Thế Giới

Bi kịch kinh hoàng tại Congo: Hỏa hoạn bủa vây trường học, 29 học sinh thiệt mạng trong hoảng loạn

Saturday, 12/09/2026 - 10:00:05 AM

Một vụ hỏa hoạn dữ dội bùng phát tại khu vực đô thị đông đúc thuộc thành phố Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã cướp đi sinh mạng của 29 học sinh và khiến nhiều em khác bị thương. Sự cố bất ngờ khiến các nạn nhân phải nhảy khỏi cửa sổ và chen lấn tháo chạy trong vô vọng.

viendongonline.com

Vào ngày 10/9, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Cimpunda, thuộc đô thị Kadutu của thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một ngôi nhà dân sinh sống sát vách và nhanh chóng lan rộng sang hai cơ sở giáo dục lân cận là trường Furaha và trường Ujamaa. Do các công trình tại khu dân cư này được xây dựng san sát nhau với vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy đã vượt ngoài tầm kiểm soát chỉ trong vỏn vẹn vài phút, biến khu vực học đường thành một biển lửa và khói đen mịt mù.

Sự hoảng loạn tột độ và nỗ lực thoát thân trong vô vọng

Khi ngọn lửa tiến sát các phòng học vào thời điểm buổi sáng, không khí hỗn loạn và sợ hãi nhanh chóng bao trùm toàn bộ khuôn viên trường. Theo tường thuật từ các nhân chứng và hãng thông tấn AP, nhiều học sinh đã tìm mọi cách để thoát thân, bao gồm cả việc liều mình nhảy qua cửa sổ từ trên cao để tránh bức tường lửa và làn khói độc. Tuy nhiên, hành động tuyệt vọng này cùng với tình trạng đổ dồn về một lối ra quá chật hẹp đã dẫn đến một thảm kịch giẫm đạp nghiêm trọng.

Khói dày đặc nhanh chóng lấp đầy các hành lang và phòng học, khiến nhiều em nhỏ bị ngạt khí, mất phương hướng và ngất lịm trước khi kịp tìm thấy lối ra. Người dân sinh sống xung quanh đã lập tức lao tới hỗ trợ, cố gắng đưa các nạn nhân ra ngoài trong lúc chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường. Sự kết hợp giữa lối thoát hiểm không đạt chuẩn, không gian chật hẹp và tốc độ lan truyền chóng mặt của ngọn lửa đã tạo nên một thảm họa không thể cứu vãn.

Con số thương vong được xác thực và công tác cứu hộ

Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, các thông tin về thương vong liên tục được cập nhật từ nhiều nguồn bệnh viện và cơ quan chức năng khác nhau tại Bukavu. Theo báo cáo chính thức từ các cơ quan giáo dục địa phương được đăng tải vào ngày 11/9, tổng cộng có 29 học sinh đã thiệt mạng và 25 em khác bị thương nặng. Trong số các nạn nhân tử vong, phần lớn thi thể được đưa tới nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Tham chiếu Bukavu, trong khi một số trường hợp khác được ghi nhận tại các phòng khám thuộc Đại học Bukavu.

Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng lên tiếng xác nhận về quy mô thảm khốc của vụ việc, cho biết hàng chục trẻ em đã ra đi mãi mãi và nhiều em khác vẫn đang được điều trị tích cực. Các cơ quan y tế địa phương thông báo tình trạng của những học sinh bị thương đang dần ổn định sau khi được chuyển tới Bệnh viện Kadutu và Bệnh viện Đa khoa Tham chiếu. Dù vậy, nỗi đau đớn và cú sốc tâm lý để lại cho gia đình các nạn nhân và cộng đồng là vô cùng lớn lao.

Hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy

Vụ việc đau lòng tại Bukavu không chỉ là một tai nạn thông thường mà còn là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng lỏng lẻo trong quy hoạch đô thị và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu vực dân cư thu nhập thấp. Việc các trường học nằm áp sát các khu nhà dân mà không có khoảng lùi an toàn hay hệ thống thoát hiểm đạt chuẩn đã trực tiếp tước đi cơ hội sống sót của các em học sinh khi thảm họa xảy ra. Chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế cần nhanh chóng rà soát lại toàn bộ cơ sở hạ tầng giáo dục, đồng thời siết chặt các quy định an toàn để ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn trong tương lai.

Bình luận: Thảm họa hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của gần 30 học sinh tại Congo là lời nhắc nhở nhức nhối về cái giá phải trả của sự thiếu hụt hạ tầng an toàn, đòi hỏi hành động quyết liệt từ giới chức trách để bảo vệ mầm non tương lai trước những hiểm họa rình rập.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT