Lai Rai Chuyện Đời

Dân Mỹ và Canada ghét Tàu Cộng nhất, dân Việt Nam cũng y chang, còn dân Tàu Cộng và Nga ngố thì lại chẳng ưa Mỹ

Thursday, 30/10/2025 - 05:52:38 PM

Tấm hình này là một bản đồ “Most disliked country in each nation” (Quốc gia bị ghét nhất ở mỗi nước hay Bản đồ ghét nhất hành tinh). Theo hình này, Việt Nam được tô bằng quốc kỳ Trung Quốc, nghĩa là quốc gia “bị ghét nhất” ở Việt Nam là Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng là quốc gia bị ghét nhất thế giới.

TH

Nếu có cuộc thi “Quốc gia bị ghét nhất thế giới”, thì xin chúc mừng — Trung Quốc đăng quang hoa hậu bất đắc dĩ năm 2022, với vương miện phủ đỏ rực từ Á sang Âu. Cả bản đồ thế giới như đang hô vang: “Và danh hiệu quốc gia khiến người ta bực mình nhất thuộc về...”

Theo tấm bản đồ “Most disliked country in each nation” đang lan truyền trên mạng, mỗi quốc gia đều có một kẻ thù ưa thích, và thật trùng hợp, nhiều người cùng chung “gu” — ghét Trung Quốc.

Việt Nam: Láng giềng gần – cái gì cũng gần, trừ… cảm tình

Nhìn phần lãnh thổ Việt Nam được tô bằng cờ Trung Quốc, nhiều người chỉ biết gật gù: “Chuẩn không cần chỉnh.”

Bởi từ ngàn năm Bắc thuộc đến tranh chấp Biển Đông, rồi những dự án “đội vốn – lún sụt – rỉ sét”, người Việt đã thuộc lòng câu “hàng xóm không mời mà tới”.

Cứ mỗi lần nghe cụm từ “hợp tác chiến lược toàn diện”, dân ta lại thủ sẵn trong lòng câu: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.”

Thế giới: Càng xa, càng ghét

- Mỹ ghét Trung Quốc, vì ai bảo “cướp việc, cướp công nghệ và cướp luôn cả TikTok”.

- Trung Quốc ghét Mỹ, vì “nói nhiều, can thiệp nhiều, mà cười cũng… nhiều chuyện”.

- Ấn Độ và Pakistan vẫn duy trì “tình bạn truyền kiếp”: gặp nhau là cãi, xa nhau là nhớ (để tiếp tục cãi).

- Còn Nga và châu Âu thì như một cặp tình nhân cũ — chia tay đã lâu mà vẫn “thích” đâm chọt nhau mỗi mùa đông.

- Ở Trung Đông, Israel giành danh hiệu “được ghét đồng đều nhất” — đúng nghĩa cả khu vực đều nhất trí cao độ trong tinh thần… không ưa.

Nếu làm bản đồ “Ai ghét ai trong gia đình”…

Nếu vẽ thêm bản đồ “Most disliked person in each family” chắc cũng sặc sỡ không kém:

Con ghét cha vì hay cằn nhằn,

Cha ghét con vì tiêu tiền như nước,

Mẹ ghét chồng vì không bao giờ rửa chén,

Và hàng xóm ghét cả nhà vì… karaoke mỗi tối.

Thế giới đúng là một đại gia đình — chỉ khác ở chỗ các thành viên đều có… visa và quân đội riêng.

Khi “ghét” trở thành quốc tế ngữ

Điều thú vị là, dù bất đồng ngôn ngữ, tôn giáo hay thể chế, loài người lại thống nhất tuyệt đối trong khả năng ghét người khác.

Cả hành tinh như đang chia nhau vai diễn: kẻ bị ghét, người đi ghét, và khán giả trung lập đang… rót trà xem kịch.

Kết

Thôi thì, chuyện “ghét ai” cũng như thời tiết — thay đổi theo mùa.

Hôm nay ghét vì giàn khoan, mai lại cười vì hợp tác thương mại.

Còn với người Việt, bài học rút ra là: hãy tự cường, để ghét hay không ghét ai cũng là… quyền của mình.

Còn Trung Quốc ư?

Xin chúc mừng, họ vừa chứng minh một chân lý bất biến:

“Không phải cứ nỗ lực là sẽ được yêu — đôi khi càng cố gắng, thiên hạ càng… bực mình.”

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT