Hoa Kỳ

Gậy ông đập lưng ông: Toà nhà tờ báo The New York Times bị bôi sơn đỏ khắp mặt tiền sau bài báo phóng sự về Gaza bị cho là nói dối

Wednesday, 30/07/2025 - 08:11:26 PM

Tòa nhà của tờ New York Times đã bị bôi trét bằng sơn đỏ khắp mặt tiền toà báo và dòng chữ graffiti lớn "NYT NÓI DỐI GAZA CHẾT"

nyt

Trước đó, NYT đã viết bài báo với tựa đề "Gazans Are Dying of Starvation", ở bài báo đó, họ sử dụng hình ảnh của em bé Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq. 

Hình ảnh này được sử dụng để minh họa cho tình trạng đói khổ ở Gaza, nhưng sau đó bị phát giác rằng em bé này thực ra mắc một bệnh di truyền hiếm gặp, không phải do đói khổ ở Gaza.
 


NYT liền viết thêm một "ghi chú của BBT" vào bài báo để làm rõ điều này, nhưng họ không xin lỗi mà chỉ 'làm rõ' như một cách cải chính.

Tuy thế, sự giận dữ dẫn đến phản ứng thô bạo từ những người tin rằng bài báo và hình ảnh [sai trái] ban đầu mới củng cố mục tiêu chống lại Israel của họ.
 


Hai sự kiện trên cho thấy:

New York Times sử dụng hình ảnh chưa qua kiểm chứng, đơn giản vì hình đó gây cảm xúc mạnh, rất ăn khách và rất tốt để minh hoạ cho bài báo, dù nhân vật trong ảnh không dính dáng gì đến nội dung.

Sau khi bị phát giác, họ vẫn không xin lỗi, chỉ "biên tập và làm rõ" lại thông tin sai.

Những người tấn công, phá hoại toà báo ban đầu rất ủng hộ bài báo này vì đúng ý của họ (không biết là họ có biết hình ảnh em bé kia đúng hay sai).

Khi NYT vừa 'làm rõ" thì họ tấn công NYT ngay, bất kể sự thật.

Vậy họ là ai?
 
IMG_0192.jpeg
 
Đây là cách truyền thông báo chí khai thác hình ảnh cháu bé Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq. Không biết các nhà báo dùng những hình ảnh này có san sẻ bớt chút đỉnh cho cháu bé không. Nhưng khai thác thì quá mức. Tôi chỉ chụp một phần màn hình để chứng minh.

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT