Đạo nào sẽ là sự chọn lựa của loài người trong tương lai?
Monday, 19/05/2025 - 12:19:00 AM
Tôn giáo mà trái ngược nhau thì, hoặc là một đúng một sai, hoặc cả hai đều sai

Ảnh minh họa (Photo by Lukas Meier on Unsplash)
Những người theo đạo Phật sẽ lập tức dẫn câu nói nổi tiếng của Einstein về việc cho rằng đạo Phật sẽ là tôn giáo toàn cầu vì tính đúng đắn vào tiến bộ của đạo lý trong đó. Nhưng những tín đồ của các đạo khác sẽ kiên định giữ vững niềm tin của mình bất chấp mọi thứ.
Các tôn giáo có quan điểm khác nhau, và đều được pháp luật bảo vệ, không cần phán xét đạo nào đúng đạo nào sai. Nhưng tinh thần khoa học, mà thế giới càng lúc càng hướng về khoa học, thì không chấp nhận cái gì sai. Chân lý không thể mâu thuẫn.
Chân lý có thể phát triển từ đơn giản đến phức tạp, nhưng chân lý không thể mâu thuẫn với nhau. Cái phức tạp không mâu thuẫn với cái đơn giản. Hai cộng với hai là bốn, đơn giản vô cùng, và sau này khi tiến đến các phép toán phức tạp, căn bậc hai, lũy thừa hai, tích phân, hình học giải tích... cũng không mâu thuẫn với hai cộng với hai là bốn.
Tôn giáo mà trái ngược nhau thì, hoặc là một đúng một sai, hoặc là cả hai đều sai.
Lý trí của con người sẽ không để yên cho niềm tin chi phối, họ sẽ xoay sở để tìm ra lẽ phải tận cùng. Cuối cùng thế giới phải tìm đến chân lý. Chân lý đó có thể bao gồm cả tôn giáo (nếu đó là một tôn giáo chân chính) và cũng có thể loại bỏ tôn giáo (nếu không có tôn giáo nào chân chính).
Ngày hôm nay, nếu chúng ta vẫn còn niềm tin tôn giáo, hãy sẵn sàng cho một cuộc sàng lọc, thử thách, soi rọi, tìm hiểu, phân tích, đối chiếu, để bảo đảm rằng tôn giáo của mình là chân chính, và nếu tôn giáo của mình là chân chính, ta sẽ yên tâm rằng khi thế giới đi tìm đến tận cùng của sự thật sẽ đón nhận tôn giáo của mình trong tài sản của nhân loại. Ngược lại, nếu ngày nào chính ta phát hiện ra tôn giáo của mình chưa phải là chân lý, ta nên nhanh chóng tự điều chỉnh để ủng hộ cho một thế giới chỉ thuần khiết tồn tại những lẽ phải chân chính mà thôi.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Đạo – Nghĩa – Đức: 3 bậc thang của sự tu dưỡng chân thật
Khi hiểu Đạo, lòng tự nhiên khiêm nhường; khi giữ Nghĩa, tâm tự khắc đủ đầy; khi trọn Đức, cuộc đời trở nên an nhiên.
Những "nghiệp báo" lạ ít được biết trong giáo lý nghiệp báo và tạng luận Phật giáo
Nghiệp không chỉ đến từ hành động, mà còn khởi sinh từ những ý niệm vi tế ta ít ngờ tới.
Kính Phật tuyệt đối mới là gốc rễ thoát khỏi luân hồi
Ai nghi ngờ bậc Thánh còn ái dục chỉ là tự lấy phàm tâm đo lường Thánh trí, tạo nghiệp chướng nặng nề.
Tạo Phước Gốc để có thể thoát tai ương theo góc nhìn Phật pháp
Phước báu không tự nhiên mà có, đó là hạt giống thiện lành ta gieo mỗi ngày để đời này và nhiều đời sau được an vui, thoát tai ương.
Lời cầu nguyện buổi sáng
Lời nguyện cầu buổi sáng không chỉ gieo mầm đạo đức trong tâm hồn trẻ nhỏ, mà còn nuôi dưỡng tình thương và trí tuệ cho một ngày sống an ...