Đi vào rừng rồi không trở về, người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng khiến gia đình ngã quỵ
Wednesday, 13/05/2026 - 10:21:34 AM
Vợ nạn nhân cũng lên tiếng cảnh báo cho những người khác để không gặp phải kết cục bi thương như chồng của bà.

Mới đây, câu chuyện một người đàn ông ở Thái Lan đã tử vong sau khi đi vào rừng và bị ong đốt đã khiến nhiều người thương xót. Câu chuyện cũng là lời cảnh báo để những người khác trang bị bảo hộ cẩn thận, tránh gặp phải rủi ro.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra vào hôm thứ Hai, 11/5 vừa qua tại huyện Chiang Yuen, tỉnh Maha Sarakham của Thái Lan.
Theo đó, người đàn ông, được xác định là ông Noo Ken, 62 tuổi, đã đi vào khu vực này cùng với một người họ hàng của mình, ông Narong, 59 tuổi, người đã trèo lên một cây cao khoảng 3 mét để hun khói tổ ong và thu hoạch mật.
Ông Narong cho biết tổ ong bị vỡ trong lúc đó, khiến đàn ong bu lại tấn công cả hai người. Ông Noo Ken chạy vào rừng, nhưng đàn ong vẫn đuổi theo. Sau đó, ông được tìm thấy cách nơi tổ ong bị vỡ khoảng 90 mét.
Ông Narong cũng bị ong đốt nhiều lần ở tay, cổ và người và cho biết ông đã tìm kiếm ông Noo Ken nhưng không thấy. Ông nói rằng những người thu hoạch mật ong thường đi vào sáng sớm hoặc chiều tối, khi ong ít hung dữ hơn. Ông nói rằng họ đi vào ban ngày vì ông Noo Ken muốn thu hoạch tổ ong, bất chấp rủi ro lớn hơn.
Vợ của ông Noo Ken, bà Sanong, 59 tuổi, cho biết chồng bà ban đầu rời nhà để mua củi cho con trai đang làm việc với máy gặt. Bà nói rằng sau đó ông đã đi thu hoạch mật ong mà không nói với ai trong gia đình. Người thân sau đó nói với bà Sanong rằng chồng bà đã chạy trốn khỏi đàn ong và mất tích trong rừng. Trưởng thôn sau đó đã thông báo kêu gọi người dân giúp tìm kiếm ông.
Cuối cùng, nạn nhân được tìm thấy trong rừng vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày khi thi thể đã cứng đờ và có nhiều vết ong đốt trên mặt và cơ thể. Bà Sanong kêu gọi những người thu hoạch mật ong rừng nên mặc quần áo che kín toàn thân và chuẩn bị đồ bảo hộ trước khi vào khu vực rừng để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như chồng bà.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Du khách đi lặn bị cá mập cắn vào đầu, nhân viên vẫn hỏi “có muốn tiếp tục không?”
Đầu nạn nhân đã phải khâu lại, khuôn mặt cũng bị biến dạng do vết thương, tổng cộng để lại 9 dấu răng.
Đột kích nhà nữ kế toán, tịch thu gần 42 lbs vàng, 532,000 USD tiền mặt giấu trong hộp đồ ăn, két sắt và 2 xe Audi
Người này sau đó đã phải nhận bản án thích đáng theo luật pháp quốc gia.
Cụ bà 73 tuổi mất tích 4 ngày giữa rừng rậm: Khi được tìm thấy, lời kể đầu tiên khiến nhiều người lạnh gáy
Sau 4 ngày mất tích giữa rừng, cụ bà trở về cùng một câu chuyện khó lý giải.
Thái Lan: Gửi cậu con trai 4 tuổi ở nhà bạn, vài tháng sau bố mẹ đón con về trong tình trạng không thể tin nổi
Vụ việc xảy ra tại Thái Lan và khiến nhiều người băn khoăn không rõ tại sao cặp vợ chồng này có thể để con mình sống ở nhà người ...
Khoảnh khắc tử thần: "Người Nhện" nổi tiếng tử vong sau khi rơi từ độ cao 394 ft trong lúc leo núi lửa bằng tay không
Thi thể của anh được các thợ lặn tìm thấy bên trong miệng núi lửa rộng 394ft, ở độ sâu 98ft dưới mặt nước.