Hoa Kỳ

Ca sĩ Mỹ nổi tiếng để lại hết tiền cho từ thiện

Sunday, 03/08/2025 - 01:48:48 AM

Ca sỹ Mỹ từ thiện hết $190 triệu Mỹ kim sau buổi diễn cuối cùng của mình trên sân khấu.

 hk
 
Ca sỹ này có tên là Ozzy Osbourne được 76 tuổi và Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, buổi hòa nhạc chia tay "Back to the Beginning" của ông tại Villa Park ở Birmingham đã trở thành một trong những hành động hào phóng vĩ đại nhất từng được chứng kiến.
 
Thu hút hơn 40,000 người hâm mộ trực tiếp và hàng triệu người khác thông qua phát trực tiếp toàn cầu, buổi hòa nhạc đánh dấu lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Ozzy và là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của Black Sabbath.
 
Nhưng điều làm nên sự phi thường thực sự: Ozzy đã quyên góp được khoảng 190 triệu đô la cho từ thiện, lập kỷ lục mới về số tiền thu được từ các buổi hòa nhạc từ thiện.
 
Số tiền khổng lồ này đã được chuyển đến các tổ chức Như Cure Parkinson's, Bệnh viện Nhi Birmingham và Acorn Children's Hospice.
 
Trong suốt sự kiện, Ozzy đã biểu diễn phần lớn các tiết mục của mình ở tư thế ngồi do vấn đề sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn chân thành với những người hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt nhiều thập kỷ âm nhạc.
 
Đây không chỉ là một lời từ biệt, mà còn là một hành động sâu sắc đền đáp cho cộng đồng và những người thân yêu.
 
Đôi khi, nốt nhạc cuối cùng mạnh mẽ nhất không phải là âm nhạc, mà là di sản của tình yêu thương và sự hào phóng mà bạn để lại.
 
Hoàng tử Bóng tối đã kết thúc sự nghiệp của mình bằng cách mang lại ánh sáng cho vô số cuộc đời.
(Cường nước Mỹ )
 
Lời bàn:
 
Những  năm 1997 ,ở VN ít ai có 1 khái niệm về hardrock : trash metal- death metal- black metal . Khi anh em tụi tui chơi Mirc lập group hardrock , anh em mới truyền đạt kiến thức rock cho tôi về rock,và tôi tự tìm tòi trên internet tìm hiểu về rock,từ đó tôi có tình yêu với rock và có 1 tình yêu với 1 rocker nữ ở Hanoi.  Bọn tôi là nhóm Saigon ra Hanoi truyền bá về black metal và death metal ở 1 quán cafe mà thằng em tên Duy nhóc ra đó làm chỉnh âm thanh.
Bạn tôi,Cổ Văn Nhân ngày ấy ở quán  cafe Trúc Mai đã nói tôi 1 câu: ông Phong,nghe Ozzy là phải  vào rừng , uống rượu rum,thì nghe mới thấm. Đó là thời khắc tôi để ý đến Ozzy và những gì mà Ozzy truyền tải lại cho rock fan bằng câu chuyện về âm nhạc.....
 
Rock is my life
Rock never die.
 
( nick KINIEM là nick chơi Mirc những năm 1997 khi tôi bước chân vào thế giới nhạc  rock )

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT