Bình Luận

Chỉ tên những kẻ tàn tật trên một đất nước siêu cường hùng mạnh

Saturday, 05/07/2025 - 08:09:28

Ăn quen, nhịn không quen. Câu nói này rất đúng với Những người không chịu đi Làm mà chỉ thích hưởng thụ thôi

USAID

Tôi qua Mỹ đã sang năm thứ 17, tự nhận cũng là người hiểu chuyện ở đất nước này. Ít nhất, là với bản tính của 1 thằng … tò mò có số má. Thấy cái gì lạ, khác biệt, chưa biết… là tôi cào bằng ra tìm hiểu. Khi nào tôi thấy thõa mãn mới thôi. Vậy mà, chuyện người ta nhận Medicare và Medicaid, tôi vẫn bật ngửa ra vì sốc sau bài viết ngày hôm qua.

Tôi không ngờ tình hình nó lại thê thảm bi đát như thế.

Ấy là khi tôi chịu khó cắn răng theo dõi nhiều video các bà các cô các bác lên youtube, tiktok than khóc vì cái bill mới được quốc hội thông qua và những gì họ chia sẻ càng làm tôi chưng hửng.

Có cô kia than vãn rằng sẽ có nhiều người Mỹ sẽ chết nếu không có food stamp. Cô ta không hiểu vì lý do nào mà người Mỹ có thể tàn nhẫn và vô lương tâm không hành động gì để 1 cái bill như thế thông qua mà không phản ứng gì hết?

Có 1 cô béo lại còn nói chuyện xa vời hơn. Cô ta phàn nàn rất nhiều chuyện. Từ chuyện phải chăm 3 đứa con với 1 người chồng không có khả năng làm việc. Đến chuyện mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc hoàn toàn vào Medicare và Medicaid. Thu nhập duy nhất mà gia đình mấy miệng ăn là …tiền ông chồng nhận từ nhà nước do tàn tật.

Và cô ấy nói: Nếu không có Medicaid, cô ấy và chồng không thể sống được. Có ấy sẽ không có khả năng để đi tập vật lý trị liệu cánh tay bị đau do phải lau dọn … 2 cái nhà…Hay cho con cái đi học các lớp phụ đạo vì chúng còn nhỏ… Sau 1 hồi kể những mất mát, cô ấy kết luận:

- Ở Mỹ, là mọi sự chăm sóc sức khỏe phải miễn phí. Và mọi người xứng đáng có điều đó …

Một cuộc trình diễn 30 phút chỉ để than sầu kể khổ và trách móc chính quyền không quan tâm đến người dân.

Có thằng thanh niên lại lên complain nó bị kick out không được có food stamp để mua đồ ăn nữa. Lại có cô như hình kèm theo lên tiếng chỉ trích ai đó đã report cô ta với DHS bởi vì ganh tị khi thấy cô ta có 1 chiếc xe Tohoe đời 2025 và nhận $3,300 Mỹ kim food stamp với $900 tiền mặt benefits… Rồi video tôi đính kèm thì cô kia than khóc vì gian lận tiền Food Stamp $35,000 Mỹ kim vì khai láo là homeless. Nhưng thật không phải…

Lạy Chúa, cả ngàn video như thế chứ không chỉ vài trăm.

Làm thế nào mà người ta sống được như thế nhỉ?

Nhiều anh chị đã viết thư cho tôi kể đủ chuyện như họ không chịu tăng lương để thu nhập không được vượt qua cái ngưỡng nghèo, mà dẫn đến việc mất Medicaid. Cho đến chuyện làm chui, buôn lậu, hay thậm chí tự làm tàn tật để nhận tiền nhà nước vì lười nhác … Bây giờ coi hàng ngàn video trong khi làm việc nhà hôm nay từ chính các nhân chứng, tôi mới tin những chuyện đó là thật.

Tôi muốn viết nhiều, nhưng thật sự, tôi cạn lời.

Tôi chưa lên tiếng khen ông Trump tiếng nào về cái bill, nhưng nay tôi phải bật ra là: ông hiểu chuyện lọc lừa hơn tôi, tuy ổng là tổng thống trên cao, còn tôi chỉ là 1 đứa sống ở đáy xã hội.

Tôi không lên án ai đã đến tuổi để nghỉ ngơi, có đóng góp, và vì lý do bất khả kháng mà phải nằm 1 chỗ nhận Medicare, Medicaid. Nhưng những ai mà sống … chó má như những điều tôi nói, thì thôi, chịu khó đi làm đi.

Trả ơn nước Mỹ bằng sự siêng năng để đức cho con cháu mình về sau.

Tôi đính kèm vài video làm bằng chứng.

Không tin được:

https://www.youtube.com/watch?v=mSrEVqqzT88
https://www.youtube.com/watch?v=97WpsqL01Yw

God bless America

God bless ông tổng thống.

Lạy Chúa tôi …

FB Hao Duc Nguyen

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT