Lai Rai Chuyện Đời

Để trưởng thành thì hãy chấp nhận thay đổi, buông bỏ quá khứ

Friday, 20/09/2024 - 05:24:19

Kafka từng viết : nếu nhiều người yêu bạn, tôi là 1 trong đó. Nếu 1 người yêu bạn, chính là tôi, và nếu không ai yêu bạn, thì nghĩa là , tôi đã chết

Kafka

Ở tuổi 40, Franz Kafka (1883-1924), một người chưa từng kết hôn và không có con cái, trong một lần đi dạo qua công viên ở Berlin, ông đã gặp một cô bé đang khóc vì mất con búp bê yêu thích của mình. Kafka và cô bé đã cùng nhau tìm kiếm nhưng không thành công. Kafka đã bảo cô bé gặp lại ông vào ngày hôm sau để tiếp tục tìm búp bê.

Hôm sau, khi họ vẫn chưa tìm thấy con búp bê, Kafka đưa cho cô bé một bức thư được viết bởi chính "con búp bê" với dòng chữ: "Xin đừng khóc. Tôi đã đi du lịch để khám phá thế giới. Tôi sẽ viết thư cho bạn về những cuộc phiêu lưu của tôi."

Và từ đó bắt đầu một câu chuyện kéo dài đến cuối đời Kafka. Trong những lần gặp gỡ sau đó, Kafka đã đọc cho cô bé nghe những bức thư của con búp bê, viết về những cuộc phiêu lưu và những cuộc trò chuyện đầy thú vị mà cô bé yêu thích.

Cuối cùng, Kafka đã mang về một con búp bê mới (ông mua một con khác) và nói rằng con búp bê đã trở về từ chuyến du lịch. "Nó chẳng giống búp bê của cháu chút nào," cô bé nói. Kafka đưa cô bé thêm một bức thư khác, trong đó con búp bê viết: "Những chuyến đi đã thay đổi tôi." Cô bé ôm lấy con búp bê mới và mang nó về nhà với niềm hạnh phúc.

Một năm sau đó, Kafka qua đời. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, cô bé ngày xưa tìm thấy một lá thư bên trong con búp bê. Trong bức thư nhỏ xíu được ký tên Kafka, có dòng chữ: "Mọi thứ bạn yêu thương có lẽ sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại theo một cách khác."

Hãy chấp nhận sự thay đổi. Đó là điều tất yếu cho sự trưởng thành. Cùng nhau, chúng ta có thể biến đau khổ thành điều kỳ diệu và tình yêu, nhưng tất cả phụ thuộc vào chúng ta để tạo ra sự kết nối đó một cách có ý thức và có chủ đích.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT