Chuyện Khắp Nơi

Chấn động: Epstein chưa chết, chỉ là hoán đổi thi thể?

Tuesday, 03/02/2026 - 05:38:57 PM

Đã làm được bao nhiu chuyện kinh thiên động địa thì Tìm kẻ thế mạng là chuyện bình thường, phải tính để đường lui. Thâm cung bí sử sẽ còn dài tập.

Epstein

Một người đã đăng ẩn danh trên kênh 4Chan vào buổi sáng ngày Epstein qua đời, ngày 10 tháng 8 năm 2019, tuyên bố rằng anh ta đã chứng kiến những sự kiện kỳ lạ tại nhà tù trước khi Epstein qua đời đã được xác định trong Hồ sơ của Epstein.

Một ngày sau cái chết của Epstein, Luật sư Geoffrey Berman của SDNY đã mở một thủ tục tố tụng của Đại bồi thẩm đoàn và triệu tập 4Chan, Apple, AT&T và Citibank về hồ sơ nhằm tiết lộ danh tính của Grijalva sau bài đăng ẩn danh của 4Chan.

Tên của Grijalva không được chỉnh sửa trong hồ sơ ngân hàng của anh ta bao gồm trong phản hồi trát đòi hầu tòa SDNY từ Citibank, vì tội đã đăng lên 4Chan.

Và sự thật là có liên quan đến cùng một Sĩ quan Nhà tù tên Roberto Grijalva có các tuyên bố được công bố như một phần của cuộc điều tra của nhà tù về cái chết của Epstein.

Đây là một tin tức Đáng Chú Ý.

Hiện tại, đã xác nhận bài đăng của 4Chan từ ngày 8/10/2019 là một tài khoản nhân chứng hợp pháp từ một nhân viên nhà tù MCC rằng Epstein có thể đã bị chuyển đi trước khi tin tức về cáo buộc tự tử của anh ta được đưa ra.

Người đăng bài ẩn danh cho biết đã chứng kiến những sự việc kiểu "Che đậy" tại nhà tù trước khi Epstein "Tự sát" đã được xác định và xác minh là một người nội bộ, trong đợt công bố hồ sơ Epstein mới nhất.

Các tài liệu mới được Bộ Tư pháp công bố đã xác định một sĩ quan của Trung tâm Cải huấn Metropolitan (MCC) là nguồn tin ẩn danh đứng sau bài đăng trên 4Chan.

Bài đăng, được đăng ngay trước khi cái chết của Epstein được công bố công khai vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, mô tả hoạt động đáng ngờ tại nhà tù vào đêm hôm trước, cho thấy tỷ phú ấu dâm có thể đã bị đưa đi một cách bí mật chứ không phải tự sát.

Roberto Grijalva, một Trung úy tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở New York, nơi Epstein bị giam giữ, đã được xác định có liên quan đến bài đăng thông qua các hồ sơ ngân hàng không bị che giấu do Citibank cung cấp theo trát đòi hầu tòa của Quận phía Nam New York (SDNY).

Sự xác nhận này dường như chứng minh rằng lời kể của nhân chứng về hoạt động đáng ngờ đến từ một người nội bộ thực sự và thách thức câu chuyện tự sát được tạo ra thông qua một loạt các "sai sót".

Bài đăng trên 4Chan, được công khai khoảng 38 phút trước khi các phương tiện truyền thông đưa tin đầu tiên về cái chết của Epstein - bắt đầu bằng...

- "Đừng hỏi tôi làm sao tôi biết, nhưng Epstein đã chết cách đây một giờ do treo cổ, ngừng tim. Hãy chụp ảnh màn hình này."

Bài đăng được kèm theo hình ảnh của Pepe the Frog. Bài đăng bao gồm các chi tiết chính xác về mặt y tế về các nỗ lực hồi sức, chẳng hạn như đặt nội khí quản và truyền dịch.

Một câu trả lời tiếp theo từ cùng một chủ đề mô tả các sự kiện từ đêm hôm trước, "Sau 4:15 sáng, họ đưa anh ta đến phòng y tế bằng xe lăn, bị còng tay phía trước nhưng không có y tá nào nói chuyện với anh ta. Sau đó, chúng tôi thấy một chiếc xe vận chuyển xuất hiện? Chúng tôi không thực hiện việc thả người vào cuối tuần? Anh ta đi đâu?"

Mô tả này ngụ ý rằng Epstein bị còng tay và được đưa ra khỏi phòng giam vào tối thứ Sáu, ngày 9 tháng 8, cùng lúc một chiếc xe vận chuyển trái phép xuất hiện - điều này vi phạm các quy định của MCC về việc thả người hoặc chuyển tù nhân vào cuối tuần.

Bài đăng ám chỉ đến một "Sự hoán đổi thi thể", cho phép Epstein được đưa đi trước khi "Tự sát" được dàn dựng và báo cáo vào sáng hôm sau.

Ngày sau cái chết của Epstein, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ... Luật sư Geoffrey Berman thuộc Văn phòng Công tố Quận phía Nam New York (SDNY) đã khởi xướng một cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn và ban hành trát đòi hầu tòa đối với 4Chan, Apple, AT&T và Citibank để tìm ra người đã đăng bài viết đó.

Phản hồi của Citibank bao gồm hồ sơ ngân hàng của Grijalva, với tên của ông ta không bị che giấu, trực tiếp liên kết ông ta với bài đăng.

Những hồ sơ này liên quan đến cùng một Roberto Grijalva mà lời khai của ông ta xuất hiện trong cuộc điều tra nội bộ của Cục Nhà tù về cái chết của Epstein, xác nhận rằng ông ta là một nhân viên hợp pháp của MCC đang làm nhiệm vụ trong những ngày được đề cập.

Epstein đang chờ xét xử khi được tìm thấy bất tỉnh trong phòng giam vào khoảng 6:30 sáng ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Kết quả khám nghiệm tử thi chính thức kết luận đó là tự sát bằng cách treo cổ.

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ

Epstein đã được đưa ra khỏi diện theo dõi tự sát vài ngày sau một vụ tự sát được cho là trước đó.
Camera an ninh bên ngoài phòng giam của ông ta bị trục trặc vào đêm đó.

Hai lính canh được giao nhiệm vụ giám sát ông ta mỗi 30 phút đã làm giả nhật ký, thừa nhận rằng họ đã ngủ và mua sắm trực tuyến thay vì làm nhiệm vụ - nhưng chỉ phải đối mặt với những hậu quả tối thiểu.

Xương móng của Epstein bị gãy, một chấn thương liên quan đến siết cổ chứ không phải treo cổ, theo các chuyên gia pháp y.

Hiện trường vụ án không được bảo quản; thi thể của Epstein đã được đưa đi trước khi các đặc vụ FBI đến, và không có bức ảnh nào được chụp về thi thể trong phòng giam.

Các vật dụng như thuốc men và một sợi dây thừng tự chế đã bị di chuyển, làm ảnh hưởng đến bằng chứng tiềm năng.

Một báo cáo của Tổng Thanh tra năm 2023 đã bác bỏ những bất thường này là do sự bất cẩn.

Tuy nhiên, báo cáo đã chỉ trích cách xử lý là "cẩu thả" và lưu ý rằng thiếu xác nhận DNA hoặc dấu vân tay đối với thi thể - việc nhận dạng chỉ dựa vào anh trai của Epstein là Mark, người mà các nhà phê bình cho rằng có động cơ tiềm ẩn để che giấu sự thật.

Những người bảo thủ cho rằng đây là một phần của mô hình mà trách nhiệm giải trình biến mất khi những người thuộc tầng lớp thượng lưu có liên quan.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT