Đàm phán Mỹ - Iran: một hình ảnh nhục nhã chưa từng có, còn đâu sự hùng mạnh của Hoa Kỳ
Saturday, 07/02/2026 - 07:17:13 AM
Khi Hoa Kỳ mang tướng lĩnh và sức mạnh thật ra bàn đàm phán, còn Iran chỉ gửi ngoại giao đoàn làm “bình phong”, thế giới thấy rõ đây không phải nhục nhã của Mỹ — mà là sự né tránh có tính toán của một chế độ đang sợ phải đối diện bằng quyền lực thực sự.

Hình ảnh đàm phán nhục nhã? còn đâu cường quốc Mỹ đế?
Nhìn trong hình bạn thấy gì? Đây là hai buổi hội đàm gián tiếp (quan trung gian Oman) về chương trình hạt nhân Iran tại Muscat, Oman vào cuối tuần vừa rồi.
Trong buổi họp giữa phái đoàn Mỹ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, chúng ta thấy phái đoàn Mỹ xuất hiện những khuôn mặt sau:
- Steve Witkoff (đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Trump về Trung Đông).
- Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM)
- Jared Kushner (con rể Tổng thống Trump, cố vấn).
- Cùng với một vị cố vấn tháp tùng.
Trong 1 buổi họp luân phiên cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Oman (không trực tiếp giáp mặt Hoa Kỳ), chúng ta thấy sự xuất hiện của những quan chức Iran, bao gồm:
- Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi
- Thứ trưởng Ngoại giao Iran
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran (Esmaeil Aaghaei).
- Một phụ tá.
Cách thức mà hai phía Hoa Kỳ và Iran bố trí người tham gia 1 buổi đàm phán quan trọng như vậy, thể hiện rõ tình thần của 2 bên: cầu thị hay là phô trương, lắng nghe hay là phớt lờ.
CNN và các nguồn xác nhận sự tham gia của Đô đốc Brad Cooper chính là nhằm thể hiện sức mạnh quân sự. Phía Hoa kỳ đưa ra 1 thông điệp rất rõ ràng: nếu đàm phán không xong là sẽ nói chuyện bằng chiến hạm.
Rõ ràng và dứt khoát ...
Còn phía Iran đáp trả thế nào?
Tổng giáo chủ - người quyết định cuối cùng đánh hay hòa, linh hồn bất diệt cũng như chỗ dựa tinh thần của các lực lượng ủy nhiệm và tay súng thánh chiến không xuất hiện.
Các lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo (IRGC) cũng không xuất hiện.
Các tướng lĩnh quân đội khác cũng không có ai.
Chỉ có những quan chức ngoại giao, những người không hề có tiếng nói về quân sự, an ninh lẫn quyết định chính trị tham gia 1 cuộc họp quan trọng liên quan đến an ninh toàn thể Trung Đông.
Giáo chủ Iran đã nói: nếu động binh thì sẽ lan ra khắp Trung Đông, tất cả đều sẽ đi chầu diêm vương, à không là alah.
Lời nói của giáo chủ cho thấy tình hình rất căng thẳng.
Nhưng phái đoàn không xứng tầm, bởi vì sẽ không có 1 cuộc đấu khẩu này lửa giữa các tướng lĩnh hai bên. Sẽ không có 1 buổi đàm phán theo kiểu mặc cả thêm bớt điều khoản. Rõ ràng là các buổi đưa ra thông tin 1 chiều, hoặc là đạt được không thì không sao.
Hoặc là 2 bên không hiểu ngôn ngữ ngoại giao lẫn nhau, nhưng dù sao thì đem mấy ông bên Bộ Ngoại giao ra nói chuyện với Tư lệnh Hoa Kỳ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Đông như vậy thì rõ là quá coi thường rồi.
Cả thế giới đều đã thấy hình ảnh này, thấy rõ thái độ của chế độ Iran đối với lời đe dọa của Hoa Kỳ. Những hình ảnh thế này được phát sóng khắp nước Mỹ thông qua các kênh truyền thông cánh tả như CNN, NYT, MSNBC, The Washington Post,...
Có lẽ ngay lúc này, những vị lãnh đạo của IRGC, những người anh hùng của chế độ Iran hi sinh vì bị Israel và Hoa Kỳ phục kích bằng tên lửa, đang ngậm cười nơi chín suối, họ cảm thấy ngạo nghễ vì tổ quốc của họ đã dạy cho Hoa Kỳ 1 bài học.
Còn những lãnh đạo mới bổ nhiệm của Iran, có lẽ họ cũng đang chăm chú theo dõi sự kiện ở một hầm ngầm bí mật nào đó. Nhỡ đâu không may lộ tung tích khiến cho kẻ thù ám toán thì lại hỏng bét hết thế cuộc do vị đại giáo chủ dày công sắp đặt.
Hãy bỏ qua một bên những màn ngoại giao mang nặng hình thức. Những con số sẽ nói rõ hơn về bản chất vấn đề.
Israel tuyên bố giết hơn 30 chỉ huy an ninh cấp cao của Iran trong cuộc chiến kéo 12 ngày, bao gồm:
- Hossein Salami (Tư lệnh IRGC) bị giết.
- Amir Ali Hajizadeh (Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, phụ trách tên lửa)
- Mohammad Kazemi (tình báo IRGC)
- Mohammad Bagheri (Tư lệnh Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang)
Iran gần như đứt gãy nguồn cung về giới lãnh đạo quân sự. Iran còn các lãnh đạo thế hệ sau mới bổ nhiệm gần đây, nhưng cdo1 tin đồn về việc "tự diễn biến" từ sau cuộc đàn áp khốc liệt của chế độ thần quyền hồi giao khiến cho hơn 50,000 người thương vong.
TH

ĐỌC THÊM
Khủng hoảng đời sống trên siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln: Tiếng kêu cứu từ đại dương
Chuyến triển khai kéo dài hơn 250 ngày của tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang làm bùng nổ những lo ngại sâu sắc về điều kiện sống và tinh ...
"Bưu thiếp từ thiên đường": Tấm thẻ gửi từ 26 năm trước bất ngờ tới tay người con có cha mẹ đã qua đời
Mở hòm thư tại California, ông Bob Sheppard bàng hoàng nhận được tấm bưu thiếp do cha mẹ gửi từ Đan Mạch vào năm 2000. Sau 26 năm thất lạc ...
Hành trình phi thường: Từ nữ lao công 18 tuổi đến bác sĩ nội trú gây mê hồi sức tại Trường Y Yale
Shay Taylor-Allen từng làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại Bệnh viện Yale New Haven khi mới 18 tuổi. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã ...
Nữ diễn viên Christy Knowings qua đời đột ngột ở tuổi 46: Sự ra đi đầy tiếc nuối của ngôi sao "All That"
Sự ra đi đột ngột của cựu sao nhí Christy Knowings ở tuổi 46 sau một cơn hen suyễn nghiêm trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho ...
Bí quyết sống thọ 107 tuổi của cụ bà năng động: Chăm sóc bản thân và tinh thần lạc quan
Ở tuổi 107, bà Mary Larosa Muniz (bang Louisiana, Mỹ) vẫn duy trì thói quen đi làm tóc, ăn uống bên ngoài và gặp gỡ bạn bè mỗi tuần. Tinh ...