Thế Giới

Bác sĩ Phụ Sản phải quyên sinh vì quyết định cắt bỏ tử cung một sản phụ để cứu mạng sống nhưng bị gia đình sản phụ gây áp lực

Tuesday, 12/08/2025 - 05:17:28 AM

Cắt bỏ tử cung để cứu sống sản phụ, bác sĩ ở Trung Quốc bị gia đình trách ngược, tấn công mạng đến mức tự vẫn vì bệnh nhân “không thể sinh con trai nữa”. Sau khi biết em bé chào đời là con gái, gia đình ở Trung Quốc dù đã ký giấy đồng ý mổ vẫn quay ra tấn công mạng bác sĩ suốt thời gian dài.

TQ

Một bác sĩ đã ra đi mãi mãi sau khi Cứu sống mẹ con sản phụ gặp nguy kịch nhưng lại bị kiện vì đã “cắt đứt dòng dõi” khiến gia đình không sinh thêm được con trai…

Bác sĩ Thiệu Hiểu Bội – Giám đốc khoa sản Bệnh viện số 6 thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc – đã qua đời sau khi tự kết thúc cuộc sống của mình bằng cách rơi từ tầng cao của bệnh viện vào tối ngày 1/8/2025. Bà là bác sĩ sản phụ khoa có hơn 20 năm kinh nghiệm, từng nhiều lần nhận bằng khen và danh hiệu bác sĩ xuất sắc cấp tỉnh.

Vụ việc bắt nguồn từ một ca cấp cứu khi sản phụ bị thuyên tắc ối nguy hiểm tính mạng. Để cứu người, bác sĩ Thiệu đã quyết định cắt bỏ tử cung sau khi được gia đình bệnh nhân ký giấy đồng ý. Nhờ vậy, cả mẹ và con đều được cứu sống.

Tuy nhiên, điều không tưởng là gia đình sản phụ sau đó đã quay sang chỉ trích và kiện bà, cho rằng bác sĩ đã “cắt đứt dòng dõi” vì sản phụ không thể sinh thêm con trai. Họ yêu cầu bồi thường 1 triệu nhân dân tệ.

Dù tòa án đã bác đơn kiện và xác định bác sĩ Thiệu không sai, những cuộc tấn công mạng, bôi nhọ, chỉ trích vẫn tiếp tục kéo dài. Gia đình sản phụ đăng rất nhiều video công kích trên mạng xã hội, khiến bác sĩ rơi vào trạng thái tinh thần khủng hoảng.

Ngày 1/8, bà rơi từ tầng cao bệnh viện. Dù được cấp cứu, bác sĩ Thiệu đã mãi mãi ra đi vào rạng sáng ngày 2/8. Thi thể bà được an táng tại quê nhà vào sáng ngày 4/8. Chồng bác sĩ xác nhận trong nhiều tháng qua, có rất nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục tấn công danh dự vợ ông.

"Nhất định phải trả lại danh dự cho tôi" - đây là 7 chữ cuối cùng được bác sĩ sản khoa Thiệu Hiểu Bội (57 tuổi), Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) viết trong thư tuyệt mệnh trước khi gieo mình từ tầng cao bệnh viện vào lúc 20h38 ngày 1/8. Dù được cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi.

Chồng bà, ông Trương, cho biết: "Vợ tôi bị bạo hành trên mạng xã hội trong thời gian dài, rơi vào tuyệt vọng tột cùng và không tìm được nơi nào để cầu cứu". Những người tấn công bà Thiệu trên mạng xã hội chính là người nhà của bệnh nhân trong ba vụ tranh chấp y tế. Họ đã sử dụng nền tảng để liên tục chửi rủa, lăng mạ bà Thiệu. Trong thư tuyệt mệnh, bà Thiệu đã tường thuật chi tiết sự thật về ba vụ “tranh chấp y tế” này và quyết định “dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình”.

Đây là một vụ việc gây chấn động dư luận. Câu chuyện đặt ra câu hỏi đau lòng rằng: Một bác sĩ cứu sống hai con người, cuối cùng lại phải dùng chính mạng sống của mình để chứng minh sự trong sạch. Thật quá xót xa.

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT