Cảnh báo nạn chôm đồ ngay tại Little Saigon: Một vụ mất ba lô giữa ban ngày ở chợ Sài Gòn City
Wednesday, 07/05/2025 - 04:36:49
Nhiều người vô ý, hời hợt lắm. Balo không đeo trên người mà lại để khơi khơi như vậy, biểu sao không mất?
Nghi phạm tóc dài, áo vàng, đeo túi đen đang tiến lại gần xe đẩy hàng có ba lô
Nạn trộm cắp đang trở thành vấn đề đáng lo ngại tại cộng đồng người Việt ở miền Nam California. Mới đây, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra ngay giữa ban ngày tại chợ Sài Gòn City, một khu chợ quen thuộc với nhiều người gốc Việt.
Theo lời khai với cảnh sát, một người đàn ông lớn tuổi cho biết ông bị mất một chiếc ba lô để trong xe đẩy khi đang mua sắm. Trong ba lô có giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và một khoản tiền mặt. Hình ảnh từ camera an ninh và nhân chứng cho thấy thủ phạm là một người đàn ông mặc áo vàng, đã lợi dụng lúc anh quản lý chợ vừa đi ngang qua mà không chú ý để ra tay nhanh chóng.
Nghi phạm nhấc ba lô khỏi xe đẩy hàng
Một người chứng kiến vụ việc nói rằng đã từng thấy người đàn ông này xuất hiện ở chợ HMart tại Garden Grove, với dáng vẻ và kiểu tóc tương tự. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng đây có thể là một kẻ trộm chuyên nghiệp, thường xuyên "đi tuần" tại các khu chợ đông người Việt.
Tình trạng trộm cắp tại khu vực Little Saigon, đặc biệt là trong các trung tâm mua sắm, đang ngày càng trở nên phức tạp. Nhiều người dân bày tỏ sự bất bình, nhưng cũng không khỏi trách móc chính đồng bào mình vì sự bất cẩn. “Có lần tôi thấy một bà để ví ngay trên xe đẩy, mải mê lựa đồ mà không hay biết nguy hiểm rình rập. Tôi nhắc thì bà chỉ cười, nói làm hoài mà có mất gì đâu. Nhưng khi mất rồi thì biết ngay!”, một người dân địa phương chia sẻ.
Nghi phạm vừa nhìn xung quanh cảnh giác vừa xách ba lô đi
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, luôn giữ tài sản bên mình, không để đồ đạc hớ hênh trong xe đẩy hoặc nơi công cộng.
Little Saigon không còn yên bình như xưa – đã đến lúc cộng đồng phải tỉnh táo và chủ động tự bảo vệ mình. Kẻ trộm thì nhanh tay, nhưng sự bất cẩn của nạn nhân lại chính là "lời mời" tai hại.
Xem video:
TH
Viết bình luận đầu tiên
Một ông 38 tuổi bị ung thư bao tử chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là "đồng phạm" gây ung thư
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Thần đồng Mỹ gốc Việt 13 tuổi được nhiều trường đại học danh tiếng mời học
Chỉ mới 13 tuổi, Sunny Nguyễn đến từ San Jose có thể sắp đạt được kỷ lục thế giới với tư cách là một trong những người trẻ tuổi nhất ...
Vụ án người Việt bị băng đảng bắt cóc và sát hại, nghi vấn xung đột giữa chồng và nhóm tội phạm
Vụ án bắt cóc và sát hại bằng cách đốt sống ở Sydney làm rúng động, nhất là với Cộng đồng Người Việt ở Úc .
Chuyện buôn bán ở xứ Mỹ đế từ một người sống ở Úc
Qua Mỹ mới biết dân buôn bên đó rất khéo dụ khách. Đi vô đi ra là tốn tiền. Người buôn bán phải thông minh và chăm chỉ.