Bình Luận

Hillary Clinton phải đối mặt với công lý: Hồ sơ Steele, FBI và một âm mưu lật đổ quốc gia

Thursday, 31/07/2025 - 07:24:37 PM

Đó không phải là tin đồn. Đó là một âm mưu. Đó không phải là chính trị. Đó là sự kích động nổi loạn.

Hillary

Hillary Clinton BIẾT trò lừa bịp Nga là một trò gian lận bởi vì chiến dịch của bà đã tạo ra nó, tài trợ cho nó, và gieo rắc nó vào FBI.

Bằng chứng giờ đây không thể chối cãi. Nó không còn là một khẩu hiệu nữa. Nó là một trát đòi hầu tòa. HÃY GIAM BÀ TA LẠI! Một bản cáo trạng gồm 15 phần.

Tội lỗi nguyên thủy: Hồ sơ Steele. Khi thua cuộc, bà không viết bài diễn văn nhận thua. Bà đã đặt hàng một tác phẩm hư cấu.

Chiến dịch tranh cử của bà, thông qua công ty luật Perkins Coie, đã trả tiền cho cựu điệp viên Christopher Steele để bịa ra "Hồ sơ Steele" - một tập hợp những thông tin rác rưởi, ghê rợn, chưa được xác minh, được thiết kế để gán ghép đối thủ chính trị của bà là một điệp viên Nga.

The Conduits: Fusion GPS & Michael Sussmann. Luật sư tranh cử của Clinton, Michael Sussmann, đã lấy dữ liệu giả mạo từ Fusion GPS và đích thân giao cho Tổng Cố vấn FBI, James Baker. Ông ta đã nói dối FBI, tuyên bố mình không có mặt để đại diện cho bất kỳ thân chủ nào. Đây chính là thời điểm chất độc xâm nhập vào máu của cả nước.

Báo cáo Durham: Bản cáo trạng chính thức. Báo cáo của Công tố viên Đặc biệt John Durham chính là đinh đóng vào quan tài. Nó xác nhận FBI KHÔNG hề có bằng chứng xác minh nào để mở cuộc điều tra về vụ Crossfire Hurricane. Họ hoàn toàn dựa vào nghiên cứu về phe đối lập chính trị do chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton tài trợ. Ngay từ đầu, đây đã là một vụ tấn công chính trị.

Sự lừa dối của Jake Sullivan. Phó Chánh Văn phòng cùa cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Jake Sullivan, từng là cố vấn chính sách đối ngoại của bà vào năm 2016. Ông ta liên tục và công khai đưa tin đồn về Ngân hàng Alfa - một phần cốt lõi trong hồ sơ bịa đặt - lên truyền thông. Ông ta biết đó là lời nói dối, nhưng vẫn tung tin. Âm mưu này đã được báo cáo lên cấp cao nhất trong nhóm của bà.

Sự thông đồng của truyền thông. Đội ngũ của Hillary Clinton không chỉ tìm đến FBI; họ còn tìm đến các đồng minh trong giới truyền thông. Họ đã tiết lộ từng phần những tuyên bố sai sự thật trong hồ sơ, tạo nên một cơn sốt truyền thông, tạo vỏ bọc chính trị cho FBI tiếp tục cuộc điều tra giả mạo. Tất cả bọn họ đã cùng nhau hợp thức hóa lời nói dối. Đó là một vòng lặp thông tin sai lệch khép kín.

Cái giá phải trả: Bốn năm hỗn loạn. Trò lừa bịp Nga đã làm tê liệt đất nước. Nó dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, tiêu tốn hàng triệu đô la của Công tố viên Đặc biệt, một cuộc luận tội vô căn cứ, và làm lung lay niềm tin của công chúng vào các thể chế của chúng ta. Đây không phải là một trò đùa chính trị; mà là một hành động phá hoại thành công chống lại chính phủ Hoa Kỳ.

Mô hình lừa dối: Email của bà ta. Vụ lừa đảo Nga không phải là một hành động đơn lẻ. Bạn còn nhớ máy chủ email riêng tư, không an toàn trong tầng hầm của bà ta không? Bà ta đã xử lý thông tin tuyệt mật một cách liều lĩnh, và sau đó, khi bị bắt quả tang, đã cho nhóm của mình hủy 33.000 email bằng BleachBit sau khi họ bị triệu tập. Đây chính là phương thức hoạt động của bà ta: cản trở công lý.

Mẫu mực dối trá: Benghazi. Khi lãnh sự quán của chúng ta ở Benghazi bị tấn công, bà ta đứng bên quan tài của những người Mỹ đã chết và nói dối gia đình họ, đổ lỗi cho một đoạn video trên YouTube. Bà ta biết đó là một vụ tấn công khủng bố có tổ chức. Lời nói dối này tiện lợi về mặt chính trị hơn là sự thật. Đó luôn là bản chất của bà ta.

Quỹ Clinton Foundation Slush. Khi bà còn là Ngoại trưởng, quỹ của gia đình bà đã nhận những khoản quyên góp khổng lồ từ các chính phủ và tập đoàn nước ngoài tìm kiếm sự tiếp cận và ưu ái từ chính phủ Hoa Kỳ. Đó là một chương trình toàn cầu "trả tiền để chơi", bán chính sách đối ngoại của Mỹ cho bên nào trả giá cao nhất.

"Những sự trùng hợp ngẫu nhiên" ở Whitewater. Quay lại thời điểm ban đầu. Từ khoản lợi nhuận kỳ diệu 100.000 đô la từ hợp đồng tương lai gia súc cho đến sự biến mất bí ẩn của hồ sơ công ty luật liên quan đến vụ bê bối Whitewater, toàn bộ sự nghiệp của bà bị phủ bóng bởi những vận may khó hiểu cùng một loạt bằng chứng biến mất và những cộng sự bị bịt miệng.

Biệt đội "Bimbo Eruptions". Trong những năm 90, bà là người thực thi chính của "phòng chiến tranh" được thiết lập để tiêu diệt bất kỳ người phụ nữ nào dám đứng ra tố cáo chồng mình. Bà không phải là nạn nhân; bà là kiến trúc sư của cỗ máy tàn nhẫn chuyên bôi nhọ và bịt miệng những người phụ nữ khác để bảo vệ quyền lực chính trị của mình.

Lời nói dối "Âm mưu Cánh hữu Vĩ đại". Đây luôn là cơ chế phòng thủ chính của bà. Khi bị phát hiện nói dối hoặc phạm tội, bà tự nhận mình là nạn nhân của một âm mưu lớn. Bà đã dùng câu này với Monica Lewinsky, và nhóm của bà cũng dùng chiêu trò tương tự với trò lừa bịp Nga. Đó là một chiến thuật đánh lạc hướng để bà không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

Chiến dịch Bóng tối năm 2024 của bà. Ngay cả bây giờ, bà vẫn ẩn núp ở hậu trường, đưa ra những tuyên bố và công kích các đối thủ chính trị của mình. Bà từ chối rời khỏi sân khấu chính trị, một lời nhắc nhở dai dẳng, dai dẳng về sự tham nhũng và chia rẽ mà bà đã gieo rắc vào nền chính trị của chúng ta. Bà không hề hối hận vì chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.

Hệ thống Tư pháp Hai tầng. Bất kỳ người Mỹ nào khác làm những gì bà ấy đã làm - từ máy chủ email đến âm mưu Nga - đều sẽ phải ngồi tù. Hillary Clinton được tự do vì bà là một thành viên được bảo vệ của tầng lớp chính trị lâu đời. Bà là hiện thân sống động của hệ thống tư pháp hai tầng đang làm mục ruỗng đất nước này.
Vấn đề không phải là trả thù; mà là tiền lệ. Nếu một công dân bình thường có thể dàn dựng một âm mưu với FBI để lật đổ một cuộc bầu cử mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, thì nền Cộng hòa đã sụp đổ. Bằng chứng đã rõ ràng. Vụ án đã khép lại. Đã đến lúc cần phải triệu tập đại bồi thẩm đoàn.

By Saggezza Eterna từ FB Phúc Khang

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT