Du Lịch

Bhutan được xem là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nhưng ở đó trẻ em được học gì?

Saturday, 05/07/2025 - 09:05:41

Ở Bhutan, người ta dạy con làm người tử tế trước khi làm người giỏi

Brutan

Trong một thế giới mà điểm số, thành tích và bảng xếp hạng trở thành thước đo của thành công, Bhutan – vương quốc nhỏ bé giữa rặng Himalaya – vẫn chọn đi một con đường khác. Ở đó, những đứa trẻ không bị hỏi “hôm nay con được mấy điểm?”, mà được quan tâm bằng câu “hôm nay con có khiến ai mỉm cười không?”.

Đó không phải là triết lý giáo dục cầu kỳ hay phương pháp sư phạm hiện đại, mà đơn giản là cách con người sống với nhau – bằng lòng biết ơn, bằng sự tử tế, bằng hơi thở chậm rãi của lòng từ bi.

Khi một đứa trẻ được dạy cách cúi đầu chào một cụ già, chia đôi ổ bánh với bạn, hay nâng niu một con kiến lạc đường – chúng đang học những bài học đầu tiên về sự tôn trọng, sẻ chia và yêu thương. Không cần lên lớp, không cần bảng đen phấn trắng, cũng không cần phần thưởng hay hình phạt – chỉ cần cha mẹ ngồi cạnh và nói: “Con buồn phải không? Mình cùng thở nhé.” Chỉ vậy thôi, cơn giận cũng hóa mềm như mây tan trên đỉnh núi.

Người Bhutan không dạy con phải đứng đầu lớp. Họ dạy con sống sao để một bữa ăn là biết ơn bao người lặng lẽ phía sau. Họ không cần con lớn lên để thắng thiên hạ, chỉ cần con biết không giẫm lên một bông hoa, không cười khi bạn khóc, và biết nói lời xin lỗi khi làm ai đó buồn.

Cụ thể:

- Ở Bhutan, trẻ con không được hỏi rằng "Hôm nay con được mấy điểm?", mà là "Hôm nay con có khiến ai mỉm cười không?"

- Người Bhutan dạy con không phải bắt đầu từ những bài học về toán hay tiếng Anh, mà bắt đầu từ việc cúi đầu chào một cụ già, chia đôi ổ bánh với bạn và buông tha cho một con kiến đang tìm đường về tổ.

- Trong mỗi bữa ăn, họ nhắc con thầm cảm ơn người đã nấu, người đã gieo trồng, người đã gánh gạo qua núi rừng...

- Lòng biết ơn ấy thấm dần thành sự tử tế không cần điều kiện.

- Họ không trừng phạt khi con nổi giận, họ ngồi bên và nói: "Con buồn phải không? Mình cùng thở nhé." Chỉ vậy thôi, cơn giận bé lại như một đám mây tan trên đỉnh núi.

Có lẽ, trong một thế giới đầy cạnh tranh và vội vã, thứ chúng ta nên học lại – không chỉ cho con mình, mà cho chính mình – là bài học giản dị từ Bhutan: Hạnh phúc không nằm ở việc giỏi hơn ai, mà ở chỗ sống tử tế với mọi người, và nhẹ nhàng với chính mình.

Và biết đâu, đó mới là thành công lớn nhất mà một con người có thể đạt được.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT