Đồng hành và dẫn con cái đi đúng đường: Đừng buộc dây giày thay con mà hãy để con tự buộc cuộc đời mình!
Monday, 13/10/2025 - 09:35:32 AM
Khi cha mẹ chịu chậm lại một chút, con sẽ lớn lên nhanh hơn bạn nghĩ.

Một đứa trẻ loay hoay buộc dây giày, vụng về mãi không xong.
Bố mẹ sốt ruột quá, liền cúi xuống buộc hộ cho con, vừa nhanh vừa đẹp.
Nhưng thật ra trong khoảnh khắc ấy, người được “nhanh gọn” là bố mẹ, còn người mất đi cơ hội trưởng thành chính là con.
1. Khi ta làm thay con, ta đang làm để thỏa mãn mong muốn của mình
Nhiều cha mẹ nghĩ: “Mình giúp con thì có gì sai?”. Thật ra, cái “giúp” ấy nhiều khi đến từ mong muốn được thấy con hoàn hảo, gọn gàng, chỉn chu.
Đó là nhu cầu của chính cha mẹ, chứ không phải của đứa trẻ.
Ví dụ thế này: Con làm bài toán sai, thay vì để con tự tìm cách, ta vội vàng làm mẫu.
Con dọn đồ chơi vụng về, lộn xộn, ta lại làm thay để nhang, để gọn.
Nhưng cái gọn ấy làm cha mẹ hài lòng, chứ con thì chẳng học được gì thêm.
2. Con chỉ trưởng thành khi được tự mình va chạm
Sự dẻo dai tinh thần luôn đến từ trải nghiệm thật.
Khi con ngã và tự đứng lên, con học được sự kiên cường.
Khi con cãi nhau với bạn và tự tìm cách làm hòa, con học được cách giữ gìn tình bạn, phát triển khả năng giao tiếp.
Khi con chật vật tìm chìa khóa, tự loay hoay mở cửa, con học được sự kiên nhẫn.
Những va chạm nhỏ ấy chính là “phòng tập” để con rèn sức mạnh tinh thần.
3. Cha mẹ là người đồng hành, không phải người thay thế
Dù là bố hay mẹ, ta đều có chung một nỗi sợ: thấy con vất vả.
Người mẹ thường xót con, người cha thường nóng ruột. Nhưng thương con không có nghĩa là làm hộ con mọi việc bố mẹ ạ.
Bố mẹ hãy thử hỏi:
Nếu hôm nay ta buộc dây giày thay con, mai này ai sẽ giúp con chỉn chu bề ngoài khi con đi học xa?
Nếu hôm nay ta giải toán thay con, sau này ai sẽ đứng lớp thi hộ con?
Cha mẹ có thể đứng bên cạnh, gợi ý cách làm, cổ vũ, chứ đừng vội tước đi cơ hội tự suy nghĩ, tự hành động của con.
4. Cho con cơ hội, cũng là cho chính mình bình an
Đùng là làm thay con thì nhanh, đỡ bực, tôi hiểu chứ. Chỉ là lâu dài, chúng ta sẽ mệt.... vì chuyện khác: con càng lớn càng ỷ lại, thụ động, chỉ đòi hỏi và chờ đợi được đáp ứng, con hay than vãn việc này khó, việc kia mệt hoặc trốn việc, trốn học,...
Ngược lại, nếu ngay từ bây giờ ta để con tự làm, ban đầu con sẽ chậm chạp, vụng về, thậm chí còn tạo thêm lộn xộn, đổ vỡ cho bố mẹ dọn ấy chứ!
Nhưng dần dần, khi còn trưởng thành và đã có được nền móng của bản lĩnh và khả năng sống độc lập, cha mẹ được thảnh thơi và an tâm hơn rất nhiều.
Lúc đó bạn sẽ hiểu, hóa ra kiên nhẫn để con tự làm là một món quà cho con. Cho chính mình.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Ghi nhớ 4 loại vật thường báo điềm xui, chớ coi thường khi thấy chúng trong nhà
Theo quan niệm dân gian Việt Nam, 4 loài vật dưới đây xuất hiện trong nhà đại diện cho những điều không may, gia chủ nên thận trọng.
Bước vào nhà chỉ cần thấy 4 thứ này thì chắc 10 người hết 9 người giàu có
Biết càng sớm gia chủ càng phát tài, tài lộc đua nhau đến
Nghị viên Amy Phan West và “cuộc chiến cái điện thoại” ở Westminster
Nghị viên Hội đồng Thành phố Westminster có thể phát trực tiếp các cuộc họp công khai không?
Cuối tháng Mân Côi, cộng đồng Công Giáo và Liên Hội Đền Tạ rước kiệu Đức Mẹ
Một buổi sáng tràn đầy ân sủng và niềm tin – hơn một ngàn giáo dân cùng hòa nhịp trong cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ tại Trung Tâm Công Giáo ...
Đại hội Gia Long 50 năm ly hương và tạ ơn Thầy Cô
Gia Long mãi ngàn năm thương Áo Tím”. Bài thơ có mấy điểm đặc biệt, tác giả mang tên Thu, Đại Hội diễn ra trong mùa Thu, các cựu nữ ...