Trong những cuộc sum họp ấy, ngoài chuyện ăn uống chắc sẽ có giờ Happy Time để mọi người vui chơi với nhau. Hằng xin cống hiến một vài trò ...
VŨ HẰNG/Viễn Đông
Ngày mai là chính lễ Noel, lại nhằm thứ Bảy Weekend. Hằng nghĩ thế nào bạn cũng có khá nhiều anh chị em đến chơi, hoặc có thể ngược lại, bạn đưa con cháu đến chung vui tại nhà bạn bè.
Ngày mai là chính lễ Noel, lại nhằm thứ Bảy Weekend. Hằng nghĩ thế nào bạn cũng có khá nhiều anh chị em đến chơi, hoặc có thể ngược lại, bạn đưa con cháu đến chung vui tại nhà bạn bè.
Trong những cuộc sum họp ấy, ngoài chuyện ăn uống chắc sẽ có giờ Happy Time để mọi người vui chơi với nhau. Hằng xin cống hiến một vài trò chơi nhỏ giúp bạn tổ chức hoặc tham gia giờ Happy Time ấy một cách nhiệt tình hơn.
Sao mọc giữa tàng cây
Một trong những hình ảnh không thể thiếu trong cảnh trí ngày Noel là cây thông, với những bóng đèn như muôn ngàn vì sao lấp lánh. Hình ảnh này gợi cho chúng ta một trò chơi như sau: Lấy bút màu, vẽ một cây Noel trên miếng giấy lớn, rồi ghim hoặc dán nó trên tường. Lại lấy giấy màu, vẽ và cắt thành hình ngôi sao, đủ cho mỗi người một sao, màu sắc khác nhau. Dùng băng keo 2 mặt, dán phía sau mỗi ngôi sao. Và trò chơi bắt đầu:
+ Mỗi người nhận một ngôi sao, rồi ghi tên của mình trên đó.
+ Bịt mắt từng người, rồi để cho họ tiến lại bên cây Noel và cố gắng đính ngôi sao lên ngọn cây.
+ Những người còn lại, chưa bị bị mắt, vỗ tay phụ họa hoặc làm “thầy dùi” cho người bị bịt mắt.
+ Có thể để 2 người cùng lên một lúc, nếu cuộc vui có nhiều người tham gia.
Sau cùng, người thắng cuộc là người dán được ngôi sao đúng ngọn cây, hoặc sát ngọn cây nhất, sẽ được một phần thưởng nào đó.
Trò chơi tạo một không khí sinh động trong buổi họp mặt, và còn để lại dư âm ít là đến năm sau. Là vì, tàn cuộc chơi, bạn sẽ cuốn tấm giấy lại để giữ làm kỷ niệm. Năm sau mở tấm giấy ra, chơi lại trò này, chúng ta sẽ có cơ hội để hình dung khung cảnh và nhớ lại những người đã tham dự trò chơi năm ngoái. Nếu vẫn được gặp lại nhau thì còn gì vui bằng. Nếu không được như vậy, vì một người nào đó đã dọn nhà, sang một thành phố khác, hoặc đi một nơi rất xa, có khi đến một thế giới khác… thì đây là lúc thật ý nghĩa để nhớ nhau, và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Bao nhiêu chữ là bấy nhiêu tình!
Cho mỗi người một trang giấy với chữ “Merry Christmas” viết ở đầu trang, cùng với một cây bút. Trong vòng 5 phút, mỗi người phải cố gắng dựa vào các mẫu tự M-E-R-R-Y C-H-R-I-S-T-M-A-S để viết ra những chữ mới, có thể bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, tùy qui định của người điều khiển trò chơi. Thí dụ: Chữ M có thể viết thành Mother, Mẹ, Mưa, Múi…. Hết giờ, thu giấy lại, đọc to cho mọi người đều nghe và đếm chữ, người nào viết được nhiều chữ nhất là thắng cuộc và lãnh giải.
Trò chơi này sẽ giúp những em nhỏ trường Việt Ngữ trau giồi tiếng Việt, còn những “em lớn” đang học ESL (English as a Second Language) thì có cơ hội trau giồi tiếng Mỹ.
Ăn miếng trả miếng
Gói nhiều món quà, đủ cho mỗi người một món. Không cần thứ quí giá, có thể là bánh kẹo, hay chỉ cần một món quà tượng trưng dưới 5 Mỹ kim là đủ vui. Cho mỗi người viết tên của mình vào giấy… Đến đây chắc các bạn đã đoán được trò chơi như thế nào rồi. Đó là cái trò đổi quà mà các bạn vẫn thường hay chơi cùng với đồng nghiệp tại sở làm, đúng không? Trật lấc! Xin các bạn nghe kỹ nhé:
Mỗi người được 2 mảnh giấy, viết tên mình trên 2 mảnh giấy đó, rồi bỏ tất cả vào một cái thùng. Một người lên rút thăm, trúng tên ai thì người đó được chọn một món quà. Đương sự buộc phải mở ra tại chỗ cho bà con xem là món gì. Sau đó bốc đến lá thăm thứ hai. Nếu người trúng lá thăm thứ hai mà thích món quà người thứ nhất đã chọn thì có thể “nẫng” món quà đó trên tay người thứ nhất. Nhưng đừng vội buồn, bởi lẽ bạn - nếu người thứ nhất đó là chính bạn - vẫn còn một lá thăm thứ hai cơ mà. Bây giờ, quản trò rút lá thăm thứ ba, người này được lấy một món mới, hay bất cứ món nào trong tay người đã trúng thăm trước đó.
Cứ như vậy luân phiên mà đi. Vì có 2 lá thăm, bạn sẽ còn cơ hội “ăn miếng trả miếng”, hoặc lấy lại món quà mà bạn thích từ tay người kia. Trò chơi vui ở một điều là, cái mà mình tưởng đã chiếm được thì chưa hẳn là của mình, vì nó vẫn có thể rơi vào tay người khác. Nhưng món quà được chọn trong lần gọi tên thứ hai, thì đúng là của mình, không ai có thể tranh được nữa. Chỉ là trò chơi, nhưng không ai không hiểu ra cái thâm nho nằm bên trong: Đời mà! Thắng đừng vội mừng, thua đừng vội nản, phải chờ khi xuôi tay “tàn chiến cuộc”, mới biết ai hay, ai hơn!
Người làm sao chiêm bao làm vậy
Đây là câu bố Hằng thường nói, để khiển trách mấy cô con gái, cô thì mau mồm mau miệng, làm cái gì cũng rất nhanh, nhưng chỉ làm cho có; cô khác thì … lười, làm gì cũng phải thúc phải đẩy, cứ y như là đẩy xe hủ lô; còn cô khác cái gì cũng chê, ngoài trừ cái …. con trai! Nhiều chữ như Cao Bá Quát ngày xưa, chắc cũng không đủ để mô tả tính tình chị em Hằng đâu… Tội nghiệp ông bà già, cứ phải luôn mồm luôn miệng, chỉ sợ “chúng chểnh mảng như vậy thì chẳng ma nào nó thèm rước”, tức là … ế chồng ấy mà.
Tưởng nhớ bố mẹ, Hằng chế được một trò chơi vặt, phản ảnh đúng ý nghĩa “Người làm sao chiêm bao làm vậy”, xin cống hiến các bạn như sau:
Phát cho mỗi người một tờ giấy, rồi bảo họ ghi lại một câu chuyện hay nhất, buồn cười nhất hoặc ưng ý nhất, đã xảy ra cho mình trong một mùa Giáng Sinh nào đó. Khoảng 5 hoặc 10 phút sau, thu giấy lại, xào xáo đi, rồi đọc từng chuyện, và để cho mọi người suy đoán, cố gắng tìm ra xem đó là chuyện của ai. Nếu đúng người làm sao chiêm bao làm vậy, thì thế nào người nghe cũng đoán trúng tên tác giả.
Trò chơi lý thú ở chỗ là mọi người có cơ hội suy nghĩ, được thưởng thức chuyện hay, và vui nhộn nhất là lúc suy đoán, thế nào cũng có nhiều tranh luận và bào chữa í ới….
Bằng ấy trò mà chưa đủ cho ngày lễ của bạn, thì Hằng cũng hết phép. Xin bù lại bằng lời kính chúc tất cả một Mùa Lễ Vui Tươi, và Năm Mới An Bình Hạnh Phúc.
Vuhang231@yahoo.com
Sao mọc giữa tàng cây
Một trong những hình ảnh không thể thiếu trong cảnh trí ngày Noel là cây thông, với những bóng đèn như muôn ngàn vì sao lấp lánh. Hình ảnh này gợi cho chúng ta một trò chơi như sau: Lấy bút màu, vẽ một cây Noel trên miếng giấy lớn, rồi ghim hoặc dán nó trên tường. Lại lấy giấy màu, vẽ và cắt thành hình ngôi sao, đủ cho mỗi người một sao, màu sắc khác nhau. Dùng băng keo 2 mặt, dán phía sau mỗi ngôi sao. Và trò chơi bắt đầu:
+ Mỗi người nhận một ngôi sao, rồi ghi tên của mình trên đó.
+ Bịt mắt từng người, rồi để cho họ tiến lại bên cây Noel và cố gắng đính ngôi sao lên ngọn cây.
+ Những người còn lại, chưa bị bị mắt, vỗ tay phụ họa hoặc làm “thầy dùi” cho người bị bịt mắt.
+ Có thể để 2 người cùng lên một lúc, nếu cuộc vui có nhiều người tham gia.
Sau cùng, người thắng cuộc là người dán được ngôi sao đúng ngọn cây, hoặc sát ngọn cây nhất, sẽ được một phần thưởng nào đó.
Trò chơi tạo một không khí sinh động trong buổi họp mặt, và còn để lại dư âm ít là đến năm sau. Là vì, tàn cuộc chơi, bạn sẽ cuốn tấm giấy lại để giữ làm kỷ niệm. Năm sau mở tấm giấy ra, chơi lại trò này, chúng ta sẽ có cơ hội để hình dung khung cảnh và nhớ lại những người đã tham dự trò chơi năm ngoái. Nếu vẫn được gặp lại nhau thì còn gì vui bằng. Nếu không được như vậy, vì một người nào đó đã dọn nhà, sang một thành phố khác, hoặc đi một nơi rất xa, có khi đến một thế giới khác… thì đây là lúc thật ý nghĩa để nhớ nhau, và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Bao nhiêu chữ là bấy nhiêu tình!
Cho mỗi người một trang giấy với chữ “Merry Christmas” viết ở đầu trang, cùng với một cây bút. Trong vòng 5 phút, mỗi người phải cố gắng dựa vào các mẫu tự M-E-R-R-Y C-H-R-I-S-T-M-A-S để viết ra những chữ mới, có thể bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, tùy qui định của người điều khiển trò chơi. Thí dụ: Chữ M có thể viết thành Mother, Mẹ, Mưa, Múi…. Hết giờ, thu giấy lại, đọc to cho mọi người đều nghe và đếm chữ, người nào viết được nhiều chữ nhất là thắng cuộc và lãnh giải.
Trò chơi này sẽ giúp những em nhỏ trường Việt Ngữ trau giồi tiếng Việt, còn những “em lớn” đang học ESL (English as a Second Language) thì có cơ hội trau giồi tiếng Mỹ.
Ăn miếng trả miếng
Gói nhiều món quà, đủ cho mỗi người một món. Không cần thứ quí giá, có thể là bánh kẹo, hay chỉ cần một món quà tượng trưng dưới 5 Mỹ kim là đủ vui. Cho mỗi người viết tên của mình vào giấy… Đến đây chắc các bạn đã đoán được trò chơi như thế nào rồi. Đó là cái trò đổi quà mà các bạn vẫn thường hay chơi cùng với đồng nghiệp tại sở làm, đúng không? Trật lấc! Xin các bạn nghe kỹ nhé:
Mỗi người được 2 mảnh giấy, viết tên mình trên 2 mảnh giấy đó, rồi bỏ tất cả vào một cái thùng. Một người lên rút thăm, trúng tên ai thì người đó được chọn một món quà. Đương sự buộc phải mở ra tại chỗ cho bà con xem là món gì. Sau đó bốc đến lá thăm thứ hai. Nếu người trúng lá thăm thứ hai mà thích món quà người thứ nhất đã chọn thì có thể “nẫng” món quà đó trên tay người thứ nhất. Nhưng đừng vội buồn, bởi lẽ bạn - nếu người thứ nhất đó là chính bạn - vẫn còn một lá thăm thứ hai cơ mà. Bây giờ, quản trò rút lá thăm thứ ba, người này được lấy một món mới, hay bất cứ món nào trong tay người đã trúng thăm trước đó.
Cứ như vậy luân phiên mà đi. Vì có 2 lá thăm, bạn sẽ còn cơ hội “ăn miếng trả miếng”, hoặc lấy lại món quà mà bạn thích từ tay người kia. Trò chơi vui ở một điều là, cái mà mình tưởng đã chiếm được thì chưa hẳn là của mình, vì nó vẫn có thể rơi vào tay người khác. Nhưng món quà được chọn trong lần gọi tên thứ hai, thì đúng là của mình, không ai có thể tranh được nữa. Chỉ là trò chơi, nhưng không ai không hiểu ra cái thâm nho nằm bên trong: Đời mà! Thắng đừng vội mừng, thua đừng vội nản, phải chờ khi xuôi tay “tàn chiến cuộc”, mới biết ai hay, ai hơn!
Người làm sao chiêm bao làm vậy
Đây là câu bố Hằng thường nói, để khiển trách mấy cô con gái, cô thì mau mồm mau miệng, làm cái gì cũng rất nhanh, nhưng chỉ làm cho có; cô khác thì … lười, làm gì cũng phải thúc phải đẩy, cứ y như là đẩy xe hủ lô; còn cô khác cái gì cũng chê, ngoài trừ cái …. con trai! Nhiều chữ như Cao Bá Quát ngày xưa, chắc cũng không đủ để mô tả tính tình chị em Hằng đâu… Tội nghiệp ông bà già, cứ phải luôn mồm luôn miệng, chỉ sợ “chúng chểnh mảng như vậy thì chẳng ma nào nó thèm rước”, tức là … ế chồng ấy mà.
Tưởng nhớ bố mẹ, Hằng chế được một trò chơi vặt, phản ảnh đúng ý nghĩa “Người làm sao chiêm bao làm vậy”, xin cống hiến các bạn như sau:
Phát cho mỗi người một tờ giấy, rồi bảo họ ghi lại một câu chuyện hay nhất, buồn cười nhất hoặc ưng ý nhất, đã xảy ra cho mình trong một mùa Giáng Sinh nào đó. Khoảng 5 hoặc 10 phút sau, thu giấy lại, xào xáo đi, rồi đọc từng chuyện, và để cho mọi người suy đoán, cố gắng tìm ra xem đó là chuyện của ai. Nếu đúng người làm sao chiêm bao làm vậy, thì thế nào người nghe cũng đoán trúng tên tác giả.
Trò chơi lý thú ở chỗ là mọi người có cơ hội suy nghĩ, được thưởng thức chuyện hay, và vui nhộn nhất là lúc suy đoán, thế nào cũng có nhiều tranh luận và bào chữa í ới….
Bằng ấy trò mà chưa đủ cho ngày lễ của bạn, thì Hằng cũng hết phép. Xin bù lại bằng lời kính chúc tất cả một Mùa Lễ Vui Tươi, và Năm Mới An Bình Hạnh Phúc.
Vuhang231@yahoo.com
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT
















ĐỌC THÊM
Nghiên cứu cho thấy việc chăm sóc da ở tuổi teen đăng trên TikTok có thể gây hại
Khi trẻ tuổi teenager 15 tuổi bỏ ra $300 đô cho kem chống lão hóa, đó không còn là chăm sóc da – mà là hệ quả từ tiêu chuẩn ...
4 sai lầm lớn nhất về rửa tay mà chúng ta vẫn chưa biết
Rửa tay tưởng đơn giản nhưng lại là hàng rào sống còn – chỉ cần làm đúng cách với xà phòng và nước, chúng ta có thể cứu tới một ...
Luộc hột vịt lộn cho thêm thứ nước này vào hột sẽ không còn tanh và ngon hơn hẳn
Thường thì khi luộc hột vịt lộn, chúng ta chỉ đơn giản là thả hột vào nồi, đổ nước lên và luộc cho đến khi hột chín. Cách làm này ...