Khi một tổng thống bị “bắt cóc” mà cả quốc gia vẫn… sinh hoạt bình thường
Monday, 05/01/2026 - 06:04:12 PM
Nếu đây không phải là phản bội, thì rất có thể là một vở kịch địa chính trị mà khán giả toàn cầu đang bị mời xem miễn phí — nhưng cái giá hậu trường thì chưa ai dám công bố.

Sau vụ bắt cóc tổng thống Venezuela bởi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, có rất nhiều câu hỏi và giả thuyết được đặt ra.
Trên thực tế, Venezuela, một quốc gia được trang bị vũ khí mạnh mẽ nhất Mỹ-Latinh, đã không hề kháng cự. Các chú lính đặc nhiệm Mỹ tiến vào dinh thự Milaflores như thể đó là nhà của họ, bắt giữ Maduro và vợ của ông ta mà không có bất kỳ phản ứng nào của lực lượng cận vệ. Toàn bộ chiến dịch bắt giữ lãnh đạo của một quốc gia có chủ quyền chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela chỉ xuất hiện trên đường phố Caracas vào ngày hôm sau.
Một quốc gia, với hệ thống phòng không hiện đại và mạnh mẽ, lại bình tĩnh để mặc cho tất cả các cuộc tấn công diễn ra! Không cần là một chuyên gia quân sự cũng biết rằng không có chuyện đánh chặn đạt 100%, nhưng chỉ cần vài khẩu pháo phòng không ZU-23-2 đặt trên xe bán tải, hoặc vài khẩu đại liên 12.7mm thôi thì chả bao giờ có những chiếc Chinook vụng về nào lại dám bay trên bầu trời Caracas. Đã vậy, một số nhóm đặc nhiệm Mỹ lại ung dung đổ bộ và hoạt động ở Caracas mà chả có ai làm phiền.
Đã có những hình ảnh được Hoa Kỳ công bố về những trận địa phòng không, những nhà kho quân sự bị phá hủy hoàn toàn, nhưng không có bất kỳ thương vong nào. Vậy kíp chiến đấu của những trận địa phòng không đó đang ở đâu? Xin nhắc lại, toàn bộ quân đội Venezuela đã được lệnh chuyển lên trạng thái “sẵn sàng chiến đấu toàn bộ” (cấp sẵn sàng chiến đấu cao nhất) từ ngày 6 tháng 11 năm 2025.
Có hai đáp án khả thi: hoặc là sự phản bội hoàn toàn, hoặc đó chỉ là một màn kịch mà trong đó Hoa Kỳ, Venezuela, và có thể là cả Nga và Trung Quốc, là những đạo diễn kiêm diễn viên? Xin nhắc lại, đây chỉ là giả thuyết, mọi người hãy tự mình đánh giá.
Hành vi của Trump và Maduro trong những ngày gần đây có vẻ như cũng củng cố kịch bản này: Trump thì nhào lộn như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, còn Maduro thì uốn éo như rắn và xoay tròn như con quay! Vào đêm giao thừa, Maduro đã tuyên bố ân xá quy mô lớn cho phe đối lập: hơn 200 người được thả cùng một lúc. Ông ta còn chúc mừng năm mới những kẻ bắt giữ mình và chúc họ một buổi sáng tốt lành. Có vẻ như ông ta biết trước rằng mình sẽ bị “bắt cóc”. Nghĩa là, đây là một màn kịch dành riêng cho những màn phô trương của các cơ quan tình báo và quân đội Hoa Kỳ, cũng như cá nhân Trump.
Được rồi, Trump đã bắt cóc Maduro rất thành công, vậy thì sao? Chính quyền Venezuela hiện vẫn đang hoạt động và kiểm soát đất nước như chưa hề có gì xảy ra. Không có cuộc đảo chính nào xảy ra, trừ khi chúng ta tin vào những tin giả về việc “người dân Venezuela xé bỏ các áp phích có hình Maduro… Quân đội vẫn đang kiểm soát các đường phố, phe Chavista vẫn nắm quyền, và theo hiến pháp Venezuela, phó tổng thống (một đồng minh tin cậy của Maduro) giữ vai trò đứng đầu nhà nước lâm thời.
Trump sẽ làm gì tiếp theo? Về cơ bản, để thay đổi chính phủ ở Caracas, Trump cần phải đưa lực lượng rất lớn bộ binh xâm lược Venezuela, chứ không phải vài chục chú lính đặc nhiệm, điều mà Trump, vì những lý do chính đáng, không dám làm.
Còn Maduro thì sao? Ông ta cùng vợ có thể đơn giản là “biến mất” và sống yên bình ở đâu đó, theo thỏa thuận. Thế nào cũng được. Chắc chắn ông ta sẽ không bị g*iết. Nếu ông ta bị g*iết, thì việc đó nên được thực hiện ngay khi bị bắt. Những cáo buộc về “trùm ma*túy” là vô lý, ai cũng biết. Nhưng tham vọng chiếm đoạt dầu mỏ của Venezuela thì rõ như ban ngày, và Trump thậm chí còn không che giấu điều đó.
Phiên tòa, như Trump nói, có thể biến thành trò hề. Bởi nếu như Maduro cư xử trong tù và trước tòa như một tổng thống của một quốc gia có chủ quyền, ông ta có thể trở thành anh hùng của toàn Nam Mỹ, và có thể đoàn kết khu vực này chống lại người Mỹ. Sự lên án từ cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng. Những gì Trump làm hiện nay đã mở ra một “cửa sổ Overton” lớn đến mức một luồng gió nhẹ thôi cũng đủ để thổi bay toàn bộ “trật tự Tây bán cầu” mà Trump muốn thiết lập.
Xin nhắc lại, đây chỉ là giả thuyết nói ra để cho vui, mà nhiều người vẫn gọi là “thuyết âm mưu”. Nhưng rồi sau này chúng ta sẽ thấy nó vui như thế nào!
TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Trum và vấn đề Iran: Ếch chết tại miệng?
Vậy mà chờ mãi chưa thấy Tổng thống Trump khai hỏa tấn công Iran đây? Cả thế giới đang sốt ruột chờ ông phát lệnh đấy nhé!
Canada bắt tay Trung Cộng, lối thoát hiểm cho các đồng minh phản trắc?
Khi giúp một vài lần, họ cảm ơn rối rít. Khi giúp rất nhiều lần, thậm chí gần cả đời, họ coi đó là bổn phận, nên khi ngưng cái ...
Một tập đoàn âm mưu chuyện phản quốc qua các cuộc bầu cử Mỹ?
Rồi sẽ trở thành độc đảng do không đảng nào có đủ số phiếu có lương tri bỏ phiếu
Trump thất bại toàn tập tới kế hoạch huy động $100 tỷ đô la cho Venezuela từ các tài phiệt dầu mỏ
Nếu nhìn hời hợt thì đúng là cuộc họp của Donald Trump với các tài phiệt dầu khí Mỹ chỉ là một nỗ lực thất bại. Trump kêu gọi ít ...
Đảng Dân chủ có đang cố tình bóp méo sự thật để chống lại việc thực thi pháp luật?
Cứ mỗi kỳ bầu cử là họ luôn có để khuất động dư luận, rồi ông Trump lại sẽ quỳ gối như Biden