Lai Rai Chuyện Đời

Cưới để lấy thận, ai ngờ lại cứu luôn cả hai mạng người

Thursday, 25/06/2026 - 08:41:38 PM

Cô kết hôn để "chờ chồng qua đời" để lấy nội tạng: Thương vụ hôn nhân điên rồ nhất lịch sử và cái kết vả mặt tử thần!

viendongonline.com


Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự tuyệt vọng và toan tính, nhưng cuối cùng lại chứng minh rằng đôi khi điều kỳ diệu không đến từ phép màu, mà từ việc con người dám bấu víu vào sự sống đến cùng.

​Bạn có dám lấy một người chồng sắp chết, chăm sóc anh ta tận tình chỉ để đổi lấy... một quả thận sau khi anh ta nhắm mắt xuôi tay không?

​Nghe như một âm mưu rùng rợn trong phim kinh dị, nhưng đó lại là bản hợp đồng hôn nhân có thật 100% bằng xương bằng thịt vào năm 2013 tại Trung Quốc. Một cô gái 24 tuổi và một chàng trai 27 tuổi đã ký vào một tờ giấy cam kết: Anh chết trước, tôi lấy thận. Đổi lại, tôi nuôi bố anh cả đời.

​Nhiều người lúc đó chửi cô gái là máu lạnh, kẻ cơ hội, lợi dụng cả người hấp hối. Nhưng bước ngoặt sau đó mới là thứ khiến cả y học lẫn định kiến xã hội phải câm nín.

​Bản hợp đồng đổi mạng của hai kẻ bị tử thần gọi tên

​Năm 2013, Vương Tiêu (24 tuổi) bị nhiễm trùng độc nước tiểu (uremia) giai đoạn cuối. Bác sĩ phán cô chỉ còn sống được một năm nếu không có thận để thay. Gia đình xét nghiệm không ai trùng khớp. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cô gái này đã làm một việc mà thiên hạ gọi là "điên rồ": Đăng tin vào nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư để... tìm một người đàn ông sắp chết, có cùng nhóm máu, chịu kết hôn với cô để hiến thận sau khi qua đời.

​"Tôi chỉ muốn sống thôi", cô viết. Cay đắng, trần trụi và không cần sĩ diện.

​Giữa hàng ngàn lượt lướt qua, chỉ có một người dừng lại. Đó là Dư Kiến Bình (27 tuổi), một cựu quản lý kinh doanh đang thoi thóp vì ung thư tủy. Nhà cạn sạch tiền, bạn gái bỏ rơi, anh đã buông xuôi từ lâu. Thấy tin của Vương Tiêu, anh nhắn vỏn vẹn: "Tôi có thể cưới cô."

​Họ gặp nhau ở công viên, mang theo hai án tử hình treo trên đầu.

​"Quái vật một tay" và tình yêu nảy mầm từ phòng lọc máu

​Họ ký một hợp đồng lạnh lùng: Không sống chung, không chung tài chính, giấu kín gia đình. Ai chết trước thì người kia thực hiện nghĩa vụ.

​Thế nhưng, số phận lại thích trêu đùa. Hai kẻ chờ chết ở bên nhau lại thấy... vui. Một lần đang nhắn tin, Vương Tiêu biến mất một lúc rồi gửi cái ảnh đang cắm đầy ống truyền máu, cười toe toét: "Đang lọc máu rồi. Tay bị cố định rồi. Quái vật một tay đây này!"

​Chính cái sự hài hước đen tối (dark humor) của cô gái không sợ chết ấy đã làm chàng trai ung thư bật cười – nụ cười đầu tiên sau bao năm tăm tối. Bản hợp đồng lạnh lẽo bắt đầu "biến chất". Cô đưa anh đi hóa trị, anh nấu súp cho cô sau ca lọc máu. Họ dắt tay nhau đi dọc hành lang bệnh viện, tán gẫu về cái chết như thể đang bàn xem ngày mai ăn gì.

​Họ phát hiện ra: Hóa ra thuốc độc của cuộc đời khi pha loãng với sự đồng cảm, lại biến thành một liều doping sinh tồn.

​Cái kết "vả mặt" tử thần và cú lừa thế kỷ của số phận

​Khi Dư Kiến Bình cần tiền phẫu thuật tủy lần hai mà nhà đã khánh kiệt, Vương Tiêu không cam lòng nhìn "nguồn thận" của mình chết một cách vô ích. Cô ra đường mở một xe hoa nhỏ, treo tấm biển kể về câu chuyện của hai người. Người qua đường lay động, câu chuyện lan tỏa, cô gom được 500,000 tệ (hơn $80,000) để cứu mạng anh.

​Và phép màu – hay nói đúng hơn là một trò đùa ngoạn mục của tạo hóa đã xảy ra:
​Sau ca phẫu thuật, tế bào ung thư của anh Bình đột ngột ổn định, anh sống khỏe!

​Thấy chồng tương lai sống tốt quá, cơ thể cô Tiêu tự nhiên cũng... tốt lên theo. Bác sĩ kinh ngạc thông báo: Tình trạng của cô tiến triển tốt đến mức KHÔNG CẦN thay thận nữa!

​Hai kẻ kết hôn để chờ nhau chết, cuối cùng dắt tay nhau ra tòa... để hủy bản hợp đồng lấy thận, và tổ chức một đám cưới thật sự vào năm 2015 trong sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên.

​Đến nay, họ vẫn sống khỏe mạnh và làm chủ một tiệm hoa mang tên "Vĩnh Sinh" tại Tây An. Câu chuyện này đã được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh đình đám "Viva La Vida" năm 2024, lấy đi nước mắt của triệu khán giả.

​Hóa ra, quả thận ấy chưa bao giờ được hiến tặng. Vì họ bận bám lấy nhau để sống mất rồi!

Nhiều người bảo đây là phép màu y học. Nhưng tôi thì nghĩ khác: Nếu ban đầu cô gái cứ ngồi im cam chịu số phận, không dám đăng cái tin "tìm chồng sắp chết" đầy tai tiếng ấy, thì liệu phép màu có tự gõ cửa? Sự "thực dụng" đến tàn nhẫn đôi khi lại là vũ khí duy nhất để con người ta giành giật sự sống từ tay tử thần.

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT