Thế Giới

Chính trị Nam Hàn – “Nghề Tổng thống” bạc nhất xứ sở Kim Chi: Tỷ lệ 100% không có hậu

Wednesday, 06/08/2025 - 08:39:05 AM

Cựu đệ nhất phu nhân Nam Hàn bị cáo buộc thao túng cổ phiếu và nhận hối lộ trong chồng là đương kim Tổng thống Nam Hàn vừa bị phé truất và điều tra. Nghề tổng thống Nam Hàn quá bạc bẻo, không bù cho Bắc Hàn, dân đói ăn củ, ăn rau chứ lãnh đạo vẫn sử dụng đồ cao cấp ăn sơn hào hải vị, có đội nữ được tuyển chọn để phục vụ riêng

NH
Ảnh cựu đệ nhất phu nhân của tổng thống Nam Hàn, Yoon Suk-yeol,  vừa bị phế truất

Nghề nguy hiểm nhất Nam Hàn không phải là cảnh sát, không phải lính đặc nhiệm – mà là Tổng thống.

Kể từ khi Đại Hàn Dân Quốc (Nam Hàn, Hàn Quốc) được thành lập năm 1948, đã có 14 người ngồi vào chiếc ghế Tổng thống. Nhưng đáng sợ thay, trừ người vừa nhậm chức, 13 người còn lại đều chịu chung một kết cục: bi kịch. Không phải tù tội thì tự sát, không thì bị ám sát, hoặc bị lật đổ, sống lưu vong, sống ẩn dật, hoặc kéo theo cả gia đình vạ lây.

Dân gian thường nói “quan lộ hiểm ác”, nhưng ở Nam Hàn, con đường vào Nhà Xanh dường như là con đường một chiều tới trại giam, nghĩa địa hoặc nơi lưu vong.

--

Tổng hợp ngắn gọn nhưng lạnh gáy về số phận 13 cựu tổng thống Nam Hàn:

1. Lý Thừa Vãn (1948–1960): Từ chức, sống lưu vong.

2. Yun Bo-seon (1960–1963): Bị đảo chính, buộc phải từ chức.

3. Park Chung-hee (1963–1979): Bị ám sát.

4. Choi Kyu-hah (1979–1980): Bị lật đổ, sống ẩn dật.

5. Chun Doo-hwan (1980–1988): Tù chung thân.

6. Roh Tae-woo (1988–1993): Cũng lãnh án tù chung thân.

7. Kim Young-sam (1993–1998): Nghỉ hưu, nhưng con trai bị bắt.

8. Kim Dae-jung (1998–2003): Về hưu, ba con trai lần lượt bị bắt giam.

9. Roh Moo-hyun (2003–2008): Bị điều tra, tự sát bằng cách nhảy xuống vách núi.

10. Lee Myung-bak (2008–2013): 17 năm tù.

11. Park Geun-hye (2013–2017): 20 năm tù.

12. Moon Jae-in (2017–2022): Nhà riêng bị khám xét, con gái bị điều tra, chính ông bị xem là nghi phạm.

13. Yoon Suk-yeol (2022–2025): Bị phế truất, cả hai vợ chồng đều đang bị điều tra.

--

* Vì sao làm Tổng thống Hàn Quốc lại “bạc” đến vậy?

Có thể kể đến ba lý do chính:

1. Thể chế dân chủ non trẻ nhưng bị chính trị hóa cực đoan

Xã hội Hàn Quốc mang đậm tính phe phái chính trị – nơi mà đảng đối lập thường lật đổ tổng thống tiền nhiệm như một nghi thức “thanh trừng” mỗi khi lên nắm quyền. Không ai thoát khỏi bàn tay của người kế nhiệm.
Ở Mỹ, tổng thống nghỉ hưu viết sách, đi diễn thuyết. Ở Hàn, nghỉ hưu là... dọn đồ ra tòa.

2. Văn hóa “đổ lỗi từ trên xuống”

Trong văn hóa Hàn Quốc, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng, kể cả khi cấp dưới làm sai. Mà sai thì không chỉ mất chức – mà có thể mất cả sự nghiệp, danh dự, gia đình, và cả sinh mạng.

3. Tư pháp bị chi phối bởi chính trị

Tư pháp Nam Hàn tuy độc lập trên giấy, nhưng trên thực tế lại thường bị sử dụng như công cụ trả đũa chính trị. Các cuộc điều tra và truy tố dường như nhắm vào người chứ không nhắm vào sự thật, chỉ cần thay đổi chính quyền là có danh sách "nghi phạm mới".

* Tổng thống Hàn Quốc: Làm vua một nhiệm kỳ, làm tù nhân cả đời

Không đâu trên thế giới có một tỷ lệ 100% tổng thống mãn nhiệm đều vướng lao lý hoặc tai tiếng như ở Hàn Quốc. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu hệ thống chính trị của họ đang trừng phạt kẻ vi phạm pháp luật hay thực chất là trừng phạt... chính sự tồn tại của một vị tổng thống?

Tổng thống mới nhất vừa nhậm chức cũng không tránh khỏi định mệnh – bị phế truất, bị điều tra, bị lôi ra ánh sáng. Dường như, ở Hàn Quốc, không có “về hưu an nhàn” cho người từng làm chủ Nhà Xanh.

* Chiếc ghế quyền lực nhất nhưng bạc bẽo nhất

Nếu ở Mỹ, chiếc ghế Tổng thống được xem là đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, thì ở Hàn Quốc, đó lại là tấm vé một chiều tới vực sâu của thất bại và tai tiếng.

13 người đã thử và đều trả giá đắt.

Vậy người thứ 14 – liệu có thoát khỏi “lời nguyền Nhà Xanh”?

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT