Người Việt Khắp Nơi

Xóa cờ máu VC thay bằng cờ vàng chính nghĩa

Tuesday, 29/07/2014 - 10:41:36

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, một số thành viên thuộc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã đến trước nhà số 902 Chestnut (góc ngã tư Standard – Chesnut) thuộc thành phố Santa Ana, để xóa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được vẽ trên tường và thay vào bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Thanh Phong/Viễn Đông



Một thành viên của cộng đồng người Việt quốc gia đang chuẩn xóa cờ đỏ sao vàng do học sinh vô ý vẽ
trên tường.



Các thành viên vẽ cờ vàng ba sọc đỏ thay vào chỗ cờ đỏ máu của VC trên bức tường tại góc ngã tư Standard – Chestnut ở thành phố Santa Ana vào sáng thứ Ba. Các em học sinh trung học đã vẽ cờ đại diện các sắc tộc và sơ ý về lá cờ đại diện cộng động người Việt tị nạn tại hải ngoại.



Có mặt tại bức tường vừa sơn lại lá cờ vàng có anh Nguyễn Mạnh Chí, chị Ngân Nguyễn, chị Nguyễn Thị Nghĩa, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu nghị sĩ Lê Châu Lộc, ông Nguyễn Đức Chuyên, cựu thiếu tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, anh Đinh Quang Truật, ông Khanh Nguyễn, và cựu Dân Biểu Jose Solorio.
 
SANTA ANA - Vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, một số thành viên thuộc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã đến trước nhà số 902 Chestnut (góc ngã tư Standard – Chesnut) thuộc thành phố Santa Ana, để xóa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được vẽ trên tường và thay vào bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, ứng cử viên vào Hội Đồng Thành Phố Westminster cho Viễn Đông biết, khoảng 4 giờ chiều hôm thứ Hai, 28 tháng 7, 2014, một cư dân Westminster báo cho anh biết, trên bức tường của căn nhà số 902 đường Chestnut, Santa Ana có vẽ hình cờ máu Việt Cộng.

Với tinh thần quốc gia và với lập trường chống cộng mạnh mẽ, anh Nguyễn Mạnh Chí đã tức tốc đến địa chỉ trên, và thấy đúng như tin nhận được. Anh Chí đã vào gõ cửa, chủ nhà 902 là ông Louis Baktacar, và được ông này cho biết, bức tường nhà ông trước đây hay bị băng đảng vẽ bậy, gần đây có một nhóm học sinh trung học đến xin ông cho họ vẽ các hình ảnh về sinh hoạt văn hóa các sắc tộc nên ông đồng ý cho họ vẽ. Trong số học sinh đó có một em Việt Nam nên họ đã vẽ cờ đỏ sao vàng.

Anh Nguyễn Mạnh Chí giải thích cho ông Louis biết, lá cờ đỏ sao vàng là cờ cộng sản VN, không đại diện cho cộng đồng VN tại đây cũng như trên thế giới. Ông có đưa cho ông Louis Baktacar lá cờ vàng ba sọc đỏ và nói cho ông này biết, lá cờ này mới là biểu tượng của Cộng đồng người Việt tị nạn, lá cờ tượng trưng cho một nước Việt Nam có tự do, dân chủ và luôn tôn trọng nhân quyền. Hàng trăm ngàn quân dân, cán chính VNCH cũng như trên 80 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và nhiều ngàn quân đồng minh khác đã chết để bảo vệ miền Nam, bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Sau khi nghe lời giải thích của anh Nguyễn Mạnh Chí, ông chủ nhà bằng lòng cho xóa bỏ lá cờ máu để thay vào bằng là cờ vàng chính nghĩa.

Anh Nguyễn Mạnh Chí, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng liền thông báo ngay cho các thành viên HĐGS và Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG Nam Cali, và sáng 29 tháng 7, 2014, LS Nguyễn Xuân Nghĩa đã thông báo cho Viễn Đông biết tin này. Chúng tôi đến nơi, thấy có anh Nguyễn Mạnh Chí, chị Ngân Nguyễn, chị Nguyễn Thị Nghĩa và một cô gái xưng là phóng viên diễn đàn “Sự Thật Của Đảng Việt Tân.” Một lát sau có thêm luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu nghị sĩ Lê Châu Lộc, ông Nguyễn Đức Chuyên, cựu thiếu tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, anh Đinh Quang Truật, ông Khanh Nguyễn, cựu Dân Biểu Jose Solorio.

Anh Đinh Quang Truật cùng với anh Nguyễn Mạnh Chí đã xóa hình cờ máu Việt Cộng, thay vào đó bằng hình cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là điểm son của ứng cử viên Nguyễn Mạnh Chí, chứng tỏ anh được sự tin cậy của đồng hương nên đã báo tin. LS Nghĩa mong rằng tất cả đồng hương chúng ta, một khi thấy cờ máu Việt Cộng xuất hiện ở bất cứ đâu, dù lớn dù nhỏ cũng xin báo cho Cộng Đồng biết, và ông hứa sẽ tìm cách triệt hạ ngay.

Sau khi sơn xong, nhìn màu cờ vàng rực rỡ, mọi người vui mừng vỗ tay và hân hoan ra về.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT