánh giá là bất thường và phi lý.
Đường dây "hoa hồng" nhiều tầng
Cơ quan điều tra còn cáo buộc Yukee xây dựng cả một hệ sinh thái trục lợi.
Để có nguồn bệnh nhân, bà bị cho là đã chi tiền và "lại quả" cho bác sĩ cũng như nhân viên tại các cơ sở dưỡng lão và hospice nhằm chuyển bệnh nhân về hệ thống phòng khám của mình.
Đổi lại, các nhà phân phối vật liệu ghép da cũng bị cáo buộc trả hàng triệu USD tiền hoa hồng vì Yukee giúp tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm được thanh toán bằng ngân sách liên bang. Một phần tiền thu được sau đó bị cáo buộc được rửa thông qua công ty do người thân đứng tên.
Cuộc sống xa hoa bằng tiền thuế
Theo nhiều nguồn tin về vụ án, số tiền thu được đã giúp Yukee xây dựng cuộc sống xa xỉ với siêu xe Ferrari, bất động sản tại Hawaii, trang sức cao cấp và đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển tại Philippines. Chính phủ Mỹ đã tiến hành phong tỏa nhiều tài sản liên quan trong quá trình điều tra.
Medicare đã chi gần 300 triệu USD
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2026, hệ thống của Yukee đã gửi các yêu cầu thanh toán trị giá khoảng 906 triệu USD.
Trong đó, Medicare và TRICARE đã thực tế giải ngân hơn 297 triệu USD trước khi hành vi bị phát hiện. Yukee hiện bị truy tố nhiều tội danh, bao gồm gian lận y tế, âm mưu gian lận, hối lộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và rửa tiền. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với mức án rất nặng theo luật liên bang Hoa Kỳ.
So với vụ Emylee Thai
Điểm giống nhau giữa hai vụ án là đều nhắm vào chương trình Medicare – hệ thống bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi và người khuyết tật tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, quy mô bị cáo buộc trong vụ Marizel Yukee lớn hơn rất nhiều, với tổng số tiền hóa đơn khoảng 906 triệu USD, trong khi vụ Emylee Thai được cơ quan chức năng cáo buộc liên quan khoảng 95 triệu USD.
Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả không chỉ là số tiền thất thoát, mà còn là đối tượng bị nhắm tới: những bệnh nhân đang ở những ngày cuối đời. Nếu các cáo buộc được chứng minh trước tòa, đây không đơn thuần là một vụ gian lận tài chính, mà còn là hành vi lợi dụng nỗi đau và sự mong manh của những con người yếu thế nhất để trục lợi từ ngân sách công.
Vụ án cũng cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang mở rộng chiến dịch truy quét các đường dây gian lận Medicare với quy mô ngày càng lớn. Trong đợt truy tố toàn quốc vừa được công bố, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố hàng trăm bị cáo liên quan các vụ gian lận y tế với tổng giá trị hàng tỷ USD.
Hiện tại, toàn bộ khối tài sản của Yukee đã bị FBI đóng băng khẩn cấp. Nữ y tá này đang bị giam tại Houston và phải đối mặt với hàng loạt tội danh đại hình gồm gian lận y tế, rửa tiền và lừa đảo chính phủ với mức án có thể lên tới vài chục năm tù giam.
Khác với cô Emylee Thai, Yukee không kịp chạy trốn về quê.
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
2 chó nghiệp vụ bị bỏ trong xe nóng suốt 7 giờ đến chết, cảnh sát Mỹ đối mặt án tù
Một cảnh sát tại bang New Jersey (Mỹ) đã bị đình chỉ công tác và truy tố sau khi bị cáo buộc để hai chú chó nghiệp vụ (K-9) trong ...
Bé 2 tuổi tử vong sau khi bị cô trông trẻ bỏ quên trong xe hơi giữa trời nắng nóng
"Một cái nhìn cuối cùng trước khi bạn đóng cửa xe có thể cứu sống một đứa trẻ," cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.
Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?
Cơ chế đổi hạn ngạch phát thải giữa ngành chăn nuôi và ngành dầu mỏ tại bang California, Mỹ đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới ...
Đang phi tang xác bạn gái, kẻ sát nhân lên cơn đau tim rồi tử vong
Kẻ sát nhân lên cơn đau tim ngay trong lúc đang phi tang xác bạn gái; thi thể của cả hai nằm ngay cạnh nhau trong rừng.
Bùng phát ổ dịch norovirus trên du thuyền Mỹ
Hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Ruby Princess đã mắc bệnh đường tiêu hóa do norovirus trong hải trình kéo dài 20 ngày.